Tuyển SV Hàn Quốc thua bẽ bàng Turkmenistan

Thể thao - Ngày đăng : 08:58, 02/10/2008

Tuyển sinh viên Hàn Quốc (SVHQ) trình diễn lối chơi nghèo nàn kém cỏi và để Turkmenistan đả bại đến 3-1 trong trận đầu tiên của giải bóng đá quốc tế TPHCM.


Niềm vui của các cầu thủ TurkmenistanTuyển sinh viên Hàn Quốc (SVHQ) trình diễn lối chơi nghèo nàn kém cỏi và để Turkmenistan đả bại đến 3-1 trong trận đầu tiên của giải bóng đá quốc tế TPHCM.

Cả tuyển SVHQ và Turkmenistan chưa bao giờ chạm mặt nhau, chẳng vì thếmà 2 đội bóng này có khúc dạo đầu để thăm dò lẫn nhau.

Mới đến TP.HCM 17h chiều ngày hôm qua (30/9) nhưng đội bóng đến từ Trung Á cho thấy được khả năng thích ứng thời tiết và phục hồi thể lực khá nhanh của mình. Trong khi đó, sau những lời tuyên bố khá lớn tiếng, tuyển SVHQ đã làm không ít người bất ngờ với lối chơi khá chệch choạc mà họ thể hiện trên sân.

Ngay ở phút thứ 2, suýt nữa đại diện Tây Á sút thủng lưới tuyển SVHQ, đó là một tình huống xử lí bóng khá vụng của hậu vệ tuyển SVHQ, rất may, H. Bahtiyar (18) ở một góc khá hẹp đã sút bóng đi ra sau lưới.

Phút thứ 8 một lần nữa, hậu vệ đội SVHQ lại mắc sai lầm và đã phải trả giá.Trung vệ Lee Ho (6),luống cuống đểđội trưởng S. Berdy ( 7), cướp bóng dễ dàng hạ thủ môn Kim Keun Bae. 1-0 cho cửa Turkmenistan.

Sớm bị thủng lưới, tuyển SVHQ dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, sự nhiệt tình có thừa nhưng lối chơi khá đơn giản của đội bóng đến từ Hàn Quốc dễ dàng bị hàng thủ của đại diện Tây Á hóa giải. Trong khi đó Turkmenistan cũng chẳng có nhiều pha phản công, dù SVHQ có lúc chỉ đá với 3 hậu vệ.

Không có nhiều pha bóng nguy hiểm,. nhưng cuối cùng Tuyển SV Hàn Quốc cũng đã có bàn gỡ. Phút 15, đến lượt hậu vệ của Turkmenistan mắc sai lầm chần chừ không phá bóng trong chân Moo Byoung Woo (15) và đội trưởng của tuyển SVHQ nhanh chân chọc mũi chân đưa 2 đội về vạch xuất phát.

Đến khoảng thời gian này cơn mưa nặng hạt đã biến trận đấu thành cuộc thủy chiến và trọng tài Đặng Thanh Hạ buộc phải hoãn trận đấu. Phải chờ đến hơn 30 phút sau, mặt sân rút nước hai đội mới tiếp tục trở lại thi đấu.

Phút 38, đội trưởng S. Berdy ( 7) nhanh chân thoát xuống sút tung lưới Kim Keun Bae nâng tỷ số lên 2-1 cho Turkmenistan. Đây lại là một sai lầm sơ đẳng của hậu vệ áo đỏ trong vòng cấm địa.

Chưa hoàn hồn sau bàn thua thứ 2, đội bóng đến từ Hàn Quốc phải hứng thêm bàn thuathứ 3. S. Berdy dễ dàng lập cú hat-trick khi hàng phòng ngự của Tuyển SVHQ đã đứng cả lại. 3-1 cũng là tỷ số của hiệp 1.

Sang hiệp 2, HLV Kang Yong Chul đã có một số thay đổi về nhân sự và lối chơi của Sinh viên Hàn quốc nhờ đó họ chơi khởi sắc hơn, tuyến giữa hoạt động tích cực, cặp tiền đạo phía trên cũng chơi khá xông xáo. Tuy nhiên hàng phòng ngự của tuyển SVHQ lại để lộ những khoảng trống chết người để Turkmenistan khai thác.

Dù vậy trong suốt 45 phút hiệp hai, cả hai đội tuyển dù tấn công nhiều song không thêm một lần chọc thủng lưới của nhau. Và sau 90 phút thi đấu, tuyển Sinh viên Hàn Quốc đành chịu thúc thủ với tỷ số chung cuộc 1-3.

Đội hình xuất phát

Turkmenistan: Pavel- Guvanch, Parahat, Begli, Gahrymanbedi- Alesky, Berdy, Geldiyes Serdar, Mamedaly- Bahtiyar, Nasyrov.

SV Hàn Quốc: Kim Keun Bae- Shin Seung Pil, Yun Young Sun, LeeKyung Ryul, Lee Ho- An Jung Gu, Kim Pyun Rae, Park Ghi Dong, Han Sun Hyun - Moo Byoung Woo, Park Jung Soo.

Bài: Thạch Yên
Ảnh: Sơn Dũng (Theo Dân trí)

HA OANH