"Giải cứu Thần Chết": Có lập kỷ lục mới về doanh thu?
Giải trí - Ngày đăng : 08:40, 28/12/2008
Diễn viên Minh Hằng trong phim “Giải cứu Thần Chết”.
Với ý tưởng mới mẻ, được làm theo kiểu Hollywood, chuyện tình yêu lãng mạn của Thần Chết và cô gái bán rượu đã mang lại một luồng gió mới cho rất nhiều người yêu điện ảnh, góp phần kéo khán giả đến với phim trong nước nhiều hơn. Tuy nhiên, để có được doanh thu trong mơ, nhà sản xuất đã chuẩn bị dự án rất kỹ lưỡng và đầu tư kinh phí không nhỏ. Thêm vào đó, nhà sản xuất cũng chi tới 2 tỷ đồng cho khâu quảng bá, kết quả đã giúp cho "Nụ hôn Thần Chết" được nhiều khán giả quan tâm và thu hút được một số lượng vô cùng lớn khán giả đến rạp.
Tiếp nối thành công của "Nụ hôn Thần Chết", Tết Kỷ Sửu này, 4 công ty sản xuất và phát hành khá mạnh của Việt Nam gồm: Thiên Ngân, HK Film, Cụm rạp Cinebox và Công ty cổ phần Truyền thông Thanh niên đã hợp tác để cho ra mắt khán giả vào ngày 15-1-2009 bộ phim "Giải cứu Thần Chết". Được xem là phần 2 của " Nụ hôn Thần Chết", nhưng "Giải cứu Thần Chết" lại được thể hiện theo một cách khác, vui nhộn hơn, trẻ trung hơn và chân thật hơn. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã giao hai vai chính cho ca sĩ Minh Hằng và Đông Nhi. Đây là vai diễn đầu tiên của hai ca sĩ hát hay, nhảy đẹp, đang sở hữu lượng khán giả hâm mộ khá lớn trong làng nhạc Việt.
"Giải cứu Thần Chết" là một thể nghiệm hoàn toàn mới mẻ, mang đậm phong cách Musical, xu hướng điện ảnh đang được thế giới, đặc biệt là giới trẻ thích thú. Nhằm chủ yếu vào đối tượng tuổi teen nên gần ba phần tư diễn viên chính trong phim là những ca sĩ trẻ, đang được các bạn tuổi teen yêu mến và phần nhạc trong phim sẽ do chính các diễn viên đảm nhận. Các ca khúc chính mang âm hưởng Punk rock nhẹ nhàng và gần gũi với truyện phim, sự kết hợp này chắc chắn sẽ làm khán giả rất thích thú. "Giải cứu Thần Chết" là phim giải trí kết hợp với ca vũ đầu tiên của Việt
Tuy mang đậm tính giải trí song"Giải cứu Thần Chết" đã gửi thông điệphết sức ý nghĩa và có tính giáo dục cao: Không ai hoàn hảo cả, nhưng mỗi người đều đáng yêu thương bởi sự không hoàn hảo ấy và hãy học cách đứng lên trên đôi chân của chính mình.
Thanh Huyền