Hoa hồng trên xe tăng

Hồ sơ - Ngày đăng : 07:09, 24/04/2009

(HNM) - Ngày 22-6-1941, Hít-le xua quân qua biên giới, ào ạt tấn công Liên Xô. Cuộc

(HNM) - Ngày 22-6-1941, Hít-le xua quân qua biên giới, ào ạt tấn công Liên Xô. Cuộc "Chiến tranh vệ quốc vĩ đại" bắt đầu. Trên toàn lãnh thổ của đất nước lớn nhất thế giới nơi nào cũng ngùn ngụt khí thế ra trận bảo vệ tổ quốc.

A-lếch-xan-đra Rô-sắp-ki-na.

Năm đó, A-lếch-xan-đra Rô-sắp-ki-na 28 tuổi, sinh ở Tát-xken (U-dơ-bê-ki-xtan) đang lái máy kéo, nghe tin tuyển quân, cô liền bỏ dở công việc lao đến bàn đăng ký. Đáp lại niềm mong muốn cháy bỏng ra tiền tuyến tiêu diệt quân thù của A-lếch-xan-đra, người sĩ quan tuyển quân khuyên cô nên ở lại hậu phương.

Không chịu "thua cuộc", A-lếch-xan-đra về nhà cắt trụi mái tóc dài, ăn vận quần áo, giày dép của con trai, hộc tốc sang thành phố gần đó, đăng ký nhập ngũ dưới cái tên dùng cho nam giới: A-lếch-xan-đơ Rô-sắp-kin. Trong bối cảnh chiến tranh, người sĩ quan tuyển quân không hỏi gì nhiều, ngay cả khi A-lếch-xan-đra bảo rằng mình mới mất chứng minh thư nhân dân. Anh hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự quyết tâm cao độ của "anh chàng" A-lếch-xan-đơ.

Một tuần sau, A-lếch-xan-đra và các tân binh khác được đưa đến một trung tâm huấn luyện ở Mát-xcơ-va. Khi biết được chọn đào tạo lái xe tăng, nhiều anh chàng vốn trước đó rất hăng hái cũng co rúm lại. Ngược lại, A-lếch-xan-đra tỏ ra rất hào hứng.

Kinh nghiệm lái máy kéo đã giúp ích cho A-lếch-xan-đra khá nhiều. Các thầy giáo huấn luyện rất mến "anh chàng" A-lếch-xan-đơ thông minh, nhanh chóng thành thạo các thao tác với loại "xe máy" chết người. Khi khóa học kết thúc cũng là lúc quân Đức xộc đến bao vây trung tâm huấn luyện xe tăng. Để không bị bọn phát xít phát hiện, các chiến sĩ đã phải bí mật vượt vòng vây vào ban đêm, lội qua đầm phá, ngâm người trong bùn. A-lếch-xan-đra không hề kêu ca, thậm chí còn coi đó là một thử thách, làm cho mình càng giống đàn ông. Không lâu sau, mong ước ra tiền tuyến tiêu diệt quân thù của A-lếch-xan-đra được thỏa nguyện. Nhằm che giấu những biểu hiện con gái của mình, tóc chỉ cần nhú lên một chút là A-lếch-xan-đra lại nhờ người cạo trọc. Bịa chuyện từ nhỏ đã "xấu hổ" khi cởi quần áo trước mặt người khác, "anh chàng" A-lếch-xan-đơ lúc nào cũng tắm một mình. Dù cảm thấy có cái gì đó hơi kỳ lạ, nhưng đồng đội của A-lếch-xan-đơ vẫn tôn trọng "góc riêng" của "anh".

Tháng 2-1945, một tai nạn ngoài ý muốn đã làm A-lếch-xan-đơ bại lộ thân phận "gái giả trai". Lần đó, xe tăng của "anh" dính đạn pháo của một chiếc xe tăng Đức. Đồng đội V. Pô-da-xki đã cố gắng lôi thân thể bất động của người bạn chiến đấu ra khỏi chiếc xe tăng bị cháy. Khi thấy bạn bị thương ở phần hông, Pô-da-xki lập tức quyết định cởi đồ của A-lếch-xan-đơ để băng bó và anh chàng đã gần như ngất xỉu vì phát hiện không ngờ của mình.

Sau đó, A-lếch-xan-đra được đưa ngay vào bệnh viện, nhưng thông tin A-lếch-xan-đơ là gái giả trai lập tức đã trở thành xì-căng-đan lớn trong Hồng quân Liên Xô lúc bấy giờ. Nhưng nhờ có sự bảo vệ của Tướng V.Chiu-cốp, A-lếch-xan-đơ(giờ là A-lếch-xan-đra) không bị kỷ luật. Tướng Chiu-cốp công khai ủng hộ sự dũng cảm vì nước quên thân của A-lếch-xan-đra, chỉ yêu cầu đổi tên A-lếch-xan-đơ Rô-sắp-kin trong hồ sơ thành A-lếch-xan-đra Rô-sắp-ki-na như tên thật của cô và ghilại đúng giới tính cho A-lếch-xan-đơ (từ nam thành nữ) như vốn có.

Sau khi bình phục, A-lếch-xan-đra tiếp tục được phục vụ trong quân đội. Sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ II kết thúc, A-lếch-xan-đra trở về với nghiệp lái xe trước đây, thậm chí còn miệt mài bổ sung kiến thức và đã lấy được tấm bằng kỹ sư. Cũng như đại đa số phụ nữ khác, A-lếch-xan-đra lập gia đình nhưng vết thương hồi chiến tranh đã khiến cô không còn thiên chức làm mẹ. Vẫn như lúc còn tại ngũ, sống và làm việc ở đâu A-lếch-xan-đra đều được mọi người yêu mến và kính trọng. Ai cũng muốn bà kể lại những tháng ngày giả trai chiến đấu của mình.

Thành Nam(Theo Globe Times)

TUANPHONG