Số nhà ... “phương phưởng”!
Đời sống - Ngày đăng : 06:02, 25/04/2009
(HNM) - Cầm trên tay tờ giấy ghi địa chỉ số nhà 28, đường Phạm Văn Đồng, chiều thứ tư (22-4) ông Long hồ hởi đạp xe từ khu tập thể Thành Công đến thăm đứa cháu ở quê mới ra ôn thi đại học. Loanh quanh đến 3 lượt ở đoạn cầu vượt Mai Dịch (khu vực đường Phạm Văn Đồng giáp đường Hồ Tùng Mậu), ông Long vẫn không tìm được số nhà 28. Thấy ông mướt mát mồ hôi, dừng xe nghỉ giải lao, một anh xe ôm ở chân cầu vượt bắt chuyện: Bác đi tìm nhà người quen à?
Ông Long giãi bày: Tôi đến thăm thằng cháu trọ học ở đây, nhưng tìm mãi không thấy số nhà 28, đường Phạm Văn Đồng...
- Khu vực này người ta đánh số nhà phương phưởng chứ có theo thứ tự gì đâu. Bác nhìn thì biết, đây là số 3, kia là 24 rồi đến số 34, tiếp đó lại là số 9. Ngay cả mấy tòa nhà của Công ty Kỹ thuật công trình Việt Nam, Viện Nghiên cứu cơ khí to đẹp như thế mà có thấy ghi số nhà đâu. Nếu bác có số điện thoại thì gọi để cháu của bác ra đón...
Sau một hồi điện thoại, ngồi chờ... chú cháu ông Long đã gặp được nhau. Trong niềm vui, ông Long vẫn không khỏi băn khoăn về cung cách quản lý dân cư ở khu vực tiếp giáp giữa đường Phạm Văn Đồng và đường Hồ Tùng Mậu. Với cách đánh số nhà "phương phưởng" như vậy, không biết khi cần giao dịch quan trọng như gửi, nhận thư, làm hồ sơ cho con em đi học, công tác... Người dân sẽ xoay xở ra sao?
Người Xây dựng