Bây giờ - Đồ Sơn

Giới trẻ - Ngày đăng : 12:40, 02/07/2003

Thời bao cấp, Đồ Sơn còn sơ sài, hoang vu lắm. Nhớ lại có những lần cơ quan tổ chức cho các cháu đi nghỉ vào dịp hè ở Đồ Sơn, chỉ có tắm biển, sáng đi, tối về. Trưa nghỉ ăn bánh mỳ, cơm nắm với muối vừng, tôm rang mang theo. Chiều tối, các cháu tắm xong, lên lại ăn tạm mẩu bánh mỳ rồi vội và lên xe. Qua Hải Phòng, Thành phố Cảng đã lên đèn… Còn giờ đây, trở lại Đồ Sơn đã thấy một khung cảnh khác xưa rất nhiều.

Thời bao cấp, Đồ Sơn còn sơ sài, hoang vu lắm. Nhớ lại có những lần cơ quan tổ chức cho các cháu đi nghỉ vào dịp hè ở Đồ Sơn, chỉ có tắm biển, sáng đi, tối về. Trưa nghỉ ăn bánh mỳ, cơm nắm với muối vừng, tôm rang đem theo. Chiều tối, các cháu tắm xong, lên lại ăn tạm mẩu bánh mỳ rồi vội và lên xe. Qua Hải Phòng, Thành phố Cảng đã lên đèn… Nhưng giờ đây, trở lại Đồ Sơn đã thấy một khung cảnh khác xưa rất nhiều.

Khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ của các cơ quan, đơn vị, tư nhân mọc lên như nấm với đủ các kiểu cách thiết kế, xây dựng khác nhau; các tên hiệu mỹ miều như: "Giọt mưa", "Hương biển", "Tùng Dương", "Trà My"…Đường từ Hải Phòng xuống Đồ Sơn đã và đang được mở rộng. Con đường 353 thẳng từ Cầu Rào xuống có 6 làn xe với hai giải phân cách đều đặn chạy dọc theo độ dốc lên, xuống dưới chân đồi 66. Một bên giáp biển được lát gạch đỏ, vỉa hè bó và trồng các loại cây lấy bóng mát. Hàng hàng cây Trúc Đào và Phượng Vĩ trải dài theo bờ biển, mùa này hoa nở đỏ rực trên nền lá xanh mơn mởn…Bên sườn núi được ốp bằng gạch xi măng lục lăng. Để tránh đất lở lấp đường khi trời mưa bão, nhiều chỗ được ốp rất cao…
Cách trung tâm thành phố Hải Phòng chừng 22 km về phía Đông Nam, Đồ Sơn hình thành ba khu, từ khu 1 đến khu 3. Có 7 "Vạn" tên gọi của địa phương là: Vạn Tác, Vạn Bún, Vạn Ngang, Vạn Thốc, Vạn Lê, Vạn Lẻ, Vạn Hương, Vạn Hoa nằm xen kẽ trong 9 dãy núi: Núi Tháp, núi Đồn Cao, núi Đạt, núi Ba Dì, núi Ông Rao, núi Vung, núi Bến Tầu, núi Vạn Hoa - gọi là dãy Cửu Long. Riêng núi Độc đứng tách rời nên trong dân gian có câu ca dao: "Chín con theo mẹ dòng dòng/ Riêng một con út ra lòng bất nhân…". Núi Vạn Hoa nằm gần Đảo Hòn Dấu, còn có tên là Hòn Dáu - nơi có cây đèn biển vừa đồ sộ, vừa hiện đại là "Thủ đô" của các đảo đèn với bề dầy lịch sử trên 100 năm; với bao chiến công hiển hách trong các cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ - là mục tiêu quan trọng chỉ đường cho các tàu biển trong và ngoài nước ra, vào Cảng Hải Phòng…Nơi có đền Nam Hải Thần Vương - tương truyền thờ vị tướng triều vua Trần Nhân Tông chết trong trận thuỷ chiến với quân Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng trôi dạt vào chân đảo - dân chài lánh bão thấy một cái xác không đầu mặc quân phục Trần Triều liền khênh lên bờ, định sáng ra làm thủ tục chôn cất. Sáng hôm sau, ngư dân lên bờ để làm việc nghĩa cử ấy thì thấy mối đã đùn lên thành mộ…Thấy sự linh ứng của trời đất đối với người đã xả thân vì nước, ngư dân Đồ Sơn lập đền thờ vị tướng đó, lấy tên là Nam Hải Thần Vương. Từ đó cho đến nay, hàng năm, cứ vào ngày mồng 9 và 10 tháng hai âm lịch là ngày Hội đền. Các vạn chài Đồ Sơn lại sắm các con thuyền đẹp nhất chăng đèn, kết hoa đậu kín trước cửa đền dâng lễ vật cầu xin nước thịnh, dân an…Những năm gần đây, vào ngày lễ Hội của đền - đảo Hòn Dấu lại tấp nập đón người Hải Phòng và khách thập phương đến hành hương lễ Hội- tham quan các bãi biển và rừng cây cỏ thảm thực vật thiên nhên cùng bầy dê núi độc đáo và các hang động còn nguyên sơ hoang dã - một điểm du lịch sinh thái kỳ thú, hấp dẫn…

