TP.HCM xông xênh, cửa hẹp cho Nam Định

Thể thao - Ngày đăng : 05:42, 08/09/2008

Việc 2 cặp đấu có cùng tỷ số hòa trong chiều 7/9 khiến bảng B cũng chưa tìm ra chủ nhân của suất vé bán kết đầu tiên. Trên lý thuyết, cơ hội vẫn còn với cả 4 đại diện, nhưng nếu TP.HCM ở thế khá xông xênh thì Nam Định ngay cả khi thắng ĐKVĐ Khánh Hòa trong lượt cuối cũng chưa chắc giành quyền đi tiếp...

Việc 2 cặp đấu có cùng tỷ số hòa trong chiều 7/9 khiến bảng B cũng chưa tìm ra chủ nhân của suất vé bán kết đầu tiên. Trên lý thuyết, cơ hội vẫn còn với cả 4 đại diện, nhưng nếu TP.HCM ở thế khá xông xênh thì Nam Định ngay cả khi thắng ĐKVĐ Khánh Hòa trong lượt cuối cũng chưa chắc giành quyền đi tiếp...

Nói cánh cửa vào bán kết của đội bóng thành Nam rất hẹp là vì, bên cạnh điều kiện cần (buộc phải thắng Khánh Hòa) thì họ cần phải nhờ đến sự hỗ trợ gián tiếp của đối thủ TP.HCM, đã đè hẹp họ 4-1 trong ngày ra quân. Bởi chỉ khi TP.HCM không thua H.Huế thì việc Nam Định giành được 3 điểm mới có ý nghĩa.

Tuy nhiên, đây chỉ là giả định đội bóng của HLV Trần Doãn Dũng thể hiện được một bộ mặt khác so với 2 trận đầu. Thực tế, ở giải năm nay, cho đến lúc này, họ chưa gây được cảm giác tiếc nuối cho những khán giả đến sân theo dõi khi nghĩ đến khả năng họ không vượt qua vòng bảng. Chưa kể Khánh Hòa không phải là đối thủ "dễ xơi".


Nam Định (áo đỏ) gây thất vọng ở giải năm nay. Ảnh: Phương Tuyên

Rõ ràng, trong 4 cái tên ở bảng B, Nam Định mờ nhạt nhất. Dù có khá hơn trận mở màn thì chiều 7/9, trước đối thủ H.Huế, Nam Định vẫn tỏ ra bế tắc trong các pha triển khai tấn công.

Điều Nam Định cần là một sự "đột biến" trong lối chơi đã không có. H.Huế có dấu hiệu tích cực hơn, tuy nhiên, cuộc so tài giữa họ phần lớn chỉ là những cuộc tranh chấp... ầm ầm ở giữa sân hoặc gần vào vùng nguy hiểm. Trận đấu vì thế thiếu những tình huống hấp dẫn, gay cấn. Điểm nhấn còn lại chỉ là pha kết thúc bóng bay chạm xà ngang của Trọng Trung (13, Huế) ở phút 41 hay pha xỉa bóng của Quang Tình (20) bay qua xà.

Để đảm bảo tính công bằng, lượt trận cuối vòng bảng sẽ diễn ra cùng giờ trên 2 sân khác nhau (đá lúc 15h30).

Với cục diện bảng A, khi chủ nhà Bình Định đã sớm bị loại, Đồng Nai đang được 2 điểm nên chỉ cần hòa 2-2 là Đà Nẵng (4 điểm) và An Giang (4 điểm) dắt tay nhau đi tiếp bất kể kết quả trận còn lại.  Lo ngại 2 đội sẽ chơi thiếu fai-play nên BTC đã họp nhắc nhở nếu đá "cuội" sẽ bị phạt rất nặng.

Trọng Trung còn có thêm một cơ may khác khi được đồng đội tạt bóng khá thuận lợi nhưng anh lại lao vào đánh đầu hụt. Nhưng người Huế có quyền tiếc nuối hơn khi ở phút đá bù giờ đầu tiên, Anh Việt (10) vừa vào sân trước đó không lâu đối mặt khung thành Nam Định khá thuận lợi.

Tưởng như sẽ có một pha kết thúc hoàn hảo thì cầu thủ này bất ngờ vấp té, khép lại một trận hòa khá tẻ nhạt. Đây có lẽ là trận đấu mà các giám sát và báo chí khó bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất, bởi suy đi tính lại không biết bầu cho ai (cuối cùng danh hiệu này đã thuộc về Danh Ngọc - Nam Định).

