"Gập ghềnh" đường đến trường
Trái tim nhân ái - Ngày đăng : 07:13, 29/09/2009
Gặp chúng tôi, Trà Ly không giấu được nỗi buồn: "Bố cháu mất sớm, thương mẹ vất vả nên cháu cố gắng chăm chỉ học tập". Nghe con gái tâm sự, mẹ cháu - chị Trà Hương cứ rân rấn nước mắt. Chồng mất sớm, sức chị lại yếu, thành ra cuộc sống của hai mẹ con cứ thiếu trước hụt sau. Cũng may, được người anh trai cho ở nhờ nên chị mới có thể nuôi được con ăn học, chứ với nguồn thu nhập từ nghề nấu ăn cho Trường Mẫu giáo Khương Trung, mỗi tháng chưa được nổi một triệu đồng, có lẽ chỉ đủ tiền thuê nhà.
Nỗi lo lắng lớn nhất của Trà Ly hiện nay là nếu mẹ ốm, cháu chẳng biết bấu víu, trông cậy vào đâu.
2. Gia đình cháu Trịnh Hải Hà thuộc diện nghèo ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Bố cháu mất sớm, để lại cho gia đình một khoản nợ không nhỏ. Mẹ cháu bán bún đậu mắm tôm ở vỉa hè, mỗi tháng lãi được vài trăm nghìn đồng để nuôi cả nhà. Bà cháu già yếu, nay ốm mai đau nhưng vẫn phải cặm cụi làm việc nhà, hỗ trợ con dâu bán hàng.
Biết bà và mẹ đều khổ nên Hải Hà rất chăm học, ngoan ngoãn. Ngoài giờ học, cháu phụ bà làm việc nhà, phụ mẹ rửa rau, rửa bát, bê đồ phục vụ khách. Năm nay cháu mới học lớp 2C, Trường Tiểu học Thủ Lệ mà mẹ cháu đã lo lắng, chạy đôn chạy đáo vay tiền đóng học cho con, thì chẳng biết việc học tập của cháu sẽ kéo dài được trong bao lâu?
Nguyễn Thu Hà