Vụ đắm đò ở Quảng Trạch - Quảng Bình: Vết thương khó liền
Đời sống - Ngày đăng : 07:58, 29/01/2009
Triền đê sông Gianh, đoạn qua huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình chiều 30 Tết Kỷ Sửu. Ảnh: VNN
* Cầu Quảng Hải đã được khởi công nhưng 3 năm vẫn dang dở
Không phải chưa từng có những hồi chuông cảnh báo về an toàn giao thông đường thủy. Thực tế đã xảy ra nhiều chấn động dư luận như vụ đắm đò tại xã Tu Vũ (Thanh Thủy, Phú Thọ) ngày 24-10-2006 làm hơn 10 người chết, vụ đắm đò ở bến Chôm Lôm (Con Cuông, Nghệ An) ngày 7-10-2006 làm 19 học sinh thiệt mạng, hay trước đó tại bến Cà Tang (Quảng
Nỗi đau xé lòng ngày cuối năm
7h30 sáng 30 Tết Kỷ Sửu (25-1-2009), tại bến đò thuộc xã Quảng Hải (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) ngang qua sông Gianh, xảy ra vụ lật đò thảm khốc. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của quân đội, giao thông vận tải, công an đều được huy động, ngoài ra có 20 chiếc thuyền nhỏ của ngư dân địa phương đã tham gia với tinh thần quả cảm nhằm cứu vớt, tìm kiếm nạn nhân. 35 người được cứu sống, nhưng có tới hơn 40 người thiệt mạng và mất tích. Để tìm vớt các nạn nhân xấu số, một vùng bán kính 2km từ hiện trường vụ chìm đò đến cầu Quảng Hải đã được rà quét. Tuy vậy, sau gần một ngày vật lộn với dòng nước, những người cứu hộ đành chấp nhận, bất lực giữa dòng nước giá lạnh sông Gianh, chỉ tìm vớt được 40 nạn nhân. Phải tận đến ngày mùng 2 Tết (27-1) thi thể thứ 41 mới được tìm thấy, nhưng vẫn còn 1 thi thể đến nay vẫn mất tích.
Những tiếng khóc xé lòng của con mất mẹ, mất cha, mẹ mất con, tuổi già kêu con trẻ cảnh "đầu bạc khóc đầu xanh", vợ mất chồng, chồng mất vợ... Nhưng đau xót hơn đó chính là tiếng xé lòng về sự tắc trách của chính con người. Hẳn chúng ta chưa thể quên vụ đắm đò xảy ra vào lúc 17h ngày 19-5-2003, chuyến đò cuối cùng của ông Võ Nghĩnh (81 tuổi) xuất bến sau cơn mưa chiều đưa 39 em học sinh Trường THCS Quế Trung vượt ghềnh Đá Bát tại bến đò Cà Tang (đầu nguồn sông Thu Bồn, thuộc xã Quế Trung, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) trở về nhà. Khi con đò nhỏ cách bờ 15m, do nước xoáy chảy xiết đã làm con đò lật úp, cả 39 học sinh trên chuyến đò đều bị văng xuống sông. Những người có mặt đã kịp thời cứu sống 21 em, còn 18 em bị dòng nước cuốn chìm không kịp cứu. Trong đó có 10 em nữ, 8 em nam học sinh lớp 7 và lớp 8... Thậm chí ngay chính trên dòng Gianh, cũng ở bến đò Quảng Hải, cách vị trí vụ chìm đò làm 42 người chết sáng 30 Tết chưa đầy 1km, 14 năm trước đã từng có một vụ chìm đò nghiêm trọng làm 13 người chết. Càng đau lòng hơn khi được biết bến đò Quảng Hải là con đường duy nhất đi về trung tâm huyện của xã này và nguy cơ xảy ra những cái chết do chìm đò là thường trực. Từ năm 2004, cầu Quảng Hải đã được khởi công với mục đích nối liền hai bờ sông Gianh tạo thuận lợi cho người dân xã nghèo Quảng Hải giao lưu với bên ngoài. Theo kế hoạch, đến 2006, cây cầu này được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, đã 3 năm trôi qua từ ngày đáng ra đã thông cầu, cây cầu này vẫn còn dang dở… Câu hỏi này không biết cơ quan chức năng có thấu?
Chiều 30 Tết, cả xã Quảng Hải trắng ngắt một màu khăn tang. Chưa bao giờ, người dân Quảng Hải lại phải chứng kiến cảnh mất mát lớn lao như thế này. Tất cả đều không thể tin rằng: Chỉ trong một phút giây định mệnh, 42 người con xã Quảng Hải đã vĩnh viễn ra đi dưới dòng sông lạnh ngắt...
