“Hà Nội trong tôi” ghi dấu ấn với du khách nước ngoài
Gần 80 bức ảnh tại triển lãm “Hà Nội trong tôi” lần thứ 21 giúp du khách nước ngoài cảm nhận một Thủ đô đang chuyển mình mạnh mẽ, với những công trình hiện đại, nhịp sống sôi động nhưng vẫn lưu giữ nét kiến trúc, văn hóa và những giá trị truyền thống.

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 21 do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức, diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ ngày 7 đến 12-10.
Gần 80 tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, trong đó có các phóng viên, cộng tác viên báo chí và thành viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội, ghi lại những chuyển động của Thủ đô trong hơn một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, từ sự thay đổi trong hoạt động của chính quyền ở cơ sở, chuyển đổi số, các công trình hạ tầng mới đến diện mạo đô thị hiện đại, trong khi những giá trị văn hóa, lịch sử vẫn được gìn giữ.
Chia thành ba phần gồm “Kiến tạo chính quyền gần dân”, “Chuyển động từ cơ sở” và “Hà Nội vươn tầm trong kỷ nguyên mới”, triển lãm không chỉ ghi lại những dấu mốc phát triển của thành phố mà còn cho thấy một Hà Nội đang thay đổi từng ngày qua góc nhìn của các nghệ sĩ nhiếp ảnh.
Trong không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám sáng 7-10, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã trò chuyện với một số du khách nước ngoài về những ấn tượng của họ sau khi tham quan triển lãm và cảm nhận về Hà Nội qua các bức ảnh.
Hà Nội qua góc nhìn của du khách Hàn Quốc

Đây là lần thứ hai Boung Ko đến Hà Nội. Vừa hạ cánh ngày hôm trước, anh đã tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám và tình cờ có dịp tham quan triển lãm “Hà Nội trong tôi”.
Sau 5 năm trở lại, điều khiến du khách Hàn Quốc ấn tượng trước tiên là sự thay đổi của thành phố.
“Hà Nội rất khác biệt so với lần đầu tiên tôi tới đây 5 năm trước. Thành phố đẹp hơn và rất phát triển, với những tòa nhà cao tầng và nhiều con đường mới”, Boung Ko nói.
Anh đặc biệt yêu thích bức ảnh “Đêm Hà Nội”, ghi lại một đại lộ ở phía Tây thành phố. Khung cảnh trong ảnh khiến anh bất ngờ bởi có nhiều nét tương đồng với thủ đô Seoul của