Nữ Bình Điền Long An đoạt chức VĐ sau 13 năm

Thể thao - Ngày đăng : 10:27, 27/07/2009

Nếu như ở giải nam, Sao vàng Biên phòng đã làm đảo tung mọi dự đoán khi đánh bại Tràng An Ninh Bình trong ba ván để lên ngôi vô địch thì ở giải nữ, ĐKVĐ Bộ tư lệnh Thông tin đã phải nhường ngôi cho đối thủ nhiều duyên nợ Bình Điền LA. Một đêm chung kết thật dị thường, đủ sức làm mãn nhãn những người hâm mộ khó tính nhất!

Nếu như ở giải nam, Sao vàng Biên phòng đã làm đảo tung mọi dự đoán khi đánh bại Tràng An Ninh Bình trong ba ván để lên ngôi vô địch thì ở giải nữ, ĐKVĐ Bộ tư lệnh Thông tin đã phải nhường ngôi cho đối thủ nhiều duyên nợ Bình Điền LA. Một đêm chung kết thật dị thường, đủ sức làm mãn nhãn những người hâm mộ khó tính nhất!

Diễn ra trước hai trận chung kết, hai trận đấu của vòng phân hạng đã nghiêng phần thắng về cho nam Quân đoàn 4 (thắng VLXD Biên Hòa 3 – 1) và nữ PH Không quân (thắng Quảng Ninh 3 - 1). Hai đội đã rớt hạng, có thua tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nhưng cũng đủ sức gây vất vả cho các đối thủ vốn đã giành được quyền trụ hạng.

Khi giành chức VĐQG năm 1996, đội bóng chuyền nữ Dệt Long An hẳn cũng không thể nghĩ, phải mất đúng 13 năm sau, các cầu thủ đàn em của họ mới tái hiện được chiến tích vẻ vang ấy trong phiên hiệu mới Bình Điền Long An. 


Nữ Bình Điền Long An (áo vàng) lên ngôi một cách thuyết phục. Ảnh: Uyên Phương



13 năm chưa phải là quá dài nhưng rõ ràng, quãng thời gian ấy xem ra cũng đủ lâu để giấc mơ vô địch trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết đối với bóng chuyền nữ Long An, một thời thống trị sân chơi quốc nội cao nhất và hiện vẫn là mảnh đất lành sản sinh nhiều tên tuổi sáng giá cho ĐTQG.

Vượt qua mọi đối thủ, đêm 26/7, trận chung kết BĐ.LA - Bộ tư lệnh Thông tin (BTL TT) được xem là cuộc đối đầu đỉnh cao của BCVN và thu hút hơn 3.000 khán giả ngồi chật cứng hai dãy khán đài Nhà thi đấu Quân đoàn 4. 

Rất nhiều người với vé trong tay nhưng cũng đành phải ngấp nghé bên cánh cửa để xem khi không còn lấy một chỗ ngồi trống bên trong NTĐ.

Cả hai đội đều tung ra thành phần mạnh nhất cho trận đấu quan trọng nhất của mùa giải. Từng hai lần gặp gỡ với chiến thắng chia đều cho cả hai (BTLTT vượt qua BĐ.LA trong trận chung kết Cúp Hùng Vương nhưng để thua lại ở chung kết Siêu Cúp PVFCCo).

Do vậy, có thể xem đây là cuộc thư hùng để xác định đội mạnh nhất riêng cho cặp đấu này, chưa nói đến cho cả toàn giải.

Tuy nhiên, những người sành sỏi chuyên môn không khó để nhận ra, dường như chủ công kiêm đội trưởng Phạm Thị Yến (7, BTLTT) có vấn đề về sức khỏe, hoặc tâm lý… Cả trận, cô thi đấu hoàn toàn mờ nhạt, thậm chí còn thường xuyên lui về phòng ngự, “nhường” vai trò tấn công cho hai đồng đội trẻ Đỗ Thị Minh và Thu Trang. 

Coi như “chấp” đối phương mũi hỏa lực quan trọng nhất đã đành, hàng công của BTLTT còn bị thử thách khi ngoại binh Dinova không phát huy nổi lối đánh của mình.

Cả hai ván đầu tiên khi chủ công người Bulgaria này có mặt trên sân, BTLTT đều thất bại với điểm số 25/19 và 25/20! Nhận thấy tình hình trở nên quá nghiêm trọng, ở ván thứ ba, HLV Phạm Văn Long quyết định chỉ sử dụng toàn nội binh và chính đội hình này đã thi đấu tưng bừng hơn hẳn trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả “nhà”.

Thế trận xoay chuyển hẳn cho đội bóng áo lính và BTL TT thắng lại ván thứ ba 25/22 trong thế dẫn điểm liên tục. Ngỡ như BTLTT vẫn sẽ khai thác tốt lợi thế này ở ván thứ tư thì sau một pha tham gia chắn bóng, Thu Trang bị chấn thương phải nhờ đồng đội khiêng ra sân. Có thể nói, “cú sốc” ngoài dự kiến này đã tác động rất nhiều đến tinh thần toàn đội.

