Khu tái định cư Đồng Me (Từ Liêm) bị lãng quên?
Đời sống - Ngày đăng : 07:43, 19/11/2009
(HNM) - Đã hơn 4 năm, kể từ khi người dân chuyển về sinh sống tại khu tái định cư Đồng Me (xã Mễ Trì, Từ Liêm), đến nay khu vực này vẫn thiếu thốn đủ thứ. Nước sạch sinh hoạt, điện, đường sá đi lại vô cùng khó khăn… Mặc dù người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng, nhưng dường như sự việc vẫn rơi vào "quên lãng"...
Chỉ cách nhau một con đường, phía bên kia là khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì với những tòa nhà hiện đại, đường sá rộng thênh thang, đèn điện chiếu sáng choang, còn phía bên này là khu tái định cư (TĐC) Đồng Me chỉ lèo tèo vài ngôi nhà mọc lên cao thấp, thò thụt. Con đường dẫn vào khu TĐC mới được rải cấp phối, đất đá ghồ ghề với những "ổ gà, ổ voi". Đêm xuống, ánh điện sáng nhạt nhòa hắt ra từ nhà các hộ dân, khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào một vùng quê.
Chứng kiến cảnh tượng trái ngược trên, nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng chủ dự án chỉ quan tâm tới chất lượng nhà chung cư để phục vụ kinh doanh còn khu TĐC dành cho người bị thu hồi đất lại bị xem nhẹ.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, năm 2005, có 40 hộ dân của xã Mễ Trì bị thu hồi đất và được bố trí về ở tại khu TĐC Đồng Me. Sau một thời gian người dân thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng, đến nay, khu TĐC này đã có khoảng hơn một trăm hộ dân đến ở. Khi dọn về đây, người dân ngỡ sẽ sớm được sử dụng một hệ thống hạ tầng đồng bộ của khu TĐC nhưng đáng tiếc sau hơn 4 năm, cơ sở vật chất của khu tái định cư vẫn như thuở ban đầu. Ngoài nhiệm vụ bàn giao diện tích mặt bằng, chủ dự án là Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Sudico) không hề quan tâm tới việc xây dựng hạ tầng với các hạng mục tối thiểu như: điện, đường, nước và các dịch vụ phục vụ sinh hoạt khác.
Ông Nguyễn Xuân Hải (một người dân sinh sống trong khu TĐC Đồng Me) bức xúc nói: Tiếng là gần khu dân trí cao, thế mà người dân nơi đây vẫn phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm. Các hộ dân phải tự khoan giếng, xây bể lắng, mua bình về lọc, nhưng nước vẫn tanh tưởi, nồng độ PH luôn vượt quá giới hạn cho phép. Vì sử dụng nguồn nước ô nhiễm, không ít người, đặc biệt là trẻ nhỏ thường bị mắc các bệnh ngoài da như mẩn ngứa, ghẻ… Điều đáng nói, khu TĐC nêu trên tuy đã có hệ thống đường ống dẫn nước sạch đến từng hộ gia đình, nhưng lại không có nguồn để cung cấp, khiến hệ thống ống dẫn ngày càng bị hoen gỉ, xuống cấp. Để bảo đảm sức khỏe, không còn cách nào khác là người dân phải mua nước tinh khiết về dùng. Bức xúc quá người dân kiến nghị với Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội thì được trả lời, khu TĐC Đồng Me không nằm trong dự án cấp nước sạch của thành phố, muốn dùng nước sạch phải có dự án, mà người dân thì lực bất tòng tâm, kể cả khi dự án nước sạch Sông Đà cũng đã về đến đây...
Nỗi khổ nhất hiện nay là cả khu TĐC này, hiện vẫn chưa có nguồn điện chính thức để dùng. Mặc dù trong khu dân cư, Ban quản lý dự án Sông Đà cũng đã xây một trạm biến áp và các cột điện, nhưng không hiểu vì sao mà vẫn chưa được "đóng nguồn", khiến người dân vô cùng thất vọng về cách làm việc theo kiểu "đẽo cày giữa đường" của BQL dự án. Để có điện dùng, các hộ phải tự lo lấy bằng cách mua điện của HTX Mễ Trì (đơn vị này vốn chỉ phục vụ cho khu dân cư Mễ Trì Hạ, Mễ Trì Thượng). Mỗi lần, để lắp đặt đồng hồ từ trạm biến áp của HTX, các hộ dân phải chi phí rất lớn cho việc kéo đường dây. Những hộ dân ở lô B do cách xa 200-300m, phải đầu tư hàng chục triệu đồng tiền dây để kéo điện. Vì mạnh ai nấy làm, nên đường điện tại đây rất lộn xộn, không bảo đảm an toàn, dễ xảy ra chập, cháy.
Khi HTX Mễ Trì bàn giao quản lý điện về cho Điện lực Từ Liêm, người dân Đồng Me khấp khởi mừng thầm vì nghĩ sẽ được dùng điện chính thức song người dân lại mau chóng thất vọng vì bị từ chối.
Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó GĐ Điện lực Từ Liêm thì trạm biến áp cũ hiện nay đã quá tải không thể cấp thêm. Về nguyên tắc trạm biến áp, cột, đường dây hạ thế cho khu TĐC do BQL dự án phải làm, ngành điện lực chỉ là đơn vị cung cấp điện khi có hạ tầng đầy đủ.
Như đã nói trên, hạ tầng khu TĐC thì bị BQL dự án lãng quên đã gần 4 năm nay nên việc cấp điện cho người dân khu vực vẫn trong vòng luẩn quẩn. Hơn trăm hộ dân khu TĐC Đồng Me vẫn phải dùng điện gián tiếp, nhà nọ đấu nối qua nhà kia, tất cả lại bấu vào một trạm biến áp nên thường xuyên bị quá tải, tình trạng mất điện xảy ra như cơm bữa.
Để giải quyết những bức xúc nêu trên, thiết nghĩ chủ dự án là Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Sudico) cần nhanh chóng có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và đưa vào vận hành để người dân tại khuTĐC Đồng Me sớm được ổn định cuộc sống.
Thanh Tùng