Arshavin bị “ghen ăn, tức ở” tại Arsenal
Thể thao - Ngày đăng : 14:47, 29/04/2009
Người đại diện của Andrey Arshavin tiết lộ, siêu tiền vệ người Nga không chỉ đang là mục tiêu theo đuổi của Barcelona cũng như nhiều CLB hàng đầu châu Âu khác, mà còn là mục tiêu chịu sự đố kỵ của một số đồng đội ở Arsenal.
Những lời bình luận của Dennis Lachter ngay trước thềm trận bán kết lượt đi Champions League giữa Arsenal và Manchester United chắc chắn sẽ làm HLV Arsene Wenge tức điên lên.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ với Arshavin
Trong cuộc phỏng vấn ngắn đêm qua, Lachter nói: “Không chỉ
Tuy nhiên, người đại diện này khẳng định luôn: “Andrey hiện là một cầu thủ Arsenal. Với những gì CLB thành
Với 4 bàn thắng ghi được vào lưới
Lachter cho biết: “Tôi xin kể sự thật - không dễ để Andrey hòa nhập với các cầu thủ Arsenal. Đội bóng là tập hợp của nhiều cầu thủ nước ngoài. Cũng có những người như Van Persie và Cesc Fabregas tỏ ra ghen tị trước những bước thăng tiến nhanh chóng của Andrey”.
Khi được hỏi có phải Arshavin gặp khúc mắc với các đồng đội, Lachter nói: “Không, nhưng cậu ấy là một mục tiêu của sự châm biếm. Không phải sự châm biếm đau đớn, tôi phải thừa nhận như vậy. Những câu chuyện châm biếm có ở khắp nơi, ở Nga hoặc ở Anh”.
Cũng theo Lachter, mặc dù Arshavin không thực sự hài lòng với vị trí trên sân hiện nay của mình nhưng anh đã chuẩn bị tinh thần để chơi ở bất cứ vị trí nào mà HLV Arsene Wenger yêu cầu.
Ông nói: “Andrey không thích chơi bên cánh trái. Nhưng Arsenal đang thiếu cầu thủ có thể chơi tốt vị trí đó. Vì vậy, cậu ta sẽ vẫn đảm nhiệm vai trò của một tiền vệ cánh trái cho tới khi Wenger mua về được một người ưng ý”.
Hoàng Hiệp/VnE