Chợ trên hè phố Tôn Thất Tùng
Bạn đọc - Ngày đăng : 07:29, 04/06/2009
Tùng - Trường Chinh - Lê Trọng Tấn được giải quyết triệt để.
Đường thông, hè thoáng, đi lại thuận tiện nhưng lại là điều kiện lý tưởng cho những người bán hàng rong tụ tập bán hàng. Chỉ với một tấm vải bạt trải trên vỉa hè và vài bao tải đựng giày dép, sách cũ, thú nhồi bông, kính... họ đã có thể tạo dựng được một cửa hàng thuận tiện, rộng rãi. Ban đầu chỉ có một, hai người, dần dần hình thành một cái chợ "cóc" tại đây (ảnh). Mặc dù ngã tư đường Trường Chinh - Tôn Thất Tùng thường xuyên có lực lượng chức năng cắm chốt, nhưng người bày bán hàng tràn lan trên vỉa hè, xe máy, xe đạp dừng, đỗ lộn xộn dưới lòng đường vẫn không hề bị nhắc nhở, xử lý. Các nhà hàng, cửa hiệu ở gần đó cũng "tiện thể" xếp hàng dài ô tô ngay dưới lòng đường.
Chợ "cóc" mới trên đoạn đường Tôn Thất Tùng kéo dài đang làm mất mỹ quan đô thị, gây ùn tắc giao thông, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Những cảnh tượng này diễn ra giữa "thanh thiên bạch nhật", không hiểu sao lực lượng chức năng và chính quyền địa phương chưa xử lý?
Đoàn