Serie A 2008/09, mất giá vẫn cứ rầm rộ!
Thể thao - Ngày đăng : 14:47, 28/08/2008
Bóng đá Italia đã thay đổi một cách chóng mặt trong mùa Hè với một loạt những bản hợp đồng trên thị trường chuyển nhượng. Những sự hiện diện đầy sức hút như HLV Mourinho, các cầu thủ Ronaldinho hay Shevchenko đủ để biến Serie A 2008/09 thành nơi hội tụ của những ngôi sao hàng đầu thế giới.
Từ hiệu ứng Mourinho...
Cũng giống như một vài năm gần đây, thị trường chuyển nhượng Italia được bắt đầu với những cuộc "di cư" khỏi đất nước hình chiếc ủng. Barzagli và Zaccardo, hai trong số những hậu vệ tốt nhất Serie A trước đó, đã cùng dắt tay nhau sang Wolfsburg với tổng chi phí chuyển nhượng vào khoảng 18 triệu euro.
Mourinho đã tạo nên hiệu ứng đặc biệt khi đến Inter. Ảnh: Infophoto
Bộ đôi hậu vệ của Palermo, cùng cầu thủ đá cánh toàn diện Dossena (từ Udinese sang Liverpool) lần lượt ra đi khiến Serie A đứng trước nguy cơ bị các giải khác "bóc lột". Không ít người đã lo ngại điều này, vì nguồn tài chính eo hẹp sẽ khiến các CLB Serie A bán đi ngôi sao của mình nếu nhận được lời đề nghị hấp dẫn.
5: Serie A 2008/09 có 5 cầu thủ từng nhận QBV, gồm: Kaka (2007), Ronaldinho (2005), Shevchenko (2004), Nedved (2003) và Figo (2000). |
Thế nhưng, những lo ngại ấy đã không diễn ra, và Serie A bỗng trở thành giải đấu đình đám nhất châu Âu trên thị trường chuyển nhượng vừa qua. Cho đến thời điểm này, khi vẫn còn 4 ngày để thị trường cầu thủ chính thức đóng cửa (hết ngày 31/8), có thể khẳng định không một giải đấu nào mua sắm ấn tượng như Serie A.
Tất cả bắt đầu kể từ khi Jose Mourinho được Inter trải thảm đỏ mời về, với mức lương 9 triệu euro mỗi mùa, kèm theo đó là khoản bồi thường 24 triệu euro cho Roberto Mancini và bộ máy cũ. Sự xuất hiện của "Người đặc biệt" đã tạo nên một sức hút nhất định, và Serie A được chú ý nhiều hơn.
Mặc dù chưa hoàn toàn thành công với những mục tiêu cụ thể của mình (không lôi kéo được Lampard rời Chelsea, và thua đội bóng thành London trong vụ Deco), nhưng chính Mourinho đã tạo tiền đề cho một cuộc đổ bộ ồ ạt của không ít ngôi sao vào Serie A, sau những năm giải đấu này chỉ biết chấp nhận nhìn các đối thủ xâu xé mình.
Cách đây không lâu, hiệu ứng domino mang tên Cristiano Ronaldo (chuyển từ M.U sang Real Madrid) mà cả châu Âu xôn xao cuối cùng vẫn chỉ là một ván cờ ảo được giới truyền thông thêu dệt. Nhưng hiệu ứng từ quân cờ domino Jose Mourinho thì khác, tích cực và mạnh mẽ hơn.
Việc Inter mang về một trong những tiền vệ trụ xuất sắc nhất Premier League mùa trước, Muntari, cũng nhờ phần lớn vào Mourinho. Với Roma, sau khi mất Mancini, đội bóng thủ đô cũng bù đắp được bằng Baptista, từng là hiện tượng ở La Liga khi còn khoác áo Sevilla, và trước đó là Riise.
... đến bộ 3 Ka-Ro-She
Khi Inter thay đổi cùng Mourinho, Serie A buộc phải thay đổi theo, đặc biệt là Milan. Sau một năm thất bại thảm hại, Milan cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ để trở lại nhóm đua tranh Scudetto, danh hiệu mà họ chưa thể chạm tay kể từ sau tháng 5/2004.
