Merseyside "nổi sóng", MU trở lại?
Thể thao - Ngày đăng : 20:15, 27/09/2008
MU sẽ bắt đầu "thói quen" chiến thắng?
Mùa trước, Manchester United cũng có màn khởi động “kỹ” như những gì diễn ra ở mùa giải này. Sự thiếu vắng một số trụ cột như Ronaldo và Rooney khiến sức mạnh tấn công của “Quỷ đỏ” suy giảm rõ rệt và hệ lụy là những kết quả đáng thất vọng.
Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu đi đúng hướng sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Wigan, với sự trở lại của CR7 và R10, mở đầu cho chuỗi những trận thắng liên tiếp và thày trò Alex Ferguson lần lượt vượt qua mọi rào cản để băng băng tiến về đích.
Vòng 6Ngoại hạng Anh |
Thứ 7, 27/9 18h45: Everton - 21h00:Villa - Fulham - West Ham MU - Bolton Chủ nhật, 28/9 18h30: 22h00:Wigan - |
Sau 4 trận đã đấu mùa này, MU mới chỉ được vẻn vẹn 5 điểm và đã bị tụt xuống nửa dưới của BXH. Tuy nhiên, các CĐV “Quỷ đỏ” tin rằng, cuộc tiếp đón Bolton tối nay tại Old Trafford chính là bước ngoặt như trận đại thắng Wigan năm ngoái, bắt đầu giai đoạn “tăng tốc” của MU.
Niềm tin đó dựa trên cơ sở là sự trở lại của Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước, Cristiano Ronaldo. Có quân “át chủ” trong tay, đội bóng của Alex Ferguson đã chiến thắng thuyết phục Boro 3-1 tại vòng 3 Carling Cup hôm giữa tuần, trong đó Ronaldo chính là tác giả của bàn mở tỷ số. Ở Old Trafford giờ đây, ai cũng thừa nhận rằng, Ronaldo trở lại cũng có nghĩa là MU “trở lại”.
Trên thực tế, MU hoàn toàn nắm mọi lợi thế để hướng tới một chiến thắng trong trận đấu tối nay như các CĐV “Quỷ đỏ” mong đợi. Trong 5 chuyến ghé thăm Old Trafford gần đây nhất, Bolton luôn tỏ ra là vị khách “hào phóng” khi không mang về được một điểm nào, chỉ ghi được 2 bàn và bị MU sút tung lưới tới 16 lần.
Phong độ hiện tại của
Trong khi đó, dù “đánh mất” chiến thắng trước
Năm ngoái, Bolton từng xuất sắc đánh bại MU 1-0 tại sân nhà Reebok nhưng ở trận lượt về, cú đúp của Ronaldo đã giúp đội bóng thành Manchester có chiến thắng dễ dàng 2-0. Thêm một chiến thắng nữa tối nay dành cho thày trò Alex Ferguson có lẽ cũng là điều chẳng khiến ai ngạc nhiên.
Đội hình dự kiến |
MU: Van der Sar - Brown, Vidic, Ferdinand, Evra - Park, Anderson, Hagreaves, Ronaldo - Rooney, Berbatov. |
Everton - Liverpool:
Đã xa lắm rồi cái thời những cuộc đọ sức giữa Everton và Liverpool là tâm điểm thu hút mọi sự chú ý của xứ sở sương mù, những cuộc đối đầu không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa “Xanh - Đỏ” vùng Merseyside mà còn là giữa hai thế lực hùng mạnh cạnh tranh chức vô địch. Tiếc rằng, đó đã là câu chuyện của cách đây hơn… 20 năm!
Giờ đây, vẫn là những trận Derby Merseyside quyết liệt, không khoan nhượng, nhưng những trận đấu giữa Liverpool và Everton chỉ đơn thuần là “trận cầu 3 điểm”, không hơn, không kém.
Đơn giản, mục tiêu khả dĩ của Everton giờ chỉ là cạnh tranh một suất dự cúp châu Âu, còn Liverpool, mùa nào cũng nêu tham vọng và quyết tâm lớn, nhưng hiếm khi The Kop vượt xa hơn cái đích “tốp 4”. Cần nhớ rằng, đã 18 năm nay, CĐV tại Anfield vẫn cất vang bài ca You’ll never walk alone trong niềm khát khao cháy bỏng về một chức vô địch mà đội bóng đã “bỏ quên” quá lâu.
Trước cuộc đối đầu tối nay, không phải không có những mối lo ở hai bên đầu chiến tuyến. Dù đang đứng thứ 3 trên BXH nhưng phong độ ở hàng công vẫn là “bài toán” khó giải với HLV Benitez trong những trận đấu gần đây.
Bản hợp đồng đắt giá hồi mùa hè Robbie Keane vẫn chưa một lần “khai hỏa” và “tiếng nói chung” giữa anh với người đá cặp Fernando Torres vẫn là điều xa xỉ mà cả hai chưa thể tìm đến. Điều đó được chứng minh ở trận đấu với Stoke City tuần trước, dù ép sân toàn diện và tạo được vô số cơ hội nhưng kết quả Liverpool thu về chỉ là tỷ số 0-0 đáng thất vọng. Bởi vậy, con số 5 bàn thắng ghi được từ đầu mùa không phải là khó lý giải về phong độ của hàng công The Kop.
Về phía đội chủ nhà, sự khởi đầu của Everton ở mùa này không thể nói là tốt, đặc biệt với những gì mà đội bóng của HLV David Moyse thể hiện trên sân nhà Goodison Park. Trong 2 trận được chơi trên sân nhà từ đầu mùa, Everton… toàn thua. Một thống kê nữa cũng khiến CĐV chủ nhà e ngại là Liverpool đã thắng 6/8 lần ghé thăm
Đội hình dự kiến |
Everton: Howard - P.Neville, Jagielka, Yobo, Lescott - Osman, Fellaini, Cahill, Arteta - Saha, Yakubu Liverpool: Reina - Arbeloa, Carragher, Skrtel, Dossena - Benayoun, Gerrard, Mascherano, |
BXH Premiership 2008/09 | |||||||
Tt | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Arsenal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-2 |
2 | Chelsea | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-3 |
3 | Liverpool | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5-2 |
4 | Man City | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-7 |
5 | West Ham | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-9 |
6 | Hull City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-10 |
7 | Aston Villa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-6 |
8 | Sunderland | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-6 |
9 | Everton | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-11 |
10 | Blackburn | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-12 |
11 | Middlesbrough | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-8 |
12 | Fulham | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 |
13 | Portsmouth | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-12 |
14 | Wigan | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-4 |
15 | Man Utd | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 |
16 | Bolton | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-7 |
17 | West Brom | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-7 |
18 | Stoke City | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-10 |
19 | Newcastle | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-9 |
20 | Tottenham | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-5 |
M.H/Dân trí