Khi teen "vén tay áo xô…"

Xã hội - Ngày đăng : 07:27, 26/07/2009

(HNM) - Mới đây, một teen Hà Nội đã gây sốc khi bỏ ra 40 triệu mua một chiếc nhẫn kim cương. Teen tiêu tiền theo kiểu

(HNM) - Mới đây, một teen Hà Nội đã gây sốc khi bỏ ra 40 triệu mua một chiếc nhẫn kim cương. Teen tiêu tiền theo kiểu "vén tay áo xô…" đã trở thành chuyện bình thường. Em suy nghĩ như thế nào?

Em Trương Hồng Nhung(Học sinh lớp 11, Trường V.Đ)

Nhiều bạn tiêu tiền như phá, em biết nhiều. Một bạn em biết thường xuyên ra vào Vincom, Parkson sắm hàng hiệu với hóa đơn mua hàng lên đến hàng chục triệu đồng. Sắm hàng hiệu để tạo đẳng cấp, khẳng định dân quý tộc. Những món đồ của bạn ấy không bao giờ em dám mơ. Như quần jean hãng Calvin Klein 6 triệu đồng, giày Nine West 5 triệu đồng, thậm chí túi Gucci 20 triệu đồng. Không chỉ xài hàng hiệu, bạn ấy còn khẳng định sự khác biệt ở chỗ diện mỗi ngày một bộ cánh, có thể nói là một tháng 30 ngày thì 30 bộ quần áo, hôm nào cũng mới! Bạn ấy tiêu tiền như rác, đi vũ trường, ka-ra-ô-kê, quán bar như đi chợ. Lúc tức giận thì đập điện thoại, ném Ipod hàng chục triệu như không. Gia đình em thuộc diện trung bình. Em không bình luận về cách tiêu tiền của bạn ấy nhưng em ước giá như một lần số tiền ấy mà được chuyển vào Quỹ "Tấm lòng vàng" hay Quỹ "Trái tim cho em" để cứu sinh mạng của những em bé nghèo bệnh tật thì quý biết chừng nào!

Em Vũ Thái Sơn (Học sinh lớp 12, Trường Đ.T.H)

Em biết nhiều bạn trong lứa tuổi em tiêu vặt mỗi tháng hết hàng chục triệu đồng. Tất nhiên là tiền do bố mẹ cung cấp. Thường thì bố mẹ các bạn ấy tự nguyện cho nhưng cũng có bạn dùng tối hậu thư như không cho tiền thì không đến trường. Nhiều phụ huynh sợ các bạn ấy không đến trường thì sẽ ra ngoài xã hội, sa đà vào phim ảnh đồi trụy, phạm pháp nên bắt buộc phải cho. Nguyên nhân khiến teen ném tiền qua cửa sổ có một phần của người lớn. Mẹ em từng kể với em câu chuyện về một người bạn của mẹ. Cô ấy chu cấp tiền cho con không tiếc tay chỉ vì một lý do duy nhất là để con không thiếu thốn như mình ngày xưa. Mẹ em kể hồi còn học đại học, thời bao cấp, thức ăn chính của cô ấy là củ rong giềng, thiếu thốn mọi bề, muốn có một cái khăn mặt mới cũng phải tằn tiện hàng tháng trời mới mua được, nên bây giờ khi cuộc sống thoải mái hơn, cô ấy sẵn sàng thỏa mãn mọi yêu cầu của con. Theo em, khi bố mẹ tiếp tay cho con theo kiểu ấy thì việc "vén tay áo xô..." của một số bạn teen là điều tất nhiên.

Trong một cuộc giao lưu trực tuyến với báo chí, "Mỗi tuần…" được biết, tỉ phú Patrick J.McGovern, ông chủ của Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG lần nào sang VN cũng đi máy bay hạng economic. Không chơi hàng hiệu, ông chỉ mặc áo phông, quần bò dạo phố. Ông cũng không thuê vệ sĩ và chỉ ở khách sạn bình dân. Ông còn kể về lối sống tiết kiệm của gia đình mình một cách tự hào: "Các con tôi không được dạy về số tiền 3 tỉ đô la của cha chúng. Tất cả đều tự lập, tự học và giờ đều là những ông chủ thành đạt. Trước khi vào đại học, tất cả đều đã đi vòng quanh thế giới bằng tiền tiết kiệm của chính mình". Điều đó có đáng để tuổi teen chúng ta, những người còn sống hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ suy nghĩ hay không?

Nguyễn Cươngthực hiện

TUANPHONG