Nguy hiểm... "cẩu" thả rông!
Đời sống - Ngày đăng : 06:41, 13/07/2009
(HNM) - 17h30 ngày 8-7, trên đường đi làm về, chị Hòa rẽ vào khu chợ tạm ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên. Trong lúc mải chọn mua hàng, chị bỗng thấy nhồn nhột dưới chân. Theo phản xạ, chị giật mình ngoảnh lại, mặt biến sắc khi thấy một chú "cẩu" to như con bê, lông vàng, mõm đen đang "liếm" chân mình. Thấy khách hốt hoảng, cô chủ hàng trấn an:
- Kệ nó chị ạ! Mấy con chó này chiều nào cũngkiếm ăn ở đây.
- Nhỡ nó cắn thì sao?
- Em cũng sợ lắm nhưng chẳng biết làm thế nào...
Chị Hòa bỏ dở buổi chợ, quay xe ra lại thấy ba, bốn con chó khác đang "dạo chơi" quanh khu vực Trường Mầm non Phúc Đồng, vào lúc rất nhiều trẻ em tan trường ùa đến nơi các bậc phụ huynh đứng chờ. Trước cảnh tượng đó, chị Hòa thốt lên: Hiện đang là mùa hè, nắng nóng rất dễ phát sinh bệnh dại. Vào chợ thì sợ chó liếm chân, ra đây lại thấy cả đàn chó chạy rông trước cổng trường thế này. Nguy hiểm quá...
Thấy vậy, một phụ huynh có mấy vần thơ chia sẻ với chị Hòa, đồng thời nhắn gửi chính quyền, cơ quan chức năng phường sở tại:
Gót hồng lữ khách "cẩu" viếng thăm
Trẻ nhỏ đua chen với khuyển vàng
Phúc Đồng xin nhớ điều không phúc
Kẻo xảy tai ương... quá muộn màng!
Người Xây Dựng