Hà Nội: "Hành xác" đưa con đi chơi 1/6

Đời sống - Ngày đăng : 01:00, 01/06/2009

(HNMO)- Dịp Tết thiếu nhi 1/6 đúng vào 2 ngày nghỉ cuối tuần nắng đẹp nên dường như sự quá tải thấy rõ tại các điểm vui chơi công cộng của Thủ đô.

(HNMO)- Dịp Tết thiếu nhi 1/6 đúng vào 2 ngày nghỉ cuối tuần nắng đẹp nên dường như sự quá tải thấy rõ tại các điểm vui chơi công cộng của Thủ đô.


T

ừ 8 - 9h sáng khi các khu vui chơi bắt đầu mở cửa cũng là lúc cả thành phố như cùng kéo ra đường chung vui cùng các "thượng đế" nhí. Hình ảnh dễ nhận thấy trong 2 ngày này là một chiếc xe máy có khi vắt vẻo cả gia đình 3 - 4 người cùng ngồi lên. Gia đình nào khá giả thì đã có ô tô đưa trẻ em ra đường.

Cùng với hình ảnh đó, đội quân bán hàng rong bóng bay và đồ chơi cũng tỏa đi khắp nơi. Cứ thế đường phố Hà Nội vốn nhỏ hẹp như càng đặc quánh lại, người và xe chen chân cùng nhích. Tiết trời Hà Nội cũng khéo chiều lòng tỏa nắng nhẹ trong xanh đem lại bầu không khí đầy hứng khởi chứ không còn mưa sụt sùi như ngày thứ 6.

Mọi nẻo đường dường như đổ về Công viên Thống Nhất, Cung thiếu nhi Hà Nội, Trung tâm thương mại Vincom, Công viên nước Hồ Tây... nơi luôn sẵn các chương trình hấp dẫn các em nhỏ. Những địa điểm như rạp khăn quàng đỏ, rạp xiếc, rạp múa rối thì đã có vé đặt trước cho các em nhưng với mỗi emnhỏ kèm theo ít nhất một phụ huynh thì hiện tượng quá tải vẫn xảy ra.


Tìm được một chỗ gửi xe vào những ngày này cũng không phải là dễ


Trước mỗi cửa rạp này hàng dãy xe xếp hàng dài bên ngoài. Chị Nga ở Châu Long vừa lau mồ hôi vừa than phiền: "Có mỗi việc đưa con đi xem xiếc thôi mà không ngờ vất vả đến thế. Rạp kêu chỗ gửi xe đã quá đông gợi ý tôi ra công viên Thống Nhất gửi. Ra đến nơi 3 mẹ con vất vả mãi mới gửi được xe. Hóa ra cái vé xem xiếc mà đứa bạn tốt bụng cho lại hành mình vào ngày nghỉ đến phát mệt. Cứ như mọi năm cho con ở nhà xem ti vi nhiều chương trình hấp dẫn lại hóa hay".

Không được "may mắn" như chị Nga, anh Dũng chị Huệ ở Đội Cấn được dịp bở hơi đưa con lách mình qua dòng xe dày đặc trên đường dẫn vào công viên nước Hồ Tây. Đến nơi, nhìn dòng người xếp hàng dài dằng dặc tắc ngay ở lối vào, anh chị ngán ngẩm quyết định quay về. Chỉ tội cháu Hải - con anh chị dù được bố mẹ dỗ dành bằng mọi cách mua từ bóng bay cho đến đồ chơi vẫn khóc ngằn ngặt vì "vỡ mộng" khám phá công viên nước, khu vui chơi Vầng trăng.


Vẽ tranh cát cũng phải đứng chen chân


Chị Thanh Huyền, ở Ban Tôn giáo Chính phủ loay hoay một vòng không tìm được chỗ gửi xe tại công viên Thống Nhất đành vòng xe quay lại Vincom, dù lũ trẻ nhà chị mặt buồn thiu vì đã chán ngấy với những trò chơi ở đây. "Thôi thì có chỗ mà chơi thì vẫn hơn, vào đó mát mẻ, sạch sẽ các con ạ" - chị cố dỗ dành lũ nhỏ.

