“Tôi là Lưu Nhảy Vọt” được chuyển thể thành phim ăn khách

Giải trí - Ngày đăng : 19:25, 08/06/2009

(HNMO)- Cuốn tiểu thuyết “Tôi là Lưu Nhảy Vọt” của nhà văn Lưu Chấn Vân vừa ra mắt độc giả Việt Nam vào trung tuần tháng 4/2009, đã từng được chuyển thể sang phim truyện nhựa cùng tên rất ăn khách do nữ đạo diễn Mã Lệ Văn thực hiện. Phim có sự tham gia của các diễn viên ngôi sao của Trung Quốc đang được yêu thích....

(HNMO)- Cuốn tiểu thuyết “Tôi là Lưu Nhảy Vọt” của nhà văn Lưu Chấn Vân vừa ra mắt độc giả Việt Nam vào trung tuần tháng 4/2009, đã từng được chuyển thể sang phim truyện nhựa cùng tên rất ăn khách do nữ đạo diễn Mã Lệ Văn thực hiện. Phim có sự tham gia của các diễn viên ngôi sao của Trung Quốc đang được yêu thích như: Tần Hải Lộ, Lí Dị Tường, Cao Quần Thư, Trần Đại Minh…


                                       Nhà văn Lưu Chấn Vân

Nhà văn Lưu Chấn Vân đã trực tiếp viết kịch bản bộ phim này với 15 lần sửa chữa, đồng thời kiêm sản xuất phim. Ông cũng từng làm biên kịch của phim truyện nhựa Điện thoại di động (đạo diễn Phùng Tiểu Cương), chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của ông.


           Một cảnh trong phim "Tôi là Lưu nhảy vọt" của đạo diễn Mã Lệ Văn.

Bộ phim “Tôi là Lưu Nhảy Vọt” lập kỷ lục về doanh thu với hơn 10 triệu tệ sau 3 ngày đầu công chiếu tại Trung Quốc, và nhanh chóng tạo một hiệu ứng sốt vé đồng loạt tại các thành phố phương Bắc nước này, khiến nhiều nhân viên làm việc trong rạp chiếu cũng phải ngạc nhiên. Bộ phim được đánh giá rất thành công cả về phát hành và giá trị nghệ thuật, đậm chất Hồ Nam. Nam diễn viên Lí Dị Tường sau khi thành công với vai Lưu Nhảy Vọt cũng liên tục nhận được nhiều lời mời đóng phim. Được đầu tư chưa đầy 10 triệu tệ, không có diễn viên ngôi sao, nhưng bộ phim đã nhanh chóng giành vị trí hàng đầu về doanh thu năm 2008, càng khích lệ thêm các nghệ sĩ điện ảnh Trung Quốc đi theo phong trào “phim từ văn học”. 




Nam diễn viên Lí Dị Tường và nữ diễn viên Tần Hải Lộ trong buổi ra mắt phim.

Đặc biệt, bộ phim có nhiều khách mời nghệ sĩ cùng tham gia đóng phim như: Đạo diễn Y Lực vai đại ca xã hội đen, đạo diễn Cao Quần Thư vai cai thầu. Thậm chí cả nhà văn-nhà biên kịch Lưu Chấn Vân cũng vào vai gã đánh mạt chược. Ông đóng khá duyên dáng và hài hước trong bộ đồ ngủ, ngáp lia lịa tới sái quai hàm và hắt xì hơi liền 13 cái khiến khán giả cười rũ rượi. Đạo diễn Mã Lệ Văn tiết lộ Lưu Chấn Vân đã rất vất vả để thể hiện vai diễn này. Ông đích thân mang mười mấy bộ đồ ngủ tới cho đạo diễn chọn và đóng tới gần 20 đúp phim vẫn chưa thấy hài lòng.

Đạo diễn Phùng Tiểu Cương – người luôn cộng tác chặt chẽ với nhà văn Lưu Chấn Vân - phải tấm tắc rằng đây là một bộ phim rất đáng xem, mang đậm phong cách của nhà văn. Nhiều đạo diễn khác cũng không ngớt bày tỏ sự thán phục của mình trước tài năng của đạo diễn Mã Lệ Văn. Sau khi bộ phim được công chiếu, lượng fan của Lưu Chấn Vân càng tăng lên gấp bội. Thậm chí ở Thiên Tân, từng có một bà cụ hơn 80 tuổi từng đến mai phục tại cửa một rạp phim suốt một ngày trời chỉ để được xin chữ kí của nhà văn do quá yêu thích bộ phim. Đoàn làm phim đã đi khá nhiều thành phố để tổ chức họp báo và giao lưu với khán giả.

Mặc dù phim tạo được hiệu ứng khán giả tốt, nhưng đạo diễn Mã Lệ Văn vẫn khiêm tốn thừa nhận bộ phim còn có một số chỗ chưa được ưng ý. “Sau khi cầm kịch bản, ngày nào tôi cũng dằn vặt suy nghĩ phải làm sao để quay được một bộ phim hay hơn nữa. Tôi là một người tính tình nóng nảy nên bộ phim cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều tính khí này. Tốc độ và tiết tấu của phim nhanh hơn của tiểu thuyết gấp nhiều lần”, cô nói. Chính vì vậy bộ phim dài 90 phút nhưng có tới 1630 cảnh phim, hoàn toàn khiến người xem phải nín thở về tốc độ gấp gáp và căng thẳng của phim.

Nhà văn-nhà biên kịch Lưu Chấn Vân cũng thừa nhận bản chất của tiểu thuyết và phim ảnh là hoàn toàn khác nhau. Tiểu thuyết là một dạng mô hình thưởng thức khá khoan dung, rất cá nhân hóa, có thể thể hiện rất nhiều thứ tinh tế, tỉ mỉ. Còn thời gian và không gian trong phim lại bị hạn chế. Ông cũng kêu gọi khán giả khi xem phim không nên mang ý thức so sánh giữa tiểu thuyết với phim nếu không sẽ mất tính thưởng thức, thư giãn và tự gây mệt mỏi cho mình. Bản thân ông cũng thừa nhận rất hài lòng về bộ phim này.

Lưu Chấn Vân cũng lí giải việc sử dụng Lí Dị Tường – một diễn viên không mấy tên tuổi – vào vai chính Lưu Nhảy Vọt, vì “Phần lớn mắt các ngôi sao đều rất sáng, như mắt sói vậy, không hợp với yêu cầu về nhân vật này. Trong khi ngoại hình của Lí Dị Tường lại thuộc đúng típ người không làm nổi việc xấu, đặc biệt đúng tiêu chuẩn một chú cừu ngơ ngác”. Lưu Chấn Vân nhấn mạnh đây là một bộ phim về sói và cừu. Ông còn nói thêm: “Mỗi con người chúng ta đều có cả hai mặt: sói và cừu. Cả tôi cũng vậy”.

Không chỉ ăn khách tại các rạp, sau khi bản đĩa DVD chính thức của phim Tôi là Lưu Nhảy Vọt chính thức được bán rộng rãi tại Trung Quốc với giá 15 tệ/đĩa và nhanh chóng cháy hàng trên thị trường.

Tuyết Minh

TUYETMINH