Niềm vui ở Làng Hòa Bình Thanh Xuân

Đời sống - Ngày đăng : 06:59, 03/02/2009

(HNM) - Những ngày đầu năm mới, không khí ở Làng Hòa Bình Thanh Xuân, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, huyện Chương Mỹ, Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 nhộn nhịp, sôi động. Không giống với bên ngoài, Tết đến xuân về ở những nơi này luôn mang đậm nét riêng...

Dịu bớt nỗi đau da cam

Năm nào cũng vậy, những ngày cuối năm, Làng Hòa Bình Thanh Xuân lại nhận được sự quan tâm, chia sẻ của toàn xã hội. Nhờ những món quà Tết đầy ý nghĩa của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, Làng đã có điều kiện lo cho các em một cái Tết tươm tất, đầy đủ và tổ chức được nhiều hoạt động vui xuân bổ ích. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Giám đốc Làng Hòa Bình Thanh Xuân cho biết, Làng đang nuôi dưỡng, chăm sóc 126 trẻ em là nạn nhân chất độc da cam. Để các em được sống trong không khí của những ngày xuân, Làng đã lên kế hoạch tổ chức trước gần một tháng. Các em được giao lưu với những đoàn đến chúc Tết, được thưởng thức các tiết mục ca nhạc, ăn bánh kẹo,bánh chưng... và nhận những phần quà. "Những phần quà nhiều ý nghĩa đã phần nào giúp các em được tận hưởng niềm vui xuân, xóa bớt mặc cảm", bà Phương tâm sự.

Đón Tết và vui xuân ở Làng trong sự quan tâm, chia sẻ, đùm bọc của mọi người, các em nhỏ ở đây dường như cũng bớt cô đơn, lẻ loi. Em Đào Thị Nhài hồ hởi: "Năm nay là năm thứ tư em được đón Tết ở Làng Hòa Bình. Được các cô, các bác quan tâm nên em thấy bớt mặc cảm, bớt nhớ nhà hơn. Mong sao các bạn ở vùng sâu, vùng xa cũng được đón Tết vui vẻ, được ca hát, ăn bánh kẹo, nhận tiền mừng tuổi như chúng em". Em Thái Thị Nga khoe: "Tếtnăm nào em cũng tham gia đội văn nghệ của Làng, hát các bài "Hòa bình trong mắt trẻ thơ", "Thiếu nhi thế giới liên hoan". Em sẽ cố gắng thể hiện thật hay để mang lại niềm vui cho các bạn".

Tết tươm tất và đầy đủ

Những ngày đầu xuân năm mới, không khí ở Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, huyện Chương Mỹ, Hà Nội nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Em Nguyễn Văn Hùng bị nhiễm chất độc da cam bảo, đón Tết và vui xuân ở trung tâm ấm áp lắm bởi có thầy, cô và các bạn cùng vui. Nhưng thích hơn cả là cứ mỗi dịp như thế này, em cùng các bạn lại được các cô, các bác đến thăm hỏi và tặng quà. Đến nay, Hùng sống ở trung tâm đã được hơn 3 năm. Ngày ở nhà, em chẳng được ai lì xì cả, nhưng nay thì khác, em được các bác, các cô, các chú tặng bánh, kẹo và cả tiền mừng tuổi nữa. "Em mong ngày nào cũng là Tết vì em sẽ được ăn bánh chưng, được mặc quần áo mới và được đi chơi với các bạn", Hùng phấn khởi.

Ông Lê Quang Phẩm, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật cho biết, Trung tâm thường xuyên nuôi dưỡng, chăm sóc cho hơn 200 trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ câm điếc. Giáp Tết, già nửa trong số này có bố mẹ, người thân thì về nhà ăn Tết. Số còn lại không còn nơi về, phải ở lại nội trú trong Trung tâm được hưởng một cái Tết đầm ấm, với đủ hương vị truyền thống dân tộc giúp các em quên đi nỗi cô đơn, bất hạnh. Cũng như mọi năm, Tết Kỷ Sửunày, Trung tâm gói bánh chưng và chuẩn bị quà Tết cho các em từ rất sớm. Tết các em sẽ được thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị ngày xuân, cùng nhau đón giao thừa, chia sẻ những cảm xúc. Không khí Tết nơi đây nhiều khi còn nhộn nhịp, vui hơn cả ở bên ngoài.

Ấm áp hạnh phúc

Trung tâm Bảo trợ xã hội 3, thôn Miêu Nha, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội hiện đang chăm sóc và nuôi dưỡng 80 trẻ mồ côi từ 1 đến 16 tuổi. Xuân về các em nhận được sự quan tâm chăm sóc của xã hội. Em Nguyễn Văn Hiếu có hoàn cảnh hết sức éo le. Bố mẹ đi tù, chẳng còn ai thân thích, em được gửi vào Trung tâm từ khi mới được hơn 1 tuổi. Ngày mới vào Trung tâm, em bị suy dinh dưỡng nặng. Được sự chăm sóc của các cô, các chú, sức khỏe của em dần khá lên, bớt ốm và béo ra. Vừa chuyện trò với chúng tôi, em vừa hồ hởi khoe chiếc áo đang mặc - món quà mọi người tặng Hiếu nhân dịp Tết đến. Ánh mắt em lấp lánh, rạng ngời.

Đã bước sang tuổi 16 nhưng em Xuân Lập trông như mới lên 10. Lập sống ở Trung tâm đã được hơn 4 năm. Hỏi quê quán, gia đình em không trả lời mà chỉ cho biết, trước khi vào Trung tâm, em là trẻ bụi đời, sống lang thang khắp các đường phố Hà Nội. "Khi chưa vào sống ở Trung tâm, em chẳng bao giờ được tặng quà cả, cuộc sống của em là suốt ngày lang thang khắp các con phố đánh giày. Nhưng nay thì khác rồi, Tết nào em cũng có quà", Lập tâm sự.

Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai. Các em có quyền được hưởng những gì tốt đẹp nhất mà xã hội đang có. Những trẻ em nhiễm chất độc da cam, bị khuyết tật, mồ côi cũng không nằm ngoài quy luật đó. Xuân về, thêm một niềm vui cho trẻ thơ, thêm một vòng tay, một tấm lòng nhân ái sẻ chia, đó chính là sự cảm thông, chia sẻ, vun trồng, xây đắp cho tương lai.

Quỳnh Anh

VANCHIEN