hanoimoi.vn

Xã hội

Phụ nữ khiếm thị Thanh Xuân kể chuyện đời qua tiểu phẩm

Tùng Lâm

Sáng 19-10, Chi hội Người mù liên phường Thanh Xuân tổ chức Chương trình biểu diễn tiểu phẩm dành cho người khiếm thị, mang tên “Câu chuyện nhỏ của tôi”, nơi các hội viên nữ khiếm thị tái hiện những tình huống trong gia đình, công việc và cuộc sống nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Mở đầu chương trình là câu chuyện về một gia đình có cả bố và mẹ đều khiếm thị. Khi con mang bài toán hình học về hỏi, những khái niệm như hình bình hành, tam giác khiến hai vợ chồng loay hoay tìm cách giải thích. Những màn đối đáp hóm hỉnh mang lại nhiều tiếng cười, nhưng cũng phản ánh khó khăn mà cha mẹ khiếm thị có thể gặp phải khi đồng hành cùng con học tập.

dsc05569.jpg
Tiểu phẩm mở đầu mang đến nhiều tiếng cười từ câu chuyện cha mẹ khiếm thị đồng hành cùng con trong học tập. Ảnh: Tùng Lâm

Sau một hồi xoay xở, người mẹ chủ động gọi cho cô giáo, chia sẻ hoàn cảnh và nhờ hỗ trợ việc học của con. Tình huống được giải quyết bằng sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường.

dsc05667.jpg
Tiểu phẩm thứ hai tái hiện một tình huống trong công việc của lao động khiếm thị, được thể hiện nhẹ nhàng, dí dỏm. Ảnh: Tùng Lâm

Tiểu phẩm tiếp theo lấy bối cảnh tại một cơ sở massage, nơi nhiều lao động khiếm thị đang làm việc. Nhân vật nữ phải xử lý tình huống phát sinh với khách hàng, trong đó có những lời nói, đề nghị vượt ra ngoài phạm vi công việc.

Bằng cách ứng xử nhẹ nhàng, có phần hài hước nhưng dứt khoát, nhân vật từ chối những yêu cầu không phù hợp, giữ thái độ đúng mực và tiếp tục công việc. Tình huống cũng được ban giám khảo trao đổi, đề cập đến những vấn đề có thể phát sinh trong môi trường lao động của người khiếm thị.

Tiểu phẩm “Người mẹ của tôi” mang đến một sắc thái khác. Trong ngày mưa, cô gái khiếm thị bán bánh mì tình cờ gặp một người khách. Từ câu chuyện mưu sinh, cuộc trò chuyện dần chuyển sang những kỷ niệm về gia đình và người mẹ.

Người khách nhắc về mẹ đã mất, còn cô gái chia sẻ rằng mình vẫn còn mẹ nhưng bà đã cao tuổi, thường xuyên đau ốm. Những lời tâm sự giản dị về tình cảm gia đình mang đến khoảnh khắc xúc động cho chương trình diễn ra ngay trước Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

dsc05725.jpg
Tiểu phẩm thứ ba “Người mẹ của tôi” mang đến khoảng lắng xúc động qua câu chuyện mưu sinh và tình cảm gia đình. Ảnh: Tùng Lâm

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chi hội trưởng Chi hội Người mù liên phường Thanh Xuân cho biết, các tiểu phẩm được xây dựng từ những trải nghiệm quen thuộc của hội viên, từ việc nuôi dạy con, công việc hằng ngày đến tình cảm gia đình. Các hội viên cùng hoàn thiện kịch bản, tập luyện và đưa những câu chuyện của mình lên sân khấu. Qua đó, người xem có thêm cơ hội hiểu về cuộc sống, công việc và khả năng của phụ nữ khiếm thị.

Sau chương trình, Chi hội Người mù liên phường Thanh Xuân dự kiến tiếp tục duy trì Câu lạc bộ Kịch Thanh Xuân, xây dựng thêm các tiểu phẩm, vở diễn để hội viên tham gia các chương trình của Hội và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Tùng Lâm