Ca sỹ Hồng Ngọc: “Nhà chồng rất thông cảm vì tôi là ca sỹ”
Văn hóa - Ngày đăng : 11:42, 26/11/2009
Đã chán tụ tập, nhảy múa
* Nhìn Hồng Ngọc bây giờ khác xưa nhiều quá, trông không còn nam tính nữa. Sự thay đổi này liệu có phải từ ông xã?
Ca sỹ "Mắt nai" thay đổi hình ảnh từ chất "bụi" sang phong cách gợi cảm hơn
- Ngọc vẫn nữ tính mà (cười). Trông vẻ ngoài có vẻ ngầu ngầu vậy thôi chứ cũng nhạy cảm lắm, động tý là khóc suốt, xem phim cũng khóc ấy chứ. Chẳng thế mà anh Đàm Vĩnh Hưng từng bảo Ngọc là nhìn “men men” (đàn ông) thế mà dễ xúc động.
Đùa vậy thôi, Ngọc cũng thấy nhiều người nhận xét như vậy. Cũng có gì khó hiểu đâu, ai cũng có những giai đoạn khác nhau, lúc thì ngổ ngáo, ngang táng, khi lại đằm thắm lại. Ngày xưa mọi người thấy Ngọc trông bùi bụi, rồi lúc lại khỏe khoẳn kiểu Hip-hop, nhưng giờ Ngọc thấy những điều đó không còn phù hợp với mình nữa nên tự thay đổi thôi.
* Làm mẹ trẻ con rồi nên có vẻ Hồng Ngọc trở nên gợi cảm hơn trong vài trò của một người phụ nữ của gia đình?
- Ồ, vậy hả. Có lẽ là cuộc sống khiến mình như vậy. Ngọc rất quý trọng cuộc sống hiện tại và giờ có làm gì thì của Ngọc và ông xã cũng nghĩ tới con. Mình phải làm gì để con mình tự hào chứ.
Hồng Ngọc hạnh phúc viên mãn bên ông xã và cu Hưng
* Đó có phải là lý do mà chị “lặn mất tăm” một thời gian khá dài ở giải trí trong nước?
- Ngọc vẫn thường xuyên làm việc ở cả hai nơi là hải ngoại và Việt
* Ông xã chị nói rằng, từ ngày lấy nhau tính chị đằm hẳn, không còn bốc đồng và cũng không thích đi bar với bạn bè. Bản thân chị có ngạc nhiên vì sự thay đổi của chính mình?
- Ngày xưa Ngọc thích đi bar, tụ tập bạn bè lắm, ngày nào cũng vui chơi, đàn đúm. Giờ không còn thấy khoái những trò đó nữa vì thấy không còn hợp với mình. Hơn nữa bạn bè giờ cũng bận bịu và tập trung cho gia đình hết, như anh Lam Trường, Quang Dũng chẳng hạn. Một lần, Ngọc và ông xã vào quán bar của một người bạn, tự dưng mình lại thấy lạc lõng quá. Lúc đó Ngọc nghĩ, thời gian vào chỗ ồn ào này thà ở nhà chơi với con còn thích hơn. Thế đấy, tự dưng mình trầm hẳn tính lại.
Nhà chồng rất thông cảm cho tôi
* Chị nói là giờ cả hai vợ chồng đều dồn hết tâm huyết cho con, nhưng có bao giờ chị nghĩ rằng chính sự di chuyển công việc của mình giữa Việt Nam và Mỹ và sự vắng mặt thường xuyên ở nhà của chị sẽ khiến cậu con trai của chị chịu thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác?
- Ngọc và ông xã nghĩ đến điều này chứ và nhiều lúc rất thương con. Nghề nghiệp của mình như vậy và không thể làm khác được, nếu không sẽ khó thành công. Ngọc cũng thường xuyên nói chuyện với con về công việc của mình và cu Hưng (tên con trai Hồng Ngọc) rất hiểu việc mẹ nó đang làm. Lúc thấy Ngọc trên ti vi cu Hưng rất tự hào khoe với ông bà. Rồi một ngày cháu lớn lên, Ngọc cũng sẽ nói chuyện để cháu hiểu hơn. Bất cứ lúc nào có thời gian là Ngọc lại dành thời gian ở bên cạnh con, cu Hưng rất hiểu điều đó. Hiện tại, Ngọc và ông xã có kế hoạch về Việt
Con dâu Hồng Ngọc được nhà chồng rất thông cảm vì làm ca sỹ vắng nhà suốt
* Cũng chẳng còn mấy thời gian là đến Tết, một cô con dâu trong gia đình Việt Kiều lại vẫn giữ nếp sinh hoạt truyền thống thì chị sẽ phải thực hiện vai trò thế nào?
