Bán đất trá hình ở xã Đại Áng, huyện Thanh Trì?
Đời sống - Ngày đăng : 06:32, 26/06/2009
"Năm 2003, ông Nguyễn Xuân Bắc, Trưởng thôn Vĩnh Trung có đến gặp trao đổi và đề nghị gia đình giúp đỡ, ủng hộ địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng bằng cách mua một số lô đất ruộng kẹt ở Lạch Đình. Khi đó, ông Bắc đưa cho gia đình tôi xem biên bản hội nghị ban dân chính thôn và nghị quyết của Chi bộ 2 thôn Vĩnh Trung ngày 7-10-2003 về việc này. Chính vì vậy, gia đình tôi đã chấp thuận nhận khoán thầu 250m2 đất ao ruộng Lạch Đình dài hạn, với số tiền là 375 triệu đồng và ngày nhận thầu là 2-4-2004. Việc nhận khoán chỉ là hình thức, còn thực chất là mua bán đất giữa gia đình tôi với thôn Vĩnh Trung.
Thế nhưng, kể từ khi nhận được đất đến nay đã hơn 5 năm, mà địa phương không tạo điều kiện cho gia đình tăng gia sản xuất và xây dựng chuồng trại. Gia đình tôi cũng đã gặp trưởng thôn đề nghị trả lại tiền và không lấy đất nữa, nhưng họ chần chừ không trả và còn xui gia đình tôi cứ làm 1 gian nhà ở đó. Vừa qua, tôi có xây dựng một gian chuồng lợn, thì Công an xã Đại Áng đến phá dỡ, làm thiệt hại của gia đình hơn 6 triệu đồng...".
Vấn đề bạn đọc nêu trong đơn, báo Hànộimới đã phân công phóng viên xác minh. Trước mắt, để tránh thiệt thòi cho người dân, đề nghị các cơ quan chức năng của huyện Thanh Trì và chính quyền xã Đại Áng sớm kiểm tra, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Ban Bạn Đọc