Cải tổ

Thể thao - Ngày đăng : 08:27, 18/07/2003

Sau cuộc cải tổ mạnh mẽ của CLB Ngân hàng Đông Á, các đội Thể Công, Đà Nẵng bắt đầu nhìn vào thực trạng của mình. Dù đã muộn nhưng quyết tâm làm sạch nội bộ của họ, đang nhận được sự đồng tình của người hâm mộ.

Rất cần nền thể thao trong sạch

Sau cuộc cải tổ mạnh mẽ của CLB Ngân hàng Đông Á, các đội Thể Công, Đà Nẵng bắt đầu nhìn vào thực trạng của mình. Dù đã muộn nhưng quyết tâm làm sạch nội bộ của họ, đang nhận được sự đồng tình của người hâm mộ.

Những cuộc giải phẫu, làm sạch nội bộ sẽ kéo theo nhiều tác động, gây nên những nỗi đau về thể xác và tâm hồn. Nhưng rõ ràng không thể để mãi những ung nhọt đang khoét sâu, hủy hoại cơ thể. Đau nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, phải cắt bỏ và đó cũng chỉ là “cấp cứu” mà thôi, trị bệnh còn dài, còn hao tiền tốn của, khổ tứ lao tâm.

Ngân hàng Đông Á, Thể Công, Đà Nẵng mỗi anh mỗi bệnh, cần cách xử lý khác nhau nhưng thế nào đi nữa thì cải tổ cũng phải gắn với chống tiêu cực. Bởi lẽ tiêu cực là vấn đề lớn nhất, cũng nan giải nhất, kìm hãm sự phát triển của mỗi CLB và nền bóng đá nước nhà. Che đậy tiêu cực, cải tổ nửa vời cũng có nghĩa là tiếp tục nuôi mầm bệnh.

Người yêu bóng đá đang hướng về 3 CLB này với nhiều tâm trạng: hy vọng, đợi chờ và cả hoài nghi. Bởi họ đã chứng kiến không ít cuộc giải phẫu để rồi bệnh cũ tái phát và hoành hành dữ dội hơn. Lúc này, hết thảy đều mong muốn lãnh đạo các CLB nhìn thẳng vào sự thật. Dù sự thật có phũ phàng, dù có phải cắt bỏ một phần cơ thể, cũng phải chấp nhận để làm sạch mình, để tồn tại và phát triển.

Bóng đá Việt Nam đang cần những cuộc cải tổ như vậy. Sau Ngân hàngĐông Á, Thể Công, Đà Nẵng, sẽ là ai ?

Cử Nguyên

THUHANG