Ra Đồ Sơn lần này, đoàn chúng tôi được nghỉ tại nhà nghỉ 21 còn gọi là biệt thự 21 thuộc Ban quản trị hành chính trung ương - nằm giáp gianh giữa khu 1 và khu 2. Nơi đây được kiến trúc xây dựng khá công phu trên một địa điểm đẹp. Cả dãy nhà ăn, phòng họp cũng là phòng đọc báo, xem ti vi, hát Ka -ra-o-ke cùng một dãy phòng nghỉ của khách đều nằm trên những cột bê tông chống đỡ dựng trên mép bờ biển như kiểu nhà Thuỷ Tạ. Ngồi tại phòng ăn, thực khách có thể thả sức ngắm nhìn những làn sóng lúc lăn tăn, lúc dồn dập xô bờ tung bọt trắng xoá từ xa khơi - nơi chân trời và mặt biển mịt mù… Chiều tối, khi hoàng hôn buông xuống, nước thuỷ triều dâng lên, ngồi bên dãy ghế có hàng lan can trước sân nhà nghỉ du khách có thể vừa hóng gió vừa ngắm cảnh chiều tà trên biển, vừa nghe sóng vỗ dưới chân mà trạnh lòng nhớ đến đoạn thơ của Nguyễn Du tả cảnh Thuý Kiều: "Buồn trông cửa bể chiều hôm/ Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa/ Buồn trông ngọn nước mới sa/ Mây trôi man mác biết là về đâu/ Buồn trông nội cỏ rầu rầu/ Chân mây mặt nước một mầu xanh xanh/ Buồn trông nước cuốn mặt duềnh/ Om sòm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi…

Chương trình trong 5 ngày nghỉ của chúng tôi được nhà nghỉ bố trí phục vụ thật chu đáo và hấp dẫn…Bước xuống ô tô, chúng tôi đã hết cả mệt khi nhìn thấy quang cảnh nhà nghỉ và đội ngũ cán bộ, nhân viên ăn mặc chỉnh tề ra đón. Thu xếp nơi ở, nghỉ ngơi, ăn uống xong, giám đốc nhà nghỉ mời chúng tôi đến phòng họp phổ biến chương trình:Về tắm biển, chúng tôi được nhà nghỉ cho ô tô đưa đi, đón về vào 8h sáng và 15h chiều, có người đi theo bảo vệ và chụp ảnh khi có yêu cầu…Về ăn: sáng, trưa, chiều với các món ăn phần lớn là hải sản được thay đổi từng bữa - không bữa nào lặp lại, rất ngon lành và hợp khẩu vị…Ngày thứ 3 thứ 4, chúng tôi được đồng chí Lê Hồng Phương, phó giám đốc nhà nghỉ cùng một nữ bác sĩ đưa đi tham quan: Vịnh Hạ Long; Động Thiên cung; Hang Đầu Gỗ; Đảo Tuần Châu; khu Ca-si-nô; Bảo tàng biển - nơi lưu giữ và trưng bày các mẫu sinh vật, phi sinh vật và các tư liệu nghiên cứu về tài nguyên và môi trường biển; Bến Nghiêng - một bến tầu quân sự đặc biệt của thực dân Pháp xưa kia - và cũng là nơi cách đây 48 năm - ngày 15 - 5 - 1955 - đoàn quân viễn chinh Pháp cuối cùng xuống tầu rút khỏi Đồ Sơn chấm dứt ách thống trị gần một thế kỷ tại đất nước ta…Ngày nay, Bên Nghiêng đã trở thành bến tầu du lịch đưa, đón du khách trong và ngoài nước đi nghỉ mát, tham quan những thắng cảnh của các vùng biển nổi tiếng như: Cát Hải, Cát Bà, Vịnh Hạ Long, Đảo Hòn Dấu…Chúng tôi còn được đi tham quan Chùa Bà Đế, Chùa Bà - Qua Bến phà Rừng, qua các địa danh của các tỉnh, thành miền duyên hải như: Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Thuỷ Nguyên… Đến đâu, chúng tôi cũng cảm thấy vui mừng vì tốc độ phát triển nhanh chóng trên con đường đổi mới của đất nước mà lòng thầm nghĩ: Các thành phố biển của ta như: Hải Phòng, Đồ Sơn, Quảng Ninh…sau này sẽ trở thành như Hồng Kông, Đài Loan hoặc như các tỉnh thành miền biển của Nhật bản, Triều Tiên chẳng hạn…

Trao đổi với đồng chí Nguyễn Việt Cường, giám đốc nhà nghỉ, chúng tôi được biết: Trong khuôn viên 3 ha, nhà nghỉ đã xây hàng rào bao quanh để thực hiện kế hoạch năm tới với các dự án: Xây dựng thêm 5 biệt thự; một nhà cao tầng nâng thêm phòng nghỉ; một nhà thi đấu thể thao; một sân ten-nít… Hẳn hè sang năm nhà nghỉ, biệt thự 21 sẽ khang trang hơn, to đẹp hơn, thu hút khách đến nghỉ, tham quan, du lịch nhiều hơn…

Thanh Xuân

TRONGQUANG