Bộ phim đình đám với 8 giải Oscar “Triệu phú khu ổ chuột” đến VN
Giải trí - Ngày đăng : 16:01, 20/04/2009
Ấn tượng bởi nội dung
Bộ phim lấy được bối cảnh tại trường quay chương trình „Ai là triệu phú“ - trò chơi truyền hình đang rất ăn khách ở Ấn Độ, dưới ánh đèn sáng chói và trước sự nín lặng của khán giả tham gia chương trình, chàng trai 18 tuổi Jamal Malik - đứa con của khu ổ chuột Mumbai sắp đối mặt với câu hỏi cuối cùng và cơ hội giành chiến thắng 20 triệu rupee.
Từng phải vật lộn với cuộc sống cùng khổ trong những con phố ổ chuột bẩn thỉu, Prem Kumar - dẫn chương trình Ai là triệu phú không dễ dàng chấp nhận viễn cảnh kẻ khác dễ dàng trở thành “triệu phú“. Prem không tin rằng một thằng nhóc lớn lên ở khu ổ chuột có thể biết tất cả các câu trả lời.
Bị bắt vì nghi ngờ gian lận, Jamal đã giải thích từng câu trả lời bằng những mẩu chuyện lạ thường về quá khứ của mình. Đó là thời thơ ấu ở những khu ổ chuột của Mumbai, nỗi đau mất mẹ trong một cuộc xung đột tôn giáo, những va vấp đường phố cùng người anh trai Salim và cô bé mồ côi Latika. Theo thời gian, bọn lớn lên. Khát khao quyền lực và giàu sang đã làm Salim biến chất. Một sự phản bội đẩy ba người ra xa nhau, Jamal và Latika bị chia lìa đúng vào lúc cậu nhận ra mình thực lòng yêu cô ấy.
Người thanh tra dần bị cuốn hút vào câu chuyện của Jamal và bắt đầu tin rằng đứa con của khu ổ chuột này nói thật. Cuối cùng lý do thực sự Jamal tham gia chương trình Ai là triệu phú cũng được hé lộ. Hoàn toàn bị thuyết phục, thanh tra viên trả tự do cho Jamal để cậu quay lại trường quay đối mặt với câu hỏi cuối cùng.
Dàn diễn viên góp phần tạo nên thành công
Đạo diễn Danny Boyle và Nhà sản xuất Christian Colson đã tốn rất nhiều công sức qua lại giữa Mỹ, Canada, Anh và Ấn Độ để tìm kiếm những diễn viên phù hợp với bộ phim. Yêu cầu cơ bản dành cho những diễn viên này là phải nói được tiếng Anh và nằm trong các độ tuổi 7, 13 và 18.
Theo dự kiến, toàn bộ phim sẽ được quay với ngôn ngữ là tiếng Anh, mặc dù trẻ con ở Juhu, Mumbai thực chất sử dụng Maharati, một thứ tiếng bản địa Ấn Độ. Có nhiều diễn viên nhí nói tiếng Anh thì lại không phù hợp bởi vẻ bề ngoài, diễn xuất và không gian phim, bóng tối xã hội mà chúng chưa từng tiếp xúc.
“Chúng tôi đã thử cho hàng trăm cậu bé đọc lời thoại tiếng Anh và gần như bỏ cuộc. Thế rồi có người gợi ý rằng cứ để bọn trẻ diễn bằng tiếng bản địa, sau đó chuyển sang tiếng Anh ở giai đoạn sau. Đồng đạo diễn Loveleen Tandan dịch nhanh một vài đoạn. Những đứa trẻ trở nên hoạt bát hơn hẳn, chúng tôi biết mình đã thành công”.
Azharuddin Mohammed Ismail, cậu bé vào vai Salim, và Rubina Ali, cô bé vào vai Latika, cuối cùng cũng được chọn ra từ chính khu ổ chuột và cho đi học. “Chúng tôi đưa chúng đến trường và hy vọng chúng sẽ theo học cho đến năm 16 tuổi”, Boyle nói. “Lần gần đây nhất tôi quay lại thì chúng đã được học một chút tiếng Anh. Đặc biệt là Rubina đã bắt đầu nói chuyện được với tôi bằng tiếng Anh, còn Azza lại có năng khiếu mỹ thuật, cậu bé rất thích vẽ.“
Mặc dù những buổi thử vai được tổ chức tại nhiều nơi như Mumbai, Calcutta, Delhi và Chennai, đoàn làm phim vẫn chưa tìm được Jamal trưởng thành. Hầu hết những ứng cử viên đều quá già hoặc quá to lớn. “Tôi cần một cậu con trai bình thường chứ không phải những người trông như anh hùng phim hành động,” - Boyle nói.
Chính con gái của Boyle đã tìm ra Dev Patel. Cô là fan ruột của Skins và ngay lập tức đề nghị bố mình xem xét đến Patel. Patel trở thành một trong số ít người đến từ
Ngòai ra, những thay đổi về ngoại hình và tính cách của các nhân vật qua ba thời kỳ được Boyle rất chăm chút. “Bạn phải tìm người diễn tốt mỗi thời điểm, rồi bạn lại phải làm sao tạo cảm giác cho người xem rằng họ là một. Đó là điều cực khó khi có một đứa trẻ con, một cậu choai choai và một người trưởng thành cùng thể hiện một con người. Chúng tôi không muốn phụ thuộc vào make-up hay đồ giả. Tôi muốn chính các diễn viên phải hòa làm một với nhau”.
Tuyết Minh