“Đừng đốt” đoạt Giải khán giả duy nhất

Văn hóa - Ngày đăng : 07:50, 26/09/2009

(HNM) - Sau khi ra mắt tại Việt Nam, câu chuyện xúc động về cuộc đời và số phận cuốn nhật ký của bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm đã đến với khán giả quốc tế qua Liên hoan phim (LHP) Fukuoka diễn ra tại Nhật Bản (18 đến 27-9).

Đạo diễn Đặng Nhật Minh nhận giải tại LHP Fukuoka.

(HNM) - Sau khi ra mắt tại Việt Nam, câu chuyện xúc động về cuộc đời và số phận cuốn nhật ký của bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm đã đến với khán giả quốc tế qua Liên hoan phim (LHP) Fukuoka diễn ra tại Nhật Bản (18 đến 27-9).

Hơn thế, "Đừng đốt" còn được nhận giải thưởng duy nhất do chính khán giả bình chọn tại LHP quốc tế thường niên lần thứ 19 này. Đạo diễn Đặng Nhật Minh vừa trở về từ Nhật Bản và đã dành cho Hànộimới cuộc trò chuyện dưới đây.

- Xin chúc mừng đạo diễn với bộ phim "Đừng đốt" đã đoạt giải thưởng Khán giả bình chọn tại LHP Fukuoka tại Nhật Bản. Ông có thể chia sẻ với bạn đọc Hànộimới về giải thưởng trên cũng như cảm xúc của ông lúc này?

- LHP Fukuoka là nơi chiếu ra mắt đầu tiên của phim "Đừng đốt" bên ngoài Việt Nam nên trước khi đi tôi rất hồi hộp, không biết khán giả Nhật đón nhận nó như thế nào. Bây giờ thì hết hồi hộp rồi!

Trước đây LHP Fukuoka không có giải thưởng. Ban tổ chức quan niệm rằng tất cả các phim được mời tới LHP này đều là những phim xuất sắc nhất của châu Á được các nhà chuyên môn tuyển chọn kỹ lưỡng. Mấy năm gần đây người ta đặt ra "Giải khán giả" để biết thêm sự đánh giá của người xem bên cạnh sự đánh giá của giới chuyên môn. Mà khán giả Fukuoka là những khán giả rất am hiểu nghệ thuật. Tôi đã nhìn thấy người ta xếp hàng chờ hàng 5 tiếng đồng hồ để vào xem các bảo tàng văn hóa và nghệ thuật.

- Trong khuôn khổ LHP Fukuoka, "Đừng đốt" đã được khán giả Nhật đón nhận ra sao? Ông có kỷ niệm đáng nhớ nào trong LHP vừa qua?

- Phim được chiếu 3 buổi. Khán giả Nhật đón nhận hết sức nồng nhiệt. Không có chi tiết gì trong phim mà họ cảm thấy xa lạ hoặc khó hiểu. Rất nhiều người không cầm được nước mắt khi xem phim. Ông Hariki Yasuhiro, Giám đốc LHP sau khi xem phim xong lên sân khấu để dẫn chương trình giao lưu với khán giả nước mắt vòng quanh, rồi nghẹn ngào không nói được lời nào, bèn chạy vào cánh gà để trấn tĩnh lại. Chỉ còn lại mình tôi và nữ diễn viên Minh Hương trên sân khấu. Lát sau ông mới trở ra để tiếp tục làm MC. Có lẽ đó là một kỷ niệm đáng nhớ nhất. Mà đấy là lần xem thứ 2. Trước LHP ông đã xem một lần qua đĩa DVD để tuyển chọn.

- Thưa ông, LHP Fukuoka đã quen thuộc với điện ảnh Việt Nam từ nhiều năm nay?

- Từ LHP Fukuoka lần thứ nhất cách đây 19 năm. điện ảnh Việt Nam đã có mặt tại LHP này đều đặn hằng năm cho đến tận bây giờ. Có thể nói LHP Fukuoka là LHP quốc tế giới thiệu nhiều phim Việt Nam nhất. Viện Lưu trữ phim Fukuoka là nơi lưu giữ nhiềuphim Việt Nam nhất, với khoảng gần 30 bộ phim truyện nhựa.

- Cùng dự LHP Fukuoka vừa qua có rất nhiều phim ấn tượng của các nước châu Á. Đạo diễn có thể chia sẻ cảm nhận, đánh giá của mình về chủ đề các phim cũng như xu thế điện ảnh chung của khu vực?

- Tôi không có đủ thời gian để xem hết các phim. Nhưng theo đánh giá của ông giám đốc LHP thì chất lượng các phim năm nay rất cao. Điều đó tôi cũng thấy rõ qua một số phim đã được xem và phim nào cũng vậy: là thân phận của con người, là bức tranh xã hội mà con người đang sống. Phim nào cũng phải để lại ít nhiều suy ngẫm cho người xem, mang lại cho họ một điều gì mới mẻ trong nhận thức.

- Xin chân thành cảm ơn ông!

Thi Thi thực hiện

ANHTHU