Hóng mát gặp... "nóng"!
Bạn đọc - Ngày đăng : 06:18, 12/10/2009
(HNM) - Lần đầu ra Hà Nội công tác, chị Minh tranh thủ bố trí thời gian đi vãn cảnh hồ Tây. Trưa tháng 10 hanh hanh nắng, chị ngồi xuống chiếc ghế đá còn trống để hóng gió mát. Vừa được vài giây, chị nghe tiếng mời gọi:
- Em gái ơi, nước dừa nhé!
Quay lại, chị thấy hơn chục chiếc ghế nhựa cùng lỉnh kỉnh chai Lavie, mấy quả dừa, vài phong kẹo cao su... vây quanh người phụ nữ bán hàng. Vì không khát nên chị Minh nhẹ nhàng:
- Cảm ơn chị, em vừa mới uống ở nhà bạn...
Bà hàng nước trừng mắt, đến tận nơi chị ngồi giọng lạnh tanh:
- Thế thì biến, chỗ này để tôi còn bán hàng!
- Nhưng đây là ghế đá nơi công cộng, đâu phải của riêng ai?
- Cô không thấy tôi đặt chai nước ở đây à?
Nhìn xung quanh, chị Minh thấy trên các ghế đá dưới bóng cây đều có mấy chai nước hoặc quả dừa... Phải chăng đây là cách họ "xí" chỗ để bán hàng?- Nghĩ vậy, chị đến một ghế đá khác để "thử" thì sự việc diễn ra đúng như thế. Chẳng còn chiếc ghế có bóng cây nào để ngồi, chị Minh đành ra về cùng nỗi bực dọc trong lòng.
Gửi thư đến NXD, chị Minh bức xúc: Thủ đô đang hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội bằng những việc làm thiết thực, vậy mà tại nơi nổi tiếng như hồ Tây vẫn còn những cách xử sự không đẹp chút nào. Tại sao các cơ quan chức năng không dẹp bỏ những quán cóc này để trả lại nét thanh lịch cho thành phố ngàn năm văn hiến?
Người Xây Dựng