Những pha chắn bóng, tấn công của BTL TT chệch choạc hẳn trong khi Bình Điền LA càng đánh càng hiệu quả, nhất là khi ngoại binh Anna Senni tận dụng tốt ưu thế về chiều cao để chắn bóng khá hiệu quả đồng thời cũng có những pha tấn công như búa bổ, xé toạc dàn chắn BTLTT. 

Bình Điền LA thắng luôn ván này ở điểm số 25/21 và chính thức lên ngôi vô địch với kết quả 3 – 1 cho trận chung kết!

Một cái kết có hậu cho biết bao nỗ lực của thầy trò HLV Lương Khương Thượng trong cả giải đấu, bao gồm ngôi đầu bảng ở cả hai giai đoạn đi và về. 

Cùng với chiếc cúp vô địch, Bình Điền LA cũng thắng lớn với 5/8 danh hiệu cá nhân xuất sắc toàn giải, trong đó, giá trị nhất là danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” dành cho đội trưởng, chủ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

Với danh hiệu số một của giải năm nay, ngoài số tiền thưởng 100 triệu đồng từ BTC giải, Bình Điền LA còn được lãnh đạo Công ty phân bón Bình Điền thưởng “nóng” tại chỗ 200 triệu đồng. 

Như vậy, đây cũng là đội bóng chuyền đầu tiên chính thức được sở hữu món tiền thưởng kỷ lục lên đến khoảng 2,5 tỷ đồng, bao gồm gần 1 tỷ đồng do các đối tác của công ty chủ quản hứa thưởng trước mùa giải cùng xấp xỉ 1 tỷ 500 triệu đồng là tiền thưởng cho các danh hiệu á quân Cúp Hùng Vương, vô địch Siêu Cúp, vô địch Cúp Vietsovpetro, vô địch giải VĐQG do BTC các giải và UBND tỉnh Long An cũng như đơn vị chủ quản tặng thưởng!

Ơ trận chung kết nam, bất ngờ tiếp tục diễn ra khi “ngựa ô” Sao vàng Biên Phòng một lần nữa đã làm đảo tung mọi dự đoán. 

Sau khi vượt qua ứng cử viên Hoàng Long LA ở bán kết, ngay cả những người lạc quan nhất, ưa thích bất ngờ nhất cũng chẳng thể nghĩ, đội bóng của HLV Trần Đình Tiến lại có thể tỏa sáng một cách rực rỡ nhất để trở thành nhà vô địch đích thực của mùa giải năm nay, ngay trong lần đầu tiên họ lọt vào đến trận chung kết.

Trong vòng non một giờ đồng hồ, đội quân áo lính đã công phá nốt rào cản cuối cùng mang tên Tràng An Ninh Bình trong cả ba ván với điểm số 25/16, 25/21, 25/22! 

Một kết cục không thể tốt đẹp hơn, hào hùng hơn khi Sao vàng Biên Phòng để lại sau lưng hàng loạt bại tướng là những những tên tuổi lớn của BCVN như cựu vô địch Tràng An Ninh Bình, đương kim vô địch Sanest Khánh Hòa cùng ứng cử viên tiềm tàng Hoàng Long LA để bước lên bục vinh quang.

Cách đây chưa lâu, mùa bóng nào, Sao vàng Biên Phòng cũng lận đận, chật vật với mục tiêu trụ hạng nhưng giờ đây, với cách nghĩ và cách làm mang tính đột phá, êkip thuộc hàng “em út” trong số các đội bóng chuyền quân đội đã qua mặt “đàn anh, đàn chị” để gặt hái thành công vang dội.

Kết quả chung cuộc:

Nam: 1. SV Biên phòng 2. Tràng An Ninh Bình 3, Hoàng Long LA 4. Thể Công
Nữ: 1. Bình Điền LA 2. BTL Thông tin 3. PV Oil Thái Bình 4. Vietsovpetro 

Các danh hiệu cá nhân:

Chuyền một xuất sắc: Nguyễn Văn Sang (HLLA) và Bùi Thị Huệ (PV Thái Bình)
Chuyền hai xuất sắc: Lưu Đình Toàn (SVBP) và Đào Thị Huyền (BTLTT)
Phòng thủ xuất sắc: Nguyễn Anh Tuấn (SVBP) và Vũ Thị Kim Đính (BĐ.LA)
Libero xuất sắc: Nguyễn Xuân Thành (TANB) và Tạ Diệu Linh (BTLTT)
Tấn công xuất sắc: Huỳnh Văn Hải (SVBP) và Đinh Thị Diệu Châu (BĐ.LA)
Chắn bóng xuất sắc: Huỳnh Văn Tuấn (HLLA) và Nguyễn Thị Ngọc Hoa (BĐ.LA)
Phát bóng xuất sắc: Wang Bin (SVBP) và Zhao Wen Ying (BĐ.LA)
Xuất sắc toàn diện: Nguyễn Hữu Hà (TANB) và Nguyễn Thị Ngọc Hoa (BĐ.LA)

Trần Uyên Phương/VNN

HA OANH