- Rất may là cả gia đình nhà chồng rất thông cảm công việc của Ngọc nên cũng không yêu cầu gì quá cao. Mọi người đều hiểu rằng, là ca sỹ nên phải di chuyển nhiều nơi và vắng nhà thường xuyên nên rất thương Ngọc. Ngọc thấy mình may mắn vì được sống trong gia đình của mình.
* Còn chồng chị? Anh ấy có đòi hỏi gì ở vợ?
- Ông xã Ngọc lại rất hiền, ít nói và rất hiểu vợ. Thường thì có chuyên gì cả hai vợ chồng đều cùng bạn bạc và giải quyết. Anh ấy cũng không đòi hỏi Ngọc điều gì. Tất cả đều dựa trên sự đồng thuận, hiểu nhau và có trách nhiệm với nhau.
* Vậy mối lần xích mích thì ai làm lành trước?
- Ông xã Ngọc làm lành trước (Cười). Mà Ngọc cũng không giận được lâu đâu, thấy khó chịu và mệt mỏi lắm. Mình cố gắng không để “chiến tranh lạnh” xảy ra chứ. Nếu nói chuyện mà bên nào thấy căng căng là tốt nhất nhường nhịn một chút, vậy là hết căng thẳng ngay thôi.
Tăng tốc vào thị trường âm nhạc trong nước
* Nói một chút về công việc của chị nhé. Chị nói lần về nước này mang tính “dài hơi”, cụ thể đó là gì vậy?
- Ngọc vừa ra bộ ba sản phẩm cùng một lúc, đó là CD vol 7 “Quá khứ”, album nhạc xưa “Vết thương cuối cùng” và album DVD “Hồng Ngọc in Concert”. Đây có thể coi là cuộc “tổng tấn công” vào thị trường âm nhạc cuối năm vậy. Sau đó, khoảng đầu năm sau, năm 2010, Ngọc sẽ thực hiện tour diễn dành cho sinh viên cả nước.
Từ ngày lấy chồng và làm mẹ, Hồng Ngọc nữ tính hơn và không còn thích đi bar
* Tôi tò mò về tựa đề “Quá khứ” trong CD vol 7 của chị. Với cuộc sống hạnh phúc hiện tại, sao chị lại lấy tựa đề này cho sản phẩm âm nhạc mới của mình?
- Tôi lấy tên “Quá khứ” vì đó là tựa đề bài hát của nhạc sỹ Lê Trường Sơn viết riêng cho tôi và tôi rất thích. Đây có thể coi là lần cuối cùng, Ngọc nhìn lại quá khư như cuốn phim trong cuộc sống của mình mà ở đó có cả niềm vui lẫn nỗi buồn, có đau khổ và hạnh phúc.
* Nghe chị nói, có vẻ như chị vẫn còn chút gì đấy suy nghĩ về quá khứ buồn ngày xưa, như chuyện tình cảm chẳng hạn?
- Về chuyện tình cảm xưa thì tôi không muốn nhắc lại nữa, vì đó là chuyện đã xong rồi và mỗi người chúng tôi đều có cuộc sống riêng.
* Hỏi thật nhé, chị có suy nghĩ gì khi biết chồng cũ của mình, nhạc sỹ Minh Nhiên cũng vừa lấy vợ khác cũng tên Ngọc như chị?
- Đó có thể là sự tình cờ thôi, tôi cũng không quan tâm đến điều đó. Giờ anh Minh Nhiên cũng đã có cuộc sống khác rồi, nên để mọi chuyện bình thường thôi.
* Còn dự định tour diễn dành cho sinh viên, chị đang tiến hành đến đâu rồi?
- Tôi đang làm việc với các trường Đại học và cố gắng thực hiện trong tháng 3 năm 2010.
* Cám ơn chị về cuộc nói chuyện!
Lệ Quyên(thực hiện)