"Kền kền trắng" bay cao tại El Sardinero
Thể thao - Ngày đăng : 05:49, 22/09/2008
Những thay đổi đáng kể về lối chơi đã giúp Real Madrid giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trong chuyến viếng thăm đội chủ nhà Racing Santander vào rạng sáng ngày 22/9.
Cả hai bàn thắng của Ruben de la Red và Ruud van Nistelrooy đều được thực hiện sau những pha phản công sắc bén. Nhưng cần nói rằng chiến thắng của Real được xây dựng trên nền tảng là hàng phòng ngự thi đấu vững vàng, trái với những gì đã diễn ra ở trận thua Derportivo 1-2 và thắng Sporting Gijon 4-3 những vòng trước.
Ngay từ đầu Real đã không nhập cuộc vội vàng. Đội khách chơi chắc chắn trên phần sân nhà, dò tìm sơ hở của đối thủ. Tuy nhiên, Santander cũng cho thấy họ được tổ chức rất tốt, những trận hòa trước Sevilla và Barcelona không phải là may mắn.
Van Nistelrooy chia vui cùng đồng đội sau khi ghi bàn thắng - Ảnh: EFE
Cơ hội đầu tiên đến với Real ở phút 11, khi Gonzalo Higuain đi bóng xuống sát đường biên ngang bên phải. Anh dùng kĩ thuật vượt qua một hậu vệ rồi chuyền vào vòng cấm cho Raul Gonzalez nhưng thủ môn Tono đoán được ý đổ lao ra cản phá.
Kết quả |
Almeria 1-0 Malaga Negredo 74' Bilbao 2-0 Valladolid Deportivo 0-0 Mallorca Numancia 1-2 Villarreal Betis 0-0 Sevilla Valencia 1-0 Osasuna Santander 0-2 Real Madrid Gijon 1-6 Barcelona |
Sau những cơ hội hiếm hoi dành cho các vị khách, Santander bắt đầu mạnh dạn tấn công và đã tạo được vài pha sóng gió về cầu môn đối phương. Phút 37, tiền đạo Jonathan tung người ngả bàn đèn từ góc hẹp buộc thủ môn Iker Casillas đẩy bóng ra.
Ít phút sau đó, vẫn là Jonathan nhận đường chuyền thuận lợi của Oscar Serrano vào vòng cấm nhưng khống chế hơi nảy, để cho Casillas kịp thời lao ra đấm bóng. Hiệp một khép lại với thế trận khá cân bằng song các tình huống tấn công của Real có phần nguy hiểm hơn.
Vào đầu hiệp hai, các nhà ĐKVĐ đẩy cao nhịp độ tấn công, tỏ rõ quyết tâm tìm bàn thắng. Và hiệu quả đã đến ở phút 54.
Higuain có pha mở tốc độ từ phần sân nhà vào thẳng vòng cấm Santander, anh không dứt điểm mà chuyền cho De la Red ở vị trí thuận lợi hơn. Tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha lạnh lùng chích mũi giày đưa bóng vào góc phải, ghi bàn đầu tiên của anh sau khi trở về từ Getafe.
Santander ngay lập tức đáp trả khi Serrano dứt điểm táo bạo từ góc hẹp nhưng Casillas một lần nữa chơi cảnh giác, đẩy bóng qua xà. Với hi vọng tìm bàn gỡ, Santander mạo hiểm tung thêm tiền đạo Mohamed Tchite vào sân. Nhưng khi ý đồ còn chưa thành công thì họ phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.
Tiền đạo Van Nistelrooy gần như mất hút từ đầu trận để rồi bất ngờ ghi bàn thắng xuất thần ở phút 70. Nhận đường chuyền phản công từ giữa sân, anh dẫn bóng đến góc trái vòng cấm. Quan sát thấy không có đồng đội nào để phối hợp, ngôi sao người Hà Lan quyết định sút ngay bằng chân phải vào góc gần làm bó tay thủ môn.
Tấn công hiệu quả, cầu môn của Real cũng được bọc lót rất tốt. Phút 71, Tchite bật cao đánh đầu từ quả phạt góc, Casillas đã đứng nhìn nhưng Rafael van der Vaart đứng lót cột gôn nhanh chân phá bóng ngay trên vạch vôi.
Cho đến cuối trận, Santander bất lực trong việc tìm kiếm mành lưới của Casillas, rốt cuộc đành chịu thua hai bàn trắng trên sân nhà. Trận thắng này đưa Real vươn lên vị trí thứ sáu với 6 điểm sau 3 vòng đấu.