Những người đối đầu với "Hà bá"
Sáng sớm 30 Tết, cùng lúc người dân 2 xã Quảng Hải và Quảng Thanh chợt bừng tỉnh bởi những tiếng kêu kinh hoàng thì chuyến đò chở 4 người của cha con anh Mai Văn Luyện trên đường đi mua gạo cũng vừa tới nơi xảy ra vụ chìm đò. Và chính sự tình cờ ấy đã cứu sống được hơn 30 con người.
Anh Mai Văn Luyện kể lại, 4h sáng 30 Tết, cha con anh cùng 2 người cháu là Trần Quang Thắng và Trần Quốc Hoàn cùng đi đò từ xã Đồng Hóa (huyện Tuyên Hóa) xuôi sông Gianh xuống thị trấn Ba Đồn (Quảng Trạch) mua gạo và mắm muối về bán Tết. Đi khoảng được 3 giờ, đến bến đò Quảng Hải thì trời vừa sáng và gặp vụ chìm đò. Khi đó, thúng mủng, nón trôi lềnh bềnh, từng cụm người lô nhô ngoi lên mặt nước bám vào nhau gào thét, kêu cứu. Lập tức, Phong và Hoàn nhảy xuống, anh Luyện cho thuyền chậm lại và lái về nhóm đông người nhất nơi có khoảng mấy phụ nữ đang níu vào nhau ở giữa dòng. Lúc ấy thuyền của anh đã cứu được khoảng chục người. Rồi chú cháu anh Luyện lại bơi ra giữa, dìu từng nạn nhân còn đang ngoi ngóp trong dòng nước, đưa họ lên đò. Trong lúc cứu người ấy, em Trần Quốc Hoàn đã suýt chết đuối. Hoàn kể, khi đó có 4 người bám vào vai, vào chân khiến em không thể bơi được. Em đành phải lặn xuống sâu để họ thả em ra rồi em ngoi lên, tách họ ra 2 nhóm mới đủ sức dìu họ lần lượt làm 2 đợt. Còn em Mai Thanh Phong thì cho hay: ai cũng lóp ngóp hô hoán, khiến em hết quay ngược lại quay xuôi. Khi nghe thấy một tiếng hét: "Em ơi, cứu chị và con chị với" em bơi về phía ấy chứ thật sự là em cũng cuống, không biết bơi về hướng nào trước.
Sau chừng 40 phút ngược xuôi giữa dòng, khi những người còn nổi trên mặt nước đã hết hẳn thì con đò của anh Luyện đã chật ních với 34 người. Nhưng đó là 34 người vừa được gia đình anh "cướp lại" từ Hà bá. Sau những phút vật lộn cứu người, mấy chú cháu anh vẫn ở lại tiếp tục hỗ trợ lực lượng cứu hộ cũng như bà con qua lại trong cơn hoạn nạn.
Tích cực hỗ trợ nạn nhân
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Thân Văn Thanh cho biết: Ủy ban An toàn giao thôngkết hợp với Bộ Công an đã cử ngay một đoàn công tác vào xử lý sự việc.
Theo ông Đậu Minh Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, trước mắt huyện đã trích ngay ngân sách hỗ trợ cho gia đình mỗi người thiệt mạng 3.000.000 đồng để khắc phục nhanh hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã quyết định hỗ trợ cho gia đình mỗi người chết 3.000.000 đồng; Ban An toàn giao thông tỉnh, Hội Chữ thập đỏ của tỉnh và huyện, MTTQ VN tỉnh và huyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cũng đã quyết định hỗ trợ cho gia đình mỗi người tử nạn 1.000.000 đồng.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã đến ngay nơi xảy ra vụ tai nạn, thăm hỏi, chia buồn với các gia đình có người bị nạn và động viên lực lượng cứu hộ, cứu nạn tập trung cứu vớt những người bị nạn đang nằm dưới lòng sông.
Các xã Quảng Lộc, Quảng Phong, Quảng Tân, Quảng Hải đã huy động thanh niên xung kích tổ chức cứu vớt từ 8 giờ sáng 25-1, đến 12 giờ cùng ngày đã cứu vớt được 40 nạn nhân. Theo những người dân sở tại, trên thuyền khi xảy ra sự cố chìm thuyền có khoảng gần 80 người. Hầu hết những người bị nạn đều là phụ nữ và trẻ em đi chợ sắm Tết và là người dân của xã Quảng Hải. Chủ thuyền chở khách này là hai anh em trai Nguyễn Mẫu và Nguyễn Quý. Cơ quan công an huyện đã bắt giữ người em là Nguyễn Quý để tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn chìm thuyền này. Người anh là Nguyễn Mẫu, vợ cũng bị tử nạn trong vụ này nên được tại ngoại để lo tang cho vợ. Hiện cơ quan chức năng của huyện Quảng Trạch và tỉnh Quảng Bình đang tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng này.
Hy vọng các cơ quan chức năng sớm đưa ra các giải pháp quyết liệt để những vụ việc đau lòng này không xảy ra.
Quỳnh Nhitổng hợp