Trái với cặp đấu Nam Định - H.Huế, dù cuộc đọ sức TP.HCM và Khánh Hòa cũng khép lại bằng một tỷ số hòa (1-1) nhưng đã diễn ra khá quyết liệt, căng thẳng và đáng xem.

Một bên là dàn cầu thủ đồng đều, có những cá nhân nổi bật như Đức Tài, Đức Thiện, Văn Khải..., một bên là tư thế của nhà ĐKVĐ, lại ra quân chưa như ý, tạo nên một cục diện ngang ngửa, sòng phẳng. Sau vài phút dạo đầu, Khánh Hòa mở màn sự công kích về phía cầu môn đối phương bằng pha kết thúc của Hoàng Đình Tùng (22) trúng tay thủ môn sau khi nhận được bóng rất đẹp từ đồng đội Thanh Nam (20).

1 phút sau đó, Văn Khải (14) lên tiếng cho TP.HCM với pha đảo người rồi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái đưa bóng đi sạt xà ngang. Phút 14, Đức Tài (7, TP.HCM) vuốt bóng bay qua xà. Ngay sau đó là một cơ hội khác của đội bóng áo đỏ, là Văn Khải từ cánh phải chuyền bóng dài cho Đức Tài (7) ở thế hết sức nguy hiểm, buộc hậu vệ Khánh Hòa phải phạm lỗi. Hay phút 17, đội trưởng Đức Thiện tăng tốc bứt lên, tiếc là anh đi bóng hơi dài để thủ môn Khánh Hòa kịp hóa giải.

Phút 32, TP.HCM được một phen giựt mình sau pha dứt điểm từ xa đầy uy lực của Xuân Phú (8), bóng bật vào mép xà ngang dội ra. 6 phút sau đó, đội bóng TP biển tiếp tục gây sóng gió với cú sút như búa bổ của Tấn Đạt (4) trong một pha lên tham gia tấn công, rất may là thủ môn Thành Nam (10 phản xạ kịp thời cũng như hậu vệ TP.HCM kịp hỗ trợ phá bóng ra...

Một hiệp đấu có nhiều pha bóng đáng nhớ nhưng cả 2 bên đều có điểm chung: không thể biến cơ hội thành bàn thắng. Và phải đợi đến lúc trận đấu trở lại được 2 phút, Đình Tùng (22) mới đưa Khánh Hòa vượt lên. Trước đó, Thanh Nam (20) dứt điểm bóng dội ra, Tùng có mặt kịp thời, phá vỡ thế quân bình.

Nhưng TP.HCM cho thấy, họ mới là đội bóng đáng gờm nhất bảng B, với những tình huống triển khai mạch lạc, nhịp nhàng và chỉ cần một sự lơi lỏng trong tích tắc, đối thủ sẽ phải trả giá. Phút 68, sau pha kết thúc đưa bóng bật ra của Đức Thiện (12), Đức Tài (7) xuất hiện đúng lúc, quân bình 1-1. Tương tự như trận ra quân, 2 cái tên Đức Tài và Đức Thiện tiếp tục gây ấn tượng cho người xem, hứa hẹn một tương lai sáng sủa. Đây chính là 2 gương mặt mà "đại gia" Bình Dương đang nhăm nhe mang về.

Khi tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên cho đến phút chót, nghĩa là TP.HCM đang nắm ưu thế lớn nhất ở cục diện bảng B. Một kết quả hòa, thậm chí là thua (nếu Nam Định thắng) cũng đảm bảo vé đi tiếp cho TP.HCM. Tuy nhiên, với thực lực và khát vọng, chắc chắn, các học trò ông Lưu Quốc Tân sẽ lại có màn trình diễn đáng xem trước H.Huế để đường hoàng vào bán kết.

Như vậy, so với đối thủ H.Huế thì cửa đi tiếp của ĐKVĐ Khánh Hòa là sáng sủa hơn khi Nam Định không cho thấy khát vọng thực sự ở giải năm nay.

Xếp hạng tạm thời: 1. TP.HCM (2 trận, 4 điểm, hiệu số 5/20, 2.Khánh Hòa (2; 2 điểm, 2/2), 3.H.Huế (2; 2 điểm, 1/1), 4.Nam Định (2; 1 điểm, 1/4).

Anh Quốc/VNN

HA OANH