Vua sư tử Roger Milla: “Người Anh có thể vô địch!”

Thể thao - Ngày đăng : 07:44, 27/09/2009

(HNM) - Giờ thì Roger Milla đã trở thành

(HNM) - Giờ thì Roger Milla đã trở thành "Vua" những "chú sư tử" Ca-mơ-run. Ngôi sao bóng đá này xuất hiện trên sân cỏ thế giới giống như một Thiên sứ. Ông để lại những bàn thắng kỳ diệu nhất cùng những hình ảnh đẹp nhất không bao giờ quên cho môn túc cầu.

Roger Milla (bên phải) trong một pha tranh bóng.

Ở tuổi 38, Roger Milla đã ghi được 4 bàn thắng không bao giờ quên cho đội tuyển Ca-mơ-run tại vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới I-ta-li-a 1990. Ngay sau những chiến công đó, ngày hôm sau hình ảnh của Milla được in rất đẹp trên trang nhất của các tờ báo thể thao nổi tiếng nhất trên thế giới với vũ điệu bốc lửa không thể quên của những người châu Phi. Khác chăng Milla đã biến vũ điệu ấy thành vũ điệu chiến thắng bởi sau mỗi lần ghi bàn, anh lại tới góc sân bóng nhảy múa cạnh lá cờ.

Lúc này "Vua sư tử" đã 57 tuổi. Ông đang làm đại sứ cho bóng đá châu Phi. Milla đang phụ trách chiến dịch động viên các cầu thủ và các cổ động viên trên toàn thế giới hướng về những bàn thắng của World Cup 2010. Đây là chiến dịch lớn nhất của hãng nước ngọt Coca-Cola đưa những người yêu bóng đá sớm đến với World Cup tổ chức ở Nam Phi.

Người ta hỏi ông: "Theo ông, đội tuyển nào sẽ giành được chức vô địch thế giới ở châu Phi sắp tới?".

Mỉm cười rất thoải mái như ngày ông ghi được những bàn thắng tại mùa hè I-ta-li-a 1990 rực lửa: "Với phong độ thi đấu như hiện nay, tôi tin Bra-xin sẽ là ứng cử viên mạnh nhất cho chức vô địch thế giới 2010. Họ là một đội tuyển mạnh toàn diện với những cá nhân có kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu tuyệt vời. Tuy nhiên, từ nay cho tới mùa hè 2010 sẽ có rất nhiều thay đổi nên việc tiên đoán nhà vô địch vì thế, vẫn chưa thể chính xác. Có điều chắc chắn rằng, World Cup sắp tới sẽ là World Cup có nhiều bất ngờ nhất. Trên đất châu Phi điều gì cũng có thể xảy ra. Các bạn phải tính đến cả Bờ Biển Ngà, Ca-mơ-run và Ga-na.

Với câu hỏi thứ hai: "Liệu ông có tin rằng, chiếc cúp vô địch thế giới sẽ thuộc về một quốc gia châu Phi?". Milla trả lời: "Điều chắc chắn là các đội tuyển châu Phi sẽ vào sâu trong giải. Rất có thể châu Phi sẽ có một đội lọt vào tới tận trận chung kết. Tuy nhiên, việc trở thành vô địch thế giới lại là chuyện khác hoàn toàn. Nếu một đội tuyển của châu Phi lọt vào tới bán kết cũng là tuyệt vời cho bóng đá của châu lục chúng tôi".

Như chợt nhớ ra điều gì chưa nói, Vua sư tử đã cho các nhà báo biết: "Còn điều này tôi xin được nói trước, đó là phong độ của đội tuyển Anh hiện nay. Đây là một đội tuyển mạnh truyền thống đang được HLV rất giỏi là Fabio Capello huấn luyện. Đội tuyển Anh sẽ vào rất sâu và không loại trừ khả năng họ sẽ trở thành nhà vô địch thế giới tại World Cup 2010 này". Milla cũng đề cập đến David Beckham. Milla biện luận: "Tôi nổi tiếng thế giới năm 38 tuổi, còn Beck tới châu Phi mới 35 tuổi. Anh ta có thể làm nên bất cứ điều gì với trái bóng".

Minh Thắng

TUANPHONG