2008, năm của bóng đá tấn công

Thể thao - Ngày đăng : 09:38, 31/12/2008

Năm 2008 có thể xem là khoảnh khắc của bóng đá tấn công, khi phần lớn các đội giành vinh quang đều thể hiện sức công phá ấn tượng. Từ những giải VĐQG hàng đầu châu Âu đến Champions League, hay VCK EURO 2008 và Olympic Bắc Kinh 2008.

Năm 2008 có thể xem là khoảnh khắc của bóng đá tấn công, khi phần lớn các đội giành vinh quang đều thể hiện sức công phá ấn tượng. Từ những giải VĐQG hàng đầu châu Âu đến Champions League, hay VCK EURO 2008 và Olympic Bắc Kinh 2008.

Tây Ban Nha trở thành nhà VĐ châu Âu nhờ lối chơi tấn công quyến rũ. Ảnh: Getty Images

Bóng đá thế giới đã trải qua những phút giây ngập tràn cảm xúc trong suốt một năm qua. Những pha bóng ấn tượng, những gương mặt xuất sắc, cùng những bàn thắng đẹp mắt đã biến năm 2008 thành một bữa tiệc thịnh soạn trên các sân cỏ thế giới.

Có thể khẳng định chắc chắn rằng, VCK EURO 2008 là giải đấu được quan tâm và chờ đợi nhiều nhất trong năm vừa qua. Với 4 năm một lần, và trải qua cuộc "thanh lọc" đầy khó khăn (gã khổng lồ Anh bị loại đầy bất ngờ), gần như mọi tín đồ của túc cầu giáo trên khắp thế giới không thể bỏ qua những ngày hè nóng bỏng ở Áo và Thụy Sĩ.

Tất nhiên, sự chờ đợi ấy đã được đền đáp bằng những trận cầu đầy hấp dẫn, với những bất ngờ luôn diễn ra ngoài tất cả mọi dự đoán. Không ai nghĩ Hà Lan của Marco van Basten lại ra quân bằng việc buộc ĐKVĐ thế giới Italia phải phơi áo đến 3 bàn không gỡ, với một lối chơi tấn công đầy tốc độ.

Cũng chính Hà Lan ngay sau đó tiếp tục khiến tất cả phải thán phục bằng màn trình diễn đầy thuyết phục. "Cơn lốc màu da cam" đã cuốn trôi "những chú gà trống" Pháp với tỉ số kinh hoàng 4-1, mặc dù thầy trò HLV Domenech đã rút ra được bài học từ thất bại trước đó của Italia.

Nhưng rồi Hà Lan, đội kết thúc vòng bảng với 8 bàn thắng vào lưới Italia, Pháp và Romania, đã phải ngậm ngùi chia tay giấc mơ VĐ sau 20 năm chờ đợi ở tứ kết. Trước một Gấu Nga trình diễn thứ bóng đá ngẫu hứng đến kinh ngạc và một Guus Hiddink cáo già, "lốc" đã bị chặn đứng với tỉ số 3-1.

Sau khi vượt qua vòng bảng, Đức cũng trình diễn lối đá tấn công tuyết phục, để rồi lần lượt buộc Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ cùng rời cuộc chơi với cùng tỉ số 3-2. Không được đánh giá cao, nhưng lối chơi phản công hiệu quả cũng đã giúp Thổ Nhĩ Kỳ đi một mạch đến bán kết và chỉ dừng lại trước "xe tăng" Đức.

Tuy nhiên, tất cả đều phải ngả mũ trước Tây Ban Nha. Không một đội bóng nào ghi nhiều bàn thắng hơn "cơn cuồng phong đỏ" (La Furia Roja). Tổng cộng, đội quân do "nhà hiền triết" Luis Aragones đã ghi đến 12 bàn thắng ở EURO 2008 để lên ngôi một cách đầy thuyết phục sau 40 năm chờ đợi.

Chỉ một lần duy nhất Tây Ban Nha không thể ghi bàn, khi đối đầu với Italia tại tứ kết. Lối chơi tấn công đa dạng và hiệu quả giúp Tây Ban Nha trở thành nhà vua mới của châu Âu, trong khi chân sút David Villa nhận danh hiệu Vua phá lưới với 4 lần lập công (thấp nhất trong vòng 16 năm trở lại đây, kể từ sau EURO 1992 - khi Vua phá lưới chỉ ghi 3 bàn).

