"Hoàng đế", "ăn mày" và "kẻ thường dân"
Thể thao - Ngày đăng : 06:55, 25/10/2008
Adriano.
Các cổ động viên của đội áo xanh - đen không ca ngợi Adriano là “hoàng đế” như trước nữa, nhưng cũng không dè bỉu anh ta là “tên ăn mày” như cách đây chỉ một năm. Làm người bình thường đôi khi lại là điều tuyệt vời nhất, ít nhất là với Adriano.
Đầu năm 2007, Adriano “được” khán giả của kênh truyền hình RAI chọn là cầu thủ dở nhất Serie A trong năm 2006. Adriano đã “kế tục” đồng hương Rivaldo (dở nhất năm 2003), nhận giải “Quả cóc xanh” với 3.125 phiếu. Nếu Rivaldo có thể viện lý do khách quan không được tạo cơ hội đá chính thường xuyên, thì Adriano chỉ có thể tự trách mình. Anh được Inter Milan ưu ái, tạo mọi điều kiện tập luyện, thi đấu, nghỉ ngơi nhưng vẫn không sao lấy lại phong độ và hiệu suất ghi bàn từng giúp anh lập vô số kỷ lục.
Adriano từng được Tổ chức thống kê Lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) tôn vinh là “Chân sút số 1 thế giới” trong năm 2005. Tiền đạo Brazil này là “Vua phá lưới” kiêm “Cầu thủ hay nhất Copa America 2005” (Brazil vô địch giải này). Adriano lập kỷ lục ghi bàn trong 10 trận liên tiếp (trải dài trong các giải Serie A, Champions League, vòng loại World Cup, Copa
Moratti từng có ý mời Adriano ký hợp đồng suốt đời với Inter Milan nhưng thật may cho Moratti là ông chưa đưa bản hợp đồng ấy cho “kẻ ăn mày”. Inter
Vì sao “hoàng đế” thành “kẻ ăn mày”? Adriano lơi lỏng tập luyện, dành nhiều thời gian cho thú vui ngoài sân cỏ. Inter
Mây Sơntổng hợp