Diễn viên Thu Hà: "Lá ngọc cành vàng" ngày ấy, bây giờ...

Giải trí - Ngày đăng : 07:22, 29/11/2009

(HNM) - Nữ diễn viên tài sắc được mệnh danh là

(HNM) - Nữ diễn viên tài sắc được mệnh danh là "lá ngọc cành vàng" của điện ảnh Việt Nam những năm 90 thế kỷ trước giờ đang hạnh phúc với tổ ấm xinh xắn ở phố Hàng Bài…

Căn hộ nằm sâu trong ngõ là "chốn đi về" của Nghệ sĩ Ưu tú Thu Hà dăm năm nay. Từ nhà, rảo vài bước chân là tới Nhà hát Kịch Hà Nội -nơi chị gắn bó nhiều năm nay. Căn phòng treo nhiều tranh màu nước và sơn dầu, màu sắc tươi tắn. Ấy là những bức tranh chị và chồng mua của những người bạn họa sĩ. Có bức to choán cả mảng tường lớn và những bức nhỏ treo từng dãy trông thật vui mắt…


Diễn viên Thu Hà.


Câu chuyện với chị bắt đầu từ những bức tranh treo trong nhà. Một chút liên tưởng thú vị của chị giữa hội họa và sân khấu. "Cả hai đều tìm những sắc màu cuộc sống. Một bên phơi bày lên toan còn một bên đưa lên sân khấu". Rồi chị nhớ lại những ngày cái tên Thu Hà chưa ai biết đến. Đi xem triển lãm, gặp bức tranh yêu thích, chị về dành tiền để mua, dù giá của nó không cao so với giá tranh trên thị trường nhưng cũng là cát-sê của cả chục đêm diễn. Và chị vẫn chưa quên cảm xúc khi xem phòng tranh của họa sĩ Nguyễn Trọng Kiên vẽ trong những cơn đau của người nhiễm HIV/AIDS: "Dường như bức bối và khát khao dồn vào từng nét vẽ...". Bây giờ, thi thoảng, vợ chồng chị đi xem tranh khi bạn bè mở triển lãm và mua về một vài bức. Có khi chị không thể lý giải tại sao lại thích nét vẽ ấy, hình ảnh và màu sắc ấy. Có thể bức tranh hợp với tâm trạng tức thời của người mua. Đơn giản vậy thôi. "Hội họa có thể chia sẻ những tâm sự không thể nói nên lời", chị bộc bạch.

Thu Hà bắt đầu để lại ấn tượng với vai Nga trong phim "Lá ngọc cành vàng". Sau đó với vai Mai trong "Canh bạc", chị trở thành diễn viên sáng giá của điện ảnh Việt Nam khi đó. Hai vai diễn liên tiếp đưa chị đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại hai kỳ liên hoan phim Việt Nam. Chị cũng có không ít cơ hội hóa thân thành những cô gái nghèo quê mùa trong các phim: "Bây giờ em ở đâu", "Anh chỉ có mình em". Điều đáng nói là chị nhận những vai nghèo khổ ấy khi còn rất trẻ và rất đẹp. Và khán giả yêu điện ảnh lại "bỏ qua" phần sắc mà lưu lại trong họ lại là các vai diễn có hồn và "Thu Hà lá ngọc cành vàng" trở thành tên gọi quen thuộc, cũng để phân biệt với một số nghệ sĩ cùng tên với chị cùng hoạt động trên sân khấu kịch.

Chính những vai diễn trên sân khấu được ghi nhận ở các kỳ hội diễn đã góp phần quan trọng đem đến cho chị danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Vì vậy, dù bận rộn chăm sóc gia đình, khi vừa sinh con, chị nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả để trở lại với vai hoa hậu ảnh Minh Phương trong vở "Đứa con bị đánh cắp" (ĐD Doãn Hoàng Giang). Đó là cô gái ngọt ngào trong tình yêu nhưng khi đối mặt với "tình địch" cũng không kém phần gay gắt và quyết liệt để giành lại sự thật và công bằng. Ai đó so sánh, Minh Phương vừa mang nét mềm yếu "bản năng" của người được mệnh danh là "lá ngọc cành vàng" trong làng điện ảnh, vừa có cái cương quyết, cứng cỏi tận thẳm sâu của cô gái xứ Tuyên hơn hai chục năm sống ở Hà Nội, nếm đủ mùi hạnh phúc và đắng cay. Sau đó, chị vào vai vợ giám đốc sống trong nhung lụa nhưng cô đơn nên ngoại tình với người yêu của con gái trong vở "Ngôi nhà hạnh phúc". Đây là vai diễn gần với tuổi chị ngoài đời, không còn cảnh "cưa sừng làm nghé" như một số nhân vật trước đó.

Liệu có nét chung nào giữa những nhân vật Thu Hà thủ vai với chị ngoài đời? Số phận của con người thì nào ai giống ai. Bi kịch của những người đàn bà xinh đẹp, tài năng lại càng mang nhiều khuôn mặt. Chị cũng là một số phận đàn bà không kém gian truân, ngấp nghé tuổi 40 mới được làm mẹ trong yên bình và mãn nguyện. "Tôi đã ghi được những dấu ấn cần thiết trong nghề diễn. Khao khát nghề nghiệp bây giờ nhường chỗ cho gia đình… Khi cuộc sống ổn định, cháu trưởng thành và có vai diễn phù hợp, tôi sẽ trở lại màn ảnh". Chị luôn tin tưởng, cánh cửa nghề nghiệp không đóng chặt với những ai còn yêu nghề, như thế hệ các nữ nghệ sĩ Thu An, Hoàng Yến, Kim Xuyến… Niềm vui gia đình và tiếng cười con trẻ dường như khiến Thu Hà trẻ lại. "Khát khao vươn tới làm cho tôi luôn cảm thấy mới mẻ và tươi trẻ", chị thổ lộ.

Thu Hà chia sẻ, thời điểm này chị không còn trẻ để trở thành cái tên hút khán giả như trước đây. Tuổi này cũng không có nhiều những vai hay nhưng chị vẫn... cười lạc quan: "Diễn viên nước ngoài 80 tuổi vẫn nhận giải Oscar cơ mà. Điều quan trọng là có vai phù hợp. Có thể nhân vật không xuất hiện nhiều nhưng vẫn hợp đất diễn thì có thể thành công. Và khi còn đam mê thì còn hy vọng", chị thổ lộ. Sân khấu bây giờ cũng không thể so sánh với sân khấu trước đây hay điện ảnh của một thời hoàng kim. Nhưng chị nghĩ rằng, những vở diễn có đột phá về nội dung và dàn dựng sẽ thu hút được khán giả đến rạp và dần lấy lại thói quen đi xem kịch cho người Hà Nội.

Giang Sơn

TUANPHONG