Vậy mà, lên đến nơi mới thấy những ai chậm chân thì không có "đất" mà hưởng những ưu thế đó. Thôi thì mấy mẹ con cố mua vé, mua xèng mà len chân vào. Trẻ con xếp hàng chờ đút xèng ngồi xe ngựa, người lớn chen chúc đứng giữ trẻ. Nhà bóng trong Vườn cổ tích thường ngày vẫn là nơi cô con gái của chị thích vào nhất thì hôm nay mật độ trẻ muốn vào còn nhiều hơn là... bóng.


Khách đến càng nhiều thì các chủ bãi trông xetha hồ chặt chém. Chỉ cần quây vài sợi dây thừng thành bãi thế là tha hồ hét giá từ 10.000 - đến 20.000 đồng/xe máy. Khi bị các chủ xe phản ứng, chủ bãi cũng lạnh tanh, kệ khách vất vả tìm chỗ khác. Chủ bãi nào lịch sự thì lúc nào cũng nhoẻn miệng cầu tài: "Các bác thông cảm, ngày lễ Tết mà".


Lễ tết luôn là dịp kiếm chác của cánh trông giữ xe tự phát


Tại những nơi như Công viên Thống Nhất, toàn bộ khu vực cổng và vườn hoa trên hè đã biến thành bãi trông giữ xe máy và ô tô. Bãi xe lấn ra tận dải phân cách đường tạo thành nút cổ chai sẵn sàng gây ách tắc giao thông dù lực lượng CAP và tự quản miệng huýt còi tay vẫy gậy phân luồng giao thôngmỏi rã rời.

Một hình ảnh quá tải đập vào mắt người đi đường khi có ý định vào công viên Thống Nhất chơi chính là đoàn tàu hỏa đông nghịt người chen chúc như ở những đất nước lạc hậu trên thế giới chạy qua chạy lại.


Tàu để trẻ vui chơi hay tàu... nhồi người???

Những hoạt động vui chơi do Cung văn hóa Thiếu nhi Hà Nội tổ chức tại vườn hoa Lý Thái Tổ ngày thường vốn đã thu hút đông đảo nhiều phụ huynh và các em thì trong 2 ngày cuối tuần đặc biệt này càng không là điểm đến vui chơi thảnh thơi trong một ngày nắng đẹp và thời tiết chiều lòng người như hôm nay. Sự quá tải của "ngôi nhà chung" của mọi trẻ em thành phố thêm một dịp phình ra rõ nét khi phải chào đón một lượng khổng lồ phụ huynh và các em tìm đến rồi vội... tìm đi vì quá đông đúc.

Sau lễ phát động cuộc thi "Viết thư gửi Đức Vua Lý Thái Tổ" và liên hoan quốc tế "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai" dù ban tổ chức đã cố gắng với rất nhiều hoạt động phong phú như mở cuộc thi viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người" dành cho các em lứa tuổi tiểu học trên địa bàn Thành phố và cuộc thi vẽ tranh vì Thủ đô thân yêu tổ chức cho các em xem rối nước tại chỗ nhưng những điểm đến của các em nhỏ vẫn là các trung tâm mua sắm và các nhà hàng ăn nhanh.


Không một chỗ trống tại Cung thiếu nhi Hà Nội

Cùng với sự quá tải ở các khu vui chơi những cửa hàng ăn uống cũng hết sạch chỗ từ 10h sáng dù nhà hàng đã khéo léo bày biện thêm nhiều hàng ghế mới. Những điểm hút trẻ em như dãy cửa hàng gà rán KFC, gà rán BBQ thì khỏi phải nói đã bị dân tuổi teen đi chơi 1/6 nhanh chân lấn chỗ từ lúc nào.