Đội hình thi đấu: Racing Santander: Tono; Pinillos, César Navas, Marcano, Christian; Valera (Tchité 67'), Lacen (Luccin 57'), Colsa, Serrano (Gonçalves 78'); Juanjo, Pereira. Real Madrid: Casillas; Sergio Ramos, Pepe, Cannavaro, Heinze; Guti (Van der Vaart 45'), Diarra, De la Red; Higuaín (Saviola 85'), Van Nisleterooy, De la Red, Raúl (Robben 69'). Trên sân Manuel Luiz de Lopera, Real Betis vẫn chưa thể tìm thấy bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này khi hòa không 0-0 với Sevilla trong trận derby xứ Andalusia. Đội chủ nhà đã có những cơ hội tốt hơn để phá vỡ bế tắc nhưng giống như những trận trước, họ không cách nào chuyển hóa số cơ hội đó thành bàn. So với hai thất bại dưới tay Sevilla mùa trước thì 1 điểm có được từ trận đấu này không phải là quá tệ, nhưng rõ ràng "cơn khát" bàn thắng đang khiến HLV Francisco Chaparro lo lắng. Ở trận khai mạc, Betis thua 0-1 dù áp đảo Recreativo Huelva suốt cả trận. Điều tương tự cũng xảy ra hồi tuần trước khi họ thủ hòa 0-0 với Getafe trên sân khách. Về phần Sevilla, họ có thể hoàn toàn hài lòng với kết quả này bởi nếu không có may mắn, mành lưới của thủ môn Andres Palop đã ít nhất 1 lần phải rung lên. Đó là khi tân binh Sergio Garcia của Betis tung cú sút từ khoảng cách chừng 20 mét, bóng bay qua tầm với thủ môn nhưng dội cột dọc. Với quyết tâm ghi bàn, Betis đã thực hiện khá nhiều cú sút cầu môn, song không may cho họ là Palop đã có một ngày thi đấu đạt phong độ cao. Phút 22, cựu thủ môn của Valencia liên tiếp từ chối 2 cú dứt điểm từ các chân sút đội chủ nhà. Đầu tiên là một pha kết thúc khó chịu của Garcia sau quả phạt góc của Jesus Capi. Tiếp đó, anh dùng chân chặn đứng pha dứt điểm của Capi từ cú đánh góc của Achille Emana. Betis tiếp tục duy trì sức ép nhưng các cơ hội cứ lần lượt bị phung phí một cách đáng tiếc. 4 phút trước khi hiệp một kết thúc, Mark Gonzalez chuyền bóng đến vị trí của Juanito ở mép vòng cấm, hậu vệ tuyển thủ Tây Ban Nha vung chân dứt điểm để rồi một lần nữa bóng lại tìm đến cột dọc. Hiệp hai khởi đầu với kịch bản như hiệp một, Palop nhào lộn trong khung gỗ từ chối tất cả những cú bắn phá từ phía chủ nhà. Lần lượt những pha thử vận may của Mahmet Aurelio và Capi đều bị anh đẩy ra ngoài. Những thay đổi nhận sự của Betis không đem lại hiệu quả và càng về cuối trận, họ càng đánh mất nhịp độ tấn công. Tuy nhiên, Sevilla cũng không mặn mà trong việc tổ chức phản kích, dẫn đến kết cục hai đội rời sân mà không có bàn thắng nào được ghi. Cũng trong lượt trận đêm qua, Valencia giành chiến thắng 1-0 trước 10 cầu thủ Osasuna, vừa đủ vươn lên dẫn đầu BXH. Tác giả pha làm bàn khi trận đấu chỉ còn 3 phút là tiền đạo Juan Mata. Trong khi đó, ở trận đấu muộn nhất trong ngày, Barcelona trút "cơn mưa" bàn thắng với tỉ số 6-1 vào lưới đội bóng mới lên hạng Sporting Gijon. Đây cũng là chiến thắng đầu tay của thầy trò HLV Pep Guardiola trong mùa giải La Liga năm nay. Đội hình thi đấu: Real Betis: Casto; Nelson, Arzu, Juanito, Fernando Vega; M. Aurelio, Emana, Capi (Rivera 68'); Sergio García, Pavone (José Mari 73'), Mark González (Melli 89'). Sevilla: Palop; Mosquera, Escudé, David Prieto, Dragutinovic; Acosta (Jesús Navas 59'), Duscher, Romaric (Maresca 56'), Adriano; Luis Fabiano (Diego Capel 73'), Kanouté.
Bảng xếp hạng | |||||||
Vị trí | CLB | Vòng | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | FC Valencia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
2 | UD Almeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
3 | FC Villarreal | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
4 | Espanyol | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
5 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 |
6 | Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
7 | FC Sevilla | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
8 | FC Getafe | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
9 | FC Barcelona | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 |
10 | Athletic Bilbao | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
11 | Deportivo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
12 | CD Numancia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
13 | Real Valladolid | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
14 | Recreativo Huelva | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 |
15 | CA Osasuna | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
16 | Betis Sevilla | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 2 |
17 | Racing Santander | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
18 | RCD Mallorca | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
19 | FC Malaga | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 |
20 | Sporting Gijon | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:16 | 0 |
Song Ngư/VNN