Bản hợp đồng với Flamini khi mùa giải trước còn chưa kết thúc mà không tốn xu nào, bên cạnh 25 triệu euro từ việc bán Gilardino và Oliveira (Zaragoza mua đứt) đã giúp quỹ chuyển nhượng của Milan tăng lên. Từ đó, Zambrotta, Ronaldinho, Shevchenko và mới nhất là Senderos lần lượt cập bến San Siro.
Điều ấn tượng ở chỗ, hai bản hợp đồng với Ronaldinho và Sheva giúp Milan là đội sở hữu 3 trong số 4 Quả bóng vàng châu Âu gần nhất (người còn lại là Cannavaro). Trong lịch sử, mới chỉ Real là đội sở hữu nhiều QBV nhất trong một mùa giải (2004/05), với Zidane, Ronaldo, Figo và Owen.
Sự kết hợp giữa Kaka - Ronnie - Sheva còn phải chờ thời gian kiểm chứng, bởi từ đầu mùa Hè đến nay họ chưa có dịp thi đấu cùng nhau, ngay cả trên sân tập (Kaka vẫn đang chấn thương). Nhưng có thể sẽ không tốn nhiều thời gian để 3 QBV này hòa hợp với nhau thành một khối thống nhất.
Kaka và Ronnie chẳng còn xa lạ gì với nhau sau nhiều năm chinh chiến cùng ĐT Brazil. Đương kim QBV châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới này cũng chẳng lạ gì Sheva. Trong lần gần nhất là Milan giành Scudetto (2003/04), hai cái tên Kaka - Sheva là hai nhân tố chính của thành công đó.
Không chỉ có thể mang lại sức mạnh cho Milan, "bộ 3 nguyên tử" này hứa hẹn sẽ tạo sức hấp dẫn lớn hơn rất nhiều cho Serie A. Dù phải dự UEFA Cup, nhưng những gì người ta nhắc về Milan ở mùa giải 2008/09 có thể còn nhiều hơn cả những đội đua tranh trên đấu trường danh giá Champions League.
Serie A 2008/09: Nơi hội tụ của những ngôi sao
Không một giải đấu nào ở châu Âu có nhiều QBV nhất như Serie A trong mùa giải 2008/09. Ở La Liga, chỉ Cannavaro là người duy nhất từng có vinh dự bước lên bục nhận phần thưởng cao quý nhất của tạp chí France Football. Premier League hiện cũng chỉ còn Owen (có thể sẽ tăng thành 2 nếu Ronaldo chấp nhận ký hợp đồng với Man City).
Còn Serie A? Bên cạnh bộ 3 Ka-Ro-She của Milan, Serie A còn đang có mặt 2 QBV khác, Luis Figo (2000) và Pavel Nedved (2003). Tất cả họ đều thuộc 3 gã đại gia của bóng đá Italia. Với 5 chủ nhân của những QBV, Serie A 2008/09 như biến thành "hội chợ triển lãm những ngôi sao sân cỏ".
"Hội chợ" ấy sẽ không chỉ dừng lại ở 5 ngôi sao trên. Mùa bóng mới ở Italia chỉ còn 2 ngày nữa sẽ chính thức khởi tranh, và những tifosi đang chờ đợi để được chứng kiến những cảm xúc dâng trào trên các sân cỏ trên cả nước, trong mùa giải thứ 77 giải VĐQG Italia được mang tên Serie A (bắt đầu từ mùa 1929/30).
Lần đầu tiên sau hơn một thập niên, Serie A mới hứa hẹn có sự cạnh tranh quyết liệt như hiện nay. Với sự tăng cường mạnh mẽ của Milan, một Juve cũng đang trên đường lấy lại hình ảnh vốn có của mình với hàng loạt nhân tố mới, Serie A sẽ không còn là cuộc đua song mã giữa Inter với Roma nữa.
Bên cạnh đó, cần phải kể đến những kẻ phá bĩnh như Fiorentina, Sampdoria hay Napoli. Với Fiorentina, HLV Prandelli hy vọng ông sẽ đánh thức được bản năng ghi bàn của Gilardino để cùng Mutu đưa đội bóng áo Tím bay cao. Sampdoria với Cassano sẽ là một ẩn số thú vị. Một Napoli đang Argentina hóa, với sự dẫn dắt của Lavezzi, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ.
Những cảm xúc đang chờ đợi để được dịp thăng hoa, các cầu thủ đang khát khao ra sân để tìm kiếm bàn thắng. Mùa giải mới ở Italia có quá nhiều điều để mà chờ đợi...
Ngọc Huy/VNN