Thông tin mới nhất về vụ nữ diễn viên Choi Jin-sil tự sát
Văn hóa - Ngày đăng : 17:05, 05/10/2008
ở Seocho-gun vào sáng sớm thứ 5 (2/10), sẽ được tiến hành trong ngày hôm nay. Thông tin mới nhất từ cảnh sát Hàn Quốc cho biết, nồng độ cồn trong máu của nữ diễn viên rất cao khi cô tự sát, điều này chứng tỏ Choi đã uống say trước khi tìm đến cái chết.
Kết luận tạm thời được đưa ra căn cứ trên kết quả của cuộc khám nghiệm pháp y, cũng như cuốn nhật ký viết tay được tìm thấy và các lời khai của các nhân chứng, bạn bè.
Di ảnh của Choi Jin-sil.
Trong cuốn nhật ký của mình, có đoạn Choi viết: "Tôi là một người đơn độc, bị ức hiếp… Tôi không thể thở được." Theo Yang Jae-ho đến từ Sở cảnh sát Seocho, thông qua việc lấy lời khai của bạn bè Choi, người ta thấy rằng cô từng phải chống chọi trong thế giới của sự sống và cái chết. Thi thoảng Choi tìm cách vượt qua trạng thái tâm lý trầm cảm bằng việc chuyện trò với bạn bè. Theo các điều tra viên, Choi trở về nhà vào tối muộn hôm thứ 4 (1/10) sau khi hoãn buổi quay quảng cáo cho một sản phẩm tân dược. Một ngày trước đó, Choi nhận được một cú điện thoại từ một phụ nữ giấu tên, người mà nữ diễn viên cho là thủ phạm tung tin đồn Choi là một kẻ cho vay nặng lãi, người góp phần ép nam diễn viên Ahn Jae-hwan phải tìm đến cái chết vì gánh nặng khoản nợ 2 triệu USD vay từ cô. Anh này được tìm thấy chết trong ô tô riêng do ngạt khí gas vào tháng trước. Người phụ nữ giấu tên còn bạo mồm cầu xin sự tha thứ của Choi thay Ahn Jea-hwan vì anh này đã không thể thanh toán khoản nợ khổng lồ cho cô. Choi khóc lóc suốt ngày hôm đó, đây cũng là sự việc khiến cô phiền lòng trong suốt ngày quay quảng cáo hôm sau. Choi một mực phủ nhận chuyện mình là một kẻ cho vay nặng lãi và không bao giờ muốn thông tin này đến tai các con mình. Choi tiếp tục lo lằng về việc này trong cả ngày 1/10, ngày mà lẽ ra cô phải có mặt bên cạnh con traitrong buổi ra mắt đội bóng của cậu bé. Nữ diễn viên đã không đến đó vì cho rằng "mình không thể xuất hiện với một tâm trạng xấu như vậy được." Nửa đêm 1/10, rạng sáng 2/10, Choi đã gọi điện cho một người bạn, một phóng viên đang viết cho một tờ tạp chí và nói rằng cô muốn chết. Phóng viên này kể lại, Choi nói qua điện thoại: "Đây là lần cuối cùng mình gọi cho cậu, hãy làm ơn chăm sóc các con mình." Hai tin nhắn được người phụ trách hoá trang cho Choi giữ lại trong điện thoại cũng có nội dung liên quan đến việc chăm sóc các con: "Bạn yêu quý, tôi hy vọng bạn có thể thay tôi chăm sóc bọn trẻ nếu có chuyện gì đó xảy đến với tôi." Theo kết luận của cảnh sát, Choi dường như đã nghĩ đến việc tự sát từ lâu trước khi tai họa chính thức xảy đến.
Đám tang Choi Jin-sil, bạn bè và người thân, người hâm mộ tiếc nuối một tài năng sớm tắt.
Trước cái chết đáng tiếc của Choi Jin-sil và một vài gương mặt khác trong làng giải trí, các quan chức chính phủ Hàn Quốc bắt đầu nghĩ đến các biện pháp xử lý những kẻ tung tin đồn, cũng như cách thức giúp đỡ các nghệ sĩ thoát khỏi "hội chứng tự sát". Bộ trưởng Y tế Jeon Jae-hee hôm 2/10 kêu gọi người dân xem việc tự sát là việc làm tối kỵ và đừng bao giờ có ý nghĩ kết thúc cuộc đời theo cách đáng chê trách như vậy. Trong khi Nghị sỹ Lim Doo-sung thuộc đảng cầm quyền Hàn Quốc (Grand National Party) đang hướng đến một đạo luật tháo gỡ bế tắc cho những người chịu áp lực tâm lý căng thẳng, cũng như nhằm ngăn chặn tình trạng tự sát với con số hiện ở mức cao nhất từ trước đến nay ở Hàn Quốc. Ông nói: "Tôi hy vọng đạo luật sẽ đem lại hy vọng cho những người trầm cảm." Thông tin từ cảnh sát Seocho cho biết thêm, người ta đã tìm thấy một bức thư Choi viết cho chồng cũ, cầu thủ bóng chày Cho Sung Min nhưng chưa được gửi đi. Trong đó Choi hồi tưởng về thời gian hai người chung sống hạnh phúc bên nhau, mong muốn chồng cũ sống tốt hơn để các con có thể tự hào về bố mẹ chúng, cũng như sự tha thứ… Tuy nhiên nội dung bức thư không cho biết nó được viết ra khi nào, chỉ có thể nói là bức thư được Choi viết cho chồng cũ trong một khoảnh khắc đầy tâm trạng nhất của chị. Mặc dù cuộc hôn nhân của chúng ta không kéo dài, nhưng đó cũng là khoảng thời gian hanh phúc giữa hai ta phải không anh. Anh có thể làm gì khác được nhỉ? Số phận đã an bài chúng ta như thế mà. Đừng oán trách nhau nữa anh nhé. Em tin rằng, cả hai chúng ta đều đã nhận được những hình phạt thích đáng. Hãy xem đó là số phận anh nhé. Em đã nuôi dạy hai con rất tốt. Em vẫn còn một yêu cầu dành cho anh. Em đã phải sống mạnh mẽ hơn để em có thể yêu cầu anh cùng cố gắng hết sức để trở thành một người cha tốt của hai con chúng ta. Em hi vọng rằng, chúng ta sẽ trở thành những ông bố, bà mẹ khiến các con tự hào, anh ạ. Anh chú ý giữ gìn sức khoẻ để bé Hwan Hee và Su Min có thể tự hào về người cha tuyển thủ bóng chày của mình anh nhé. Cha của Hwan Hee à, thế gian này luôn mang lại cho ta những thử thách mà chúng ta buộc phải đối mặt và chiến đấu với chúng. Hãy nuôi dạy Hwan Hee và Su Min của chúng ta trở thành người lớn và đừng bao giờ để các con phải tủi nhục, để chúng có thể tự hào mà nói rằng: “Bố mẹ của tôi là Cho Sung Min và Choi Jin-sil” Và nếu có cơ hội, một trong hai chúng ta đi bước nữa, hãy chúc mừng cho nhau anh nhé. Choi Jin-sil"Bức thư đầy tâm trạng Choi Jin-sil viết cho chồng:
"Bố của Hwan Hee à,
Choi Jin-sil ra đi để lại hai con bơ vơ.
Hình ảnh Choi Jin-sil cùng hai thiên thần nhỏ.
Theo VnMedia