“3S” và những người bạn bí mật

Xã hội - Ngày đăng : 07:49, 16/06/2009

(HNM) - Để được đứng trong đội ngũ tuyên truyền viên của SHAPC (tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV và bệnh lây qua đường tình dục), Thu Hương, sinh viên (SV) năm thứ 3 ĐH Thủy Lợi, Hà Nội đã phải trải qua nhiều vòng phỏng vấn với những câu hỏi vô cùng nhạy cảm, khó nói về bao cao su (BCS), quan hệ tình dục đồng giới, mại dâm, HIV…

Một buổi hội thảo giao lưu về kiến thức và kỹ năng phòng chống HIV của SHAPC.
Ảnh: Hướng Minh

(HNM) - Để được đứng trong đội ngũ tuyên truyền viên của SHAPC (tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV và bệnh lây qua đường tình dục), Thu Hương, sinh viên (SV) năm thứ 3 ĐH Thủy Lợi, Hà Nội đã phải trải qua nhiều vòng phỏng vấn với những câu hỏi vô cùng nhạy cảm, khó nói về bao cao su (BCS), quan hệ tình dục đồng giới, mại dâm, HIV…

Trước đây Hương thường nghĩ SV là người có trình độ học vấn cao thì làm sao mà bị nhiễm HIV được? Thế nhưng, sau khi tham gia các khóa tập huấn về kiến thức và kỹ năng phòng, chống HIV của SHAPC, Hương hiểu rằng bất kể là ai, chỉ cần một chút ham vui, bạn có thể rơi vào hiểm nguy đang rình rập. Và thế là cô trở thành đội viên của CLB 3S (Student, Skill, Safe sex - Sinh viên, kỹ năng sống, tình dục an toàn)…

Để có một tấm lòng

Có 4 trường ĐH được SHAPC chọn làm thí điểm thành lập CLB “3S”, đó là Xây dựng, Thủy Lợi, Văn hóa và Công đoàn. Mỗi trường có 20-30 thành viên nòng cốt được tuyển dụng. Đó là những SV có tính cách mạnh mẽ và thái độ cảm thông sâu sắc với những sai lầm của bạn bè. Nhiệm vụ của các thành viên “3S” đôi khi ly kỳ như hoạt động tình báo với đối tượng "tấn công" là những bạn bè cùng trang lứa đã và đang có hành vi nguy cơ cao dễ bị lây nhiễm HIV (quan hệ với gái mại dâm, nghiện ma túy, hoặc bán dâm, quan hệ đồng giới…; từ đó “3S” sẽ vào cuộc tư vấn, khuyên nhủ để thay đổi hành vi và cung cấp cho "đối tượng" kỹ năng sống an toàn.

Thành viên của “3S” ngày thường là những SV sinh hoạt và học tập như bao bạn bè cùng trang lứa. Điểm khác biệt là họ luôn nghe ngóng và quan sát một cách kín đáo với cái nhìn nhân ái dành cho bạn bè. Chỉ khi phát hiện ra những "đối tượng" có lối sống, hành vi có nguy cơ cao thì các thành viên “3S” sẽ lập kế hoạch bí mật tiếp cận theo cách tự nhiên và đồng cảm, tạo tình huống gợi mở cho "đối tượng" giãi bày những uẩn khúc của cuộc sống. Định mức vui vẻ dành cho mỗi thành viên “3S” là tiếp cận và cảm hóa 7 đối tượng trong 1 tháng.

Khi "vệ sỹ'' ra tay

Tại một số trường ĐH, CĐ có tỷ lệ nam sinh viên cao, có tình trạng đám SV sau giờ học hay rủ nhau la cà quán xá, vài chén rượu vào, men nồng bốc lên, rủ nhau đi "đổi gió" (quan hệ tình dục với gái mại dâm). Trong hoàn cảnh đó, các thành viên “3S” đã bí mật cùng anh em để đưa ra nhiều biện pháp can ngăn tế nhị. Trong những trường hợp khó ngăn, “3S” sẽ cố gắng trang bị BCS cùng lời khuyên nhủ bạn bè hãy biết tự bảo vệ chính mình. Từ đó, dần cảm hóa, chuyển đổi hành vi, hướng bạn bè thoát khỏi sức cám dỗ của ma túy và các hành vi nguy cơ cao.

Dưới bàn tay của thành viên CLB “3S”, tại các góc nhà xe, lối đi khuất thông giảng đường… xuất hiện những chiếc hộp nhỏ "Vệ sĩ của bạn" được treo ở vị trí dễ tiếp cận nhưng tương đối kín đáo. Trong hộp chứa đầy BCS được thiết kế lộ ra dưới khe nhỏ ở đáy hộp, dễ dàng cho ai đó muốn nhặt vài chiếc. Từ khi “3S” đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền dưới hình thức công khai và ''bí mật", nhận thức về kỹ năng sống an toàn của SV các trường đã được nâng lên rõ rệt.

Vì hoạt động bí mật nên có nhiều câu chuyện đầy tình người đã được “3S” viết nên. Hương là SV một trường ĐH, do nhiều đưa đẩy, cô gái xinh xắn đã đôi lần biến thành "gái gọi". Mặc cảm khiến cô thường sống khép mình và âm thầm trượt ngã. Nhưng rồi Hương vô tình quen một người bạn cùng chung cảnh ngộ, hai người đã tâm sự với nhau về tương lai, về ý thức tự bảo vệ sức khỏe, phẩm hạnh trước những cám dỗ của đồng tiền. Họ dựa vào nhau để dần rời xa cám dỗ và sống bản lĩnh hơn. Chỉ đến một ngày êm ả, cô bạn "hợp cạ" kia mới vui miệng bộc bạch: "Thật ra hồi ấy mình làm quen với Hương cũng là mong giữ bạn đừng trượt ngã, mình đã không nói trước sợ bạn tự ái mà lảng tránh…!". Nghe thế, Hương òa khóc vì cảm động trước tấm lòng của người "bạn thân".

"Đã là thành viên của “3S” thì hẳn phải là người bản lĩnh. Và hơn hết bạn cần có một tâm hồn biết sẻ chia, thông cảm với bạn bè. Chúng tôi hoạt động với phương châm như thế…" Lê Văn Nhất, UVBCH Hội SV Trường ĐH Thủy Lợi, thành viên quản lý nhóm “3S” của trường bộc bạch về ý nghĩa công việc của họ.

Huy Quang

ANHTHU