Bộ trưởng Y tế Đức gốc Việt Phi-líp Ruê-xlơ: Sự thật “màu” cổ tích
Hồ sơ - Ngày đăng : 07:34, 13/11/2009
(HNM) - Cuối tháng 10 vừa qua, cùng với chiến thắng của bà An-giê-la Méc-ken khi được bầu làm Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp thì bác sĩ người Đức gốc Việt Phi-líp Ruê-xlơ cũng đã được chỉ định làm Bộ trưởng Y tế trong Chính phủ mới này. Với quyết định trên, ông Phi-líp Ruê-xlơ đã trở thành bộ trưởng trẻ tuổi nhất, là người Đức gốc Việt đầu tiên và cũng là bộ trưởng gốc Á đầu tiên đảm nhiệm cương vị cao cấp trong Chính phủ Đức.
Con đường sự nghiệp như trải thảm đỏ đối với Phi-líp Ruê-xlơ với những nấc thang thăng tiến không ngừng. Năm 2006, Ruê-xlơ được bầu làm Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (FDP) ở bang Hạ Xắc-xô-ni với số phiếu rất cao (96%), là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Ðức đứng đầu cấp bang của một đảng. Ðầu năm 2009, Ruê-xlơ được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Kinh tế trong chính phủ tiểu bang HạXắc-xô-ni, trở thành một trong những bộ trưởng trẻ nhất nước (36 tuổi) và cũng là người gốc Việt đầu tiên nắm một bộ cấp bang tại Ðức. Với mong ước đem lại cho người dân một chế độ giáo dục và dạy nghề tốt nhất để họ có thể tự chuẩn bị được cuộc sống tương lai cho mình, Ruê-xlơ được nhìn nhận là đã đem một làn gió mới nghiêng về chính sách xã hội cho đảng FDP vốn được coi là đảng của người giàu. Tháng 10-2009, Ruê-xlơ được chọn làm Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức, trở thành bộ trưởng gốc Á đầu tiên trong Nội các Đức. Là một ngôi sao chính trị đang lên của đảng FDP, với cương vị mới, ông Ruê-xlơđược kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cải cách trong hệ thống y tế nước này. Nắm Bộ Y tế, ông Ruê-xlơ cũng sẽ nắm luôn khoản thâm hụt khoảng 7,5 tỷ ơ-rô của quỹ y tế công trong ngân sách năm 2010.
Kể từ khi kết hôn với một phụ nữ gốc Đức cách đây 6 năm, bác sĩ, chính trị gia Ruê-xlơ bắt đầu quan tâm hơn tới gốc gác Việt Nam của mình. Bộ trưởng gốc Việt từng tâm sự với báo chí, ngay từ khi còn nhỏ, ông đã nhận thấy những đặc điểm người châu Á trong mình khiến ông có cái nhìn khác biệt với những đứa trẻ khác. Chính bố nuôi ông đã động viên con trai vượt qua mặc cảm để tiến lên phía trước. Năm 2006, Ruê-xlơ đã trở về thăm quê hương Việt
Dư luận Ðức cho rằng, con đường của Phi-líp Ruê-xlơ từ một trại trẻ mồ côi ở Việt
Dẫu vậy, với những vị trí, kết quả mà ông đã đảm nhiệm và đạt được ở tiểu bang Hạ Xắc-xô-ni thời gian qua, ông Ruê-xlơ được dư luận Ðức đánh giá sẽ gặt hái thành công trên vị trí Bộ trưởng Y tế của Chính phủ liên bang.
Kim Phượngtổng hợp