Chúc Sơn hay... “Trúc Sơn” ?

Bạn đọc - Ngày đăng : 06:52, 20/10/2008

Chủ nhật (12-10-2008), gia đình anh Đức ở thành phố Hà Đông đi tắm nước khoáng ở Kim Bôi (Hòa Bình). Khi xe chạy qua địa bàn huyện Chương Mỹ, thấy trên một đoạn đường không xa có tới hai tấm biển đề tên khác nhau, cậu con trai đang học lớp 5 liền hỏi anh Đức:

Chủ nhật (12-10-2008), gia đình anh Đức ở thành phố Hà Đông đi tắm nước khoáng ở Kim Bôi (Hòa Bình). Khi xe chạy qua địa bàn huyện Chương Mỹ, thấy trên một đoạn đường không xa có tới hai tấm biển đề tên khác nhau, cậu con trai đang học lớp 5 liền hỏi anh Đức:

- Bố ơi ! Chúc Sơn và Trúc Sơn là hai địa danh khác nhau hả bố?

- Không phải ! Chúc Sơn là một thị trấn của huyện Chương Mỹ.

Người ta ghi nhầm thành “Trúc Sơn” đấy. - Anh Đức trả lời.

- Thế tại sao họ không sửa ? - Cậu con trai “chất vấn” bố.

Cảm thấy ngượng trước lỗi của người lớn, anh Đức đỡ lời:

- Vì nhiều việc quá nên họ chưa kịp sửa...

Tuy nói vậy, nhưng anh Đức vẫn băn khoăn, khi trở về, gặp anh bạn quê ở huyện Chương Mỹ, anh kể lại sự việc thì bạn anh giãy nảy:

- Tưởng chuyện gì chứ chuyện ấy thì ở đây nhân dân góp ý nhiều lắm rồi nhưng bao nhiêu năm nay có ai chịu sửa đâu. Những tấm biển này do ngành Giao thông - Vận tải họ đặt...

Ghi lại câu chuyện, chụp mấy bức hình gửi NXD, anh Đức đề nghị ngành Giao thông - Vận tải thành phố sớm kiểm tra, chỉnh sửa biển báo cho đúng với thực tế, bởi hiện nay Chúc Sơn - Chương Mỹ đã là một địa danh của Thủ đô, việc giao lưu không chỉ có người dân trong nước mà còn không ít bạn bè quốc tế, nếu cứ để tồn tại một lỗi như trên quả là không ổn.

Người Xây Dựng

TUANPHONG