Sự hiệu quả trong tấn công giúp Ronaldo và M.U gặt hái không ít thành công trong năm 2008. Ảnh: Getty Images


Trên bình diện CLB, Manchester United cũng đã chinh phục đỉnh cao với một lối tấn công đầy hiệu quả. Ở Premier League, đội quân của Sir Alex Ferguson đã 80 lần sút tung lưới đối thủ để giành chức VĐ trước sự bám đuổi của Chelsea. Tại Champions League, M.U cũng đăng quang với tổng cộng 20 bàn thắng.

Ở Serie A, các trận đấu thường có ít bàn thắng, nhưng Inter cũng đã giành Scudetto với hiệu suất ghi bàn khá cao. Sau 38 vòng đấu, Nerazzurri đã có 69 bàn, chỉ thua 3 bàn so với hai đối thủ chính Roma và Juventus (cùng 72 lần lập công). Trong giai đoạn lượt đi của mùa 2008/09, Inter đang dẫn đầu Serie A với nhiều bàn thắng nhất (31).

Chức VĐ Ligue 1 thứ 7 liên tiếp mà Lyon giành được cũng có sự đóng góp rất lớn của hàng công. Đội bóng vùng Rhône-Alpes đã ghi tổng cộng 74 bàn trong 38 trận của mùa giải 2007/08, nhiều hơn tổng số bàn thắng của hai đội cuối bảng Strasbourg (34) và Metz (28).

Tại Bundesliga, Werder Bremen là đội ghi nhiều bàn thắng nhất, với 75 bàn. Thế nhưng, Bremen lại không có được sự ổn định như Bayern Munich. "Chỉ" ghi 68 bàn, nhiều thứ hai Bundesliga, nhưng sự ổn định và số bàn thắng diễn ra đều đặn đã giúp "Hùm xám" trở thành nhà VĐ đầy thuyết phục.

Trong mùa giải 2007/08, không một nhà VĐ nào trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu ghi nhiều bàn thắng hơn Real Madrid. Để đi đến ngôi vị quán quân La Liga lần thứ 31 trong lịch sử, Real Madrid không chỉ áp đảo về điểm số (8 điểm nhiều hơn á quân Villarreal) mà còn gây ấn tượng về sức mạnh tấn công với 84 bàn thắng, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác.

Thêm một điểm nữa để thấy được sức mạnh tấn công của những nhà VĐ: có đến 3 trong số 5 CLB trên đăng quang với chân sút chủ lực của mình giành ngôi Vua phá lưới. Bayern Munich có Luca Toni (24 bàn), Lyon có Karim Benzama (20), M.U có Ronaldo (31). Ngoài ra, Ronaldo còn giành Vua phá lưới Champions League với 10 lần lập công.

Real Madrid là nhà VĐ có hàng công mạnh nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Ảnh: Getty Images


Tại UEFA Cup, giải đấu ít được quan tâm hơn, Zenit St. Petersburg đã giành chức VĐ đầu tiên trong lịch sử CLB với tổng cộng 31 bàn thắng. Đội bóng nước Nga từng "hủy diệt" Bayern Munich tổng tỉ số 5-1 hay Leverkusen 4-1, những tỉ số khó tin. Zenit cũng sở hữu chân sút Pavel Pogrebnyak, tác giả của 10 bàn thắng và chia sẽ ngôi Vua phá lưới với Luca Toni.

Đầu năm 2008, Ai Cập đã thống trị châu Phi bằng lối đá đầy mê hoặc. Nhà VĐ CAN đã 15 lần sút tung lưới đối phương, trong đó có thắng lợi ấn tượng 4-1 trước Cameroon. Ở Bắc Kinh, Argentina cũng đã bảo vệ thành công chiếc HCV môn bóng đá nam Olympic với 15 bàn thắng. Đáng chú ý là đội bóng xứ tango đã hạ Brazil 3-0 và ứng viên Nigeria 4-1.

Copa Libertadores 2008 đã chứng kiến những bất ngờ đầy thú vị. LDU Quito, đội bóng vô danh ở Nam Mỹ đã bất ngờ chinh phục ngôi vị cao nhất. Không phải đội bóng có sức công phá mạnh nhất, nhưng hàng công của đại diện đến từ Ecuador cũng kịp ghi đến 21 bàn trong suốt cuộc chinh phục của mình.

Năm 2008 đang khép lại với một bức tranh đầy sắc màu. Bóng đá chưa bao giờ là nhàm chán dù các trận đấu diễn ra một cách thường xuyên. Năm mới 2009 hứa hẹn sẽ mở ra một bức tranh khác, với những kịch tính và sự lãng mạn của sắc màu tấn công mà các đội trình diễn trên sân cỏ.

Theo Thể thao Vietnamnet

TUANPHONG