Milan, Fio & trận đấu của những trái tim
Thể thao - Ngày đăng : 13:18, 09/10/2008
Fiorentina và Milan vừa có một trận đấu không thể quên, bởi cuộc gặp gỡ này tổ chức vì Stefano Borgonovo, hiện đang trải qua căn bệnh hiểm nghèo. Borgonovo từng có thời gian khoác áo Fiorentina lẫn Milan, và bạn thân của anh là Roberto Baggio.
"Trận đấu của những trái tim", tất cả đều khẳng định như thế về cuộc đối đầu giữa Fiorentina với Milan rạng sáng nay (9/10) ở sân Artemio Franchi. Kết quả (Fiorentina thắng 4-1) không nói lên điều gì, ngoại trừ tình cảm mà những người có mặt ở Artemio Franchi dành cho Stefano Borgonovo.
Baggio và Borgonovo những ngày còn khoác áo Fiorentina
Có thể, những tifosi của bóng đá Italia không nhớ nhiều đến Stefano Borgonovo, nhưng các CĐV Como, Milan và Fiorentina không bao giờ quên được anh.
Ở Como, người ta xem anh như một hình tượng của giới trẻ. Với Milan, dù chỉ thi đấu một thời gian ngắn và đóng vai trò dự bị, nhưng anh có một chỗ đứng đặc biệt. Tại thành Fiorentina (được mượn từ Milan), tất cả biết đến anh như một người bạn thân của "tóc đuôi ngựa thần thánh" Roberto Baggio.
Mùa giải 1988/89, Fiorentina chỉ xếp thứ 7 tại Serie A. Thế nhưng, những tifosi ở Florence tự hào về cặp tiền đạo Baggio - Borgonovo. Một Borgonovo mạnh mẽ kết hợp với sự lả lướt của Baggio đã tạo nên chất thơ cho Serie A, với 29 trong tổng số 44 bàn thắng của Fio mùa đó (Borgonovo 14, Baggio 15).
Cặp tấn công với sức hủy diệt được biết đến với biệt danh "B2" đã không thể đá chung với nhau hơn 1 mùa giải, bởi Borgonovo đã được gọi lại trong mùa Hè 1989. Một năm sau, Juve cũng lấy đi Baggio của Fio. Nhưng ở hai thành phố khác nhau, họ vẫn là đôi bạn thân thiết như ruột thịt.
Mùa giải 1989/90, trong vai trò dự bị nhưng Borgonovo đã ghi dấu ấn đậm nét vào chứng VĐ Cúp C1 thứ 2 liên tiếp của Milan. Ở trận bán kết lượt về trên sân của Bayern Munich, chính từ một pha ghi bàn tuyệt đẹp của Borgonovo trong hiệp phụ mà Milan vào chung kết (thắng Benfica 1-0).
Borgonovo trở lại Fiorentina trong giai đoạn 1990-1992 khi Baggio vừa rời sân Artemio Franchi. Kể từ đây, sự nghiệp của anh đã không còn đẹp nữa, và rồi cầu thủ được Como đào tạo đã chính thức treo giày sau khi kết thúc mùa giải 1995/96 cùng Udinese.
Từ năm 2000, Borgonovo tham gia công tác đào tạo trẻ ở đội bóng quê hương Como (hiện thi đấu ở Serie D) và sau đó dẫn dắt Primavera (đội trẻ). Tuy nhiên, Borgonovo đã phải sớm kết thúc công việc của mình bởi một chứng bệnh lạ ở não.
Căn bệnh của Borgonovo ngày một nặng và mới đây các bác sĩ kết luận anh bị viêm tế bào thần kinh vận động (gọi tắt là MND - motor neurone disease). Gianluca Signorini, một cựu cầu thủ của Genoa, Roma, Parma và Livorno đã qua đời năm 2002 cũng vì chứng bệnh này. Giờ đây Borgonovo không còn vận động và chỉ có thể ngồi xe để người khác đẩy.
Chính Roberto Baggio cùng những người bạn ở Fiorentina và Milan trước đây đã đứng ra tổ chức trận đấu vì Borgonovo, sau khi biết căn bệnh mà người bạn thân của mình mắc phải.
"Borgonovo là một người hùng. Tôi chỉ biết khâm phục anh ấy. Mặc dù biết căn bệnh hiểm nghèo có thể cướp đi sinh mạng của mình bất cứ lúc nào, nhưng anh ấy vẫn đầy nghị lực sống, và nhất là luôn luôn mỉm cười với những người xung quanh" - Baggio tự hào về Borgonovo.
Trận đấu mà Fiorentina thắng Milan 4-1 có sự quy tụ của rất nhiều những cầu thủ đã từng treo giày, như Massaro, Baggio, Donadoni, Albertini, Tassotti, Costacurta, Gullit... và tất cả đều ra sân với trái tim đập cùng Borgonovo. HLV Lippi cùng các tuyển thủ Italia cũng rời trung tâm huấn luyện Coverciano để đến với Borgonovo.
Trận đấu đã khép lại, nhưng hình ảnh Baggio đẩy chiếc xe với thân người gần như bất động của Borgonovo sẽ không bao giờ xóa nhòa trong tâm trí những ai có mặt ở Artemio Franchi, như huyền thoại Franco Baresi tâm sự "tất cả chúng tôi đến đây là vì cậu ấy, vì Stefano. Chúng tôi muốn được chia sẻ một phần căn bệnh mà cậu ấy đang phải chịu".
Arrigo Sacchi, người trực tiếp dẫn dắt Borgonovo những ngày ở Milan, dù nổi tiếng là cứng rắn cũng đã không thể kìm nén được những giọt nước mắt khi nhìn hình ảnh của cậu học trò cũ. Cũng như Sacchi, Gullit chỉ biết để nước mắt tuôn rơi khi gặp lại đồng đội cũ.
Trên sân Artemio Franchi, Alessandra và Andrea, những đứa con của Borgonovo, còn quá nhỏ để có thể hiểu hết căn bệnh mà anh đang phải đối mặt. Nhưng lúc này, chúng có quyền tự hào về người cha của mình.
Ngọc Linh/VNN