Ngôi trường đầu tiên mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Giáo dục - Ngày đăng : 10:16, 22/11/2008
Sáng 21/11, tại thị trấn Vũng Liêm, quê hương cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đã diễn ra lễ đổi tên trường THPT Vũng Liêm thành trường THPT Võ Văn Kiệt.
Đây là một trong những việc làm có ý nghĩa nhằm kỷ niệm 86 năm ngày sinh của cố Thủ tướng (23/11/1940 - 23/11/2008).
Ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm cho biết mục đích đổi tên trường là nhằm ghi nhớ công lao của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đối với giáo dục. Sinh thời, cố Thủ tướng vốn là người rất quan tâm đến giáo dục và đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của huyện Vũng Liêm cũng như tỉnh Vĩnh Long.
Ngôi trường mới mang tên Võ Văn Kiệt. Ảnh:VietNamNet
Việc có một ngôi trường mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân và chính quyền địa phương dành cho người con kiệt xuất của quê hương Vĩnh Long.
Ông Nguyễn Thanh Bình cũng cho biết để học sinh hiểu rõ hơn về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhà trường đã tổ chức những buổi kể chuyện về “bác Sáu” cho các em nghe, đồng thời, mỗi khi nhắc đến ngày Nam Bộ kháng chiến thì những công lao của cố Thủ tướng cũng được nhắc liền theo để các em hiểu rõ và tự hào về một người con của đất Vũng Liêm.
Tại buổi lễ, nhiều học sinh đã bày tỏ niềm tự hào khi trường mình được mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Em Kim Ngân, học sinh lớp 12 tâm sự: “Em chưa được gặp bác Sáu Dân bao giờ nhưng nghe kể rất nhiều câu chuyện về bác. Với thế hệ sau như tụi em, bác Sáu là niềm tự hào của quê hương nên em rất thích trường mình mang tên bác”.
Khởi công xây dựng tượng đài Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Cùng ngày, cũng tại Vũng Liêm đã diễn ra lễ khởi công hạng mục tượng đài Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Công trình này sẽ được xây dựng trong vòng 180 ngày với kinh phí 9,3 tỉ đồng được trích từ ngân sách địa phương.
Được biết, tượng đài Nam Kỳ Khởi Nghĩa nằm trong dự án công viên huyện Vũng Liêm - vốn là ý tưởng của cố Thủ tướng mà khi sinh thời ông chưa kịp làm thì đã ra đi.
Để làm công trình này, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong một lần ra Thanh Hóa đã đích thân chọn lựa những khối đá và cho xe chở về. Những khối đá này hiện đang nằm tại Huyện ủy Vũng Liêm và sẽ được mang ra sử dụng cho công trình.
Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết: “Việc chú Sáu ra đi là một mất mát lớn cho huyện nhà vì rất nhiều công việc chú muốn làm cho quê hương nhưng chưa thực hiện được”.
“Để tỏ lòng tiếc thương chú Sáu, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành những công việc mà chú để lại. Nhân dân Vũng Liêm tin rằng khi những công trình mà chú chưa kịp làm hoàn thành, ở nơi chín suối chắc chú cũng ngậm cười”, ông Bình nói.
Theo VietNamNet