Chị Thìn “cháo”
Đời sống - Ngày đăng : 07:31, 12/05/2009
(HNM) - Đã gần 8 tháng nay, sáng chủ nhật hằng tuần, chị Vũ Thị Thìn lại đẩy chiếc xe ba gác nhỏ chở 2 nồi cháo lớn đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, rồi chị tất bật đơm từng bát cháo thịt nóng hổi phát không cho những bệnh nhân nghèo.
Chị Thìn đang chuẩn bị nồi cháo cho bệnh nhân nghèo. |
Nồi cháo được đặt ở góc sảnh bệnh viện, hơi cháo bốc lên nghi ngút vây kín cái dáng nhỏ nhắn của chị Thìn đang liên tục tay múc, tay trao bát cháo cho người bệnh. Nhìn người phụ nữ tận tâm với công việc từ thiện này, khó ai có thể hình dung được chị cũng là một người nghèo có một gia cảnh đầy khó khăn. Chồng mất năm 2002 vì bệnh tật, chị Thìn vừa lo cho con ăn học, vừa chăm sóc người cha 82 tuổi ốm liệt giường do tai biến não. Công việc nuôi sống gia đình vất vả như vậy nhưng cứ đều đặn 4h sáng chủ nhật hằng tuần, khi mọi người ở khu phố Phú Gia, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn còn say giấc ngủ, chị đã dậy nhóm bếp than nấu nồi cháo to để sáng mang đến bệnh viện phát cho bệnh nhân nghèo. Trước kia, mỗi ngày chị chi tiêu cho hai bữa ăn khoảng 50 ngàn đồng nhưng từ khi nấu cháo từ thiện, chị chỉ tiêu 30 ngàn đồng, bớt lại 20 ngàn đồng để nấu cháo phát miễn phí. Chị bảo: "Mỗi nồi cháo tôi mua than, củi, gạo, thịt hết khoảng 200 ngàn đồng, đủ cho 40 - 50 người ăn. Bạn bè thấy tôi làm việc thiện, họ cũng giúp ít nhiều, có người vài cân gạo, có người vài trăm nghìn đồng để tôi có thể duy trì việc nấu cháo phát cho bệnh nhân".
Có một kỷ niệm chị Thìn nhớ mãi, đó là nồi cháo thịt chị nấu vào ngày đầu tiên bị đặc quánh, khê nồng. Đã xin phép Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Sơn là đúng 6h sáng sẽ mang cháo vào viện, thế mà nồi cháo lại bị hỏng, chị rất lo lắng. Rồi người phụ nữ nhân hậu này đã phải nhờ anh em họ hàng, mỗi người chạy đi mua cháo khắp thị trấn Thanh Sơn... Sau lần đó, phải mất gần tháng trời, chị mới nấu được nồi cháo lớn với 7-8 cân gạo cùng vài cân thịt lợn, một rổ hành và rau mùi. "Tôi không đành lòng thấy nhiều người nghèo ở bệnh viện phải nhịn đói các buổi sáng. Bát cháo của tôi không thể làm họ no lâu, nhưng họ sẽ cảm thấy ấm lòng, yên tâm dưỡng bệnh", chị tâm sự.
Hình ảnh chị Thìn trao từng tô cháo cho bệnh nhân làm cho rất nhiều người cảm phục. Anh Nguyễn Văn Bút, Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Sơn tâm sự: "Cuộc sống của chị Thìn vẫn còn khó khăn, vậy mà chị ấy vẫn làm việc thiện. Noi gương chị, chúng tôi sẽ cố gắng hơn vì người bệnh, chăm sóc họ như người thân của mình". Chị Võ Thị Kim Hòa, 37 tuổi, ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ xúc động: "Mẹ tôi bị viêm túi mật, phải điều trị dài ngày nên chủ yếu phải ăn cháo. Hằng ngày tôi vẫn mua cháo cho mẹ ăn nhưng cuối tuần thì không phải mua nữa mà xuống sảnh nhận cháo của chị Thìn. Quả thực, tôi khâm phục nghị lực của chị ấy, nếu là tôi, tôi khó có thể làm được".
Chị Thìn đang cố gắng tìm mọi cách để một tuần có thể nấu 2 - 3 lần cháo phát cho bệnh nhân nghèo. Nếu có sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm, ước mong tốt đẹp ấy sẽ có thể thực hiện được. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, mọi người đều nhận thấy tình thương yêu những bệnh nhân nghèo của chị ngày càng sâu đậm hơn.
Đức Chính