Chị Trương Mai Phương ở Bộ Tài chính cùng chồng phải loay hoay mãi mới chen chân được vào một cửa hàng gà rán KFC trên phố Bà Triệu. Rồi lại chờ đợi, lại căng thẳng đầu óc vì tiêng ồn xung quanh, sẵn chuyện bực mình vì cuộc đi chơi ưng ý hai vợ chồng đâm ra hục hặc nhau.

"Từ sáng ông xã đã bực mình với kiểu làm ăn trước của dân chủ bãi gửi xe trước cửa công viên Thống nhất rồi. Vì làm trong ngành thuế nên ông xã mình đem chiếc vé xe in một kiểu thu tiền một kiểu đó đến hỏi lực lượng bảo vệ công viên thì nhận được những câu trả lời hết sức vô trách nhiệm. Bây giờ hai vợ chồng thống nhất đưa con đi vào một cửa hàng gà rán mà cháu thích thì lại chờ đợi mãi chưa được phục vụ. Chuyện chúng tôi bất bình là lẽ đương nhiên" - chị Phương lý giải.

Phố "đồ chơi" Lương Văn Can ách tắc bắt đầu vào ráng chiều vì hoạt động mua bán diễn ra từ trên vỉa hè tràn xuống lòng đường. Ngay đến nhưng bà bán hàng khó tính mọi khi chẳng bao giờ cho khách hàng thử trước khi mua cũng trở nên tươi cười đến ngạc nhiên.


Còn nhiều cách để mang lại niềm vui cho trẻ trong Tết Thiếu nhi hơn là kéo đến
các khu vui chơi đông nghẹt


Phố nhỏ của Hà Nội này không hổ danh là thiên đường mua sắm đồ chơi cho trẻ em khi bày bán tất cả những loại mặt hàng từ bình dân đến cao cấp. Họa sỹ Hà Huy, hội mỹ thuật Thủ đô một khách hàng quen thuộc có mặt tại phố đồ chơi từ đầu giờ chiều trong sự chào đón đon đả của các cửa hàng giữa phố.

Cũng như mọi lần, lần này ông họa sỹ phố cổ này vác về cả bộ sưu tập ô tô điều khiển từ xa gần 20 chiếc cùng hàng loạt máy bay, tàu thủy điều khiển từ xa cho đám cháu lau nhau đi cùng. Cũng như nhiều phụ huynh khác, nhiều người Hà Nội sẵn sàng vung tay đầy khôn ngoan tại phố đồ chơi để chiều lòng con trẻ và tổ chức một buổi "party" nho nhỏ tại nhà thay vì đến các trung tâm vui chơi "hành xác" vì quá tải.


Bao giờ Hà Nội mới đủ chỗ vui chơi cho các em không chỉ vào dịp Tết thiếu nhi
mà cả trong suốt dịp hè tới?

Dù 1/6 rơi đúng vào thứ hai đầu tuần, là ngày các vị phụ huynh đều phải đến công sở nhưng không khí vui chơi vẫn tràn ngập khắp phố phường. Các bà hàng đã chuẩn bị sẵn xúc xích, đồ ăn nhanh để phục vụ các "Thượng đế nhí", những quầy đồ chơi vừa vợi đi trong 2 ngày cuối tuần đã được bổ sung thêm những món đồ mới hấp dẫn...

Rạp chiếu phim, rạp xiếc và múa rối chuẩn bị củng cố lại những tiết mục quen thuộc nhưng luôn có sức mời gọi với trẻ thơ. Những nhà hàng chuẩn bị một ngày hoạt động hết công suất phục vụ cả dân teen và thượng đế nhí... Chiều và tối nay 1/6 dự kiến các khu vui chơi sẽ thêm một lần nữa quá tải vì ai cũng muốn đem lại niềm vui cho các thiên thần nhỏ. Chỉ tiếc là niềm vui đó chưa được trọn vẹn...

Ngân Hạ - Bảo Hân

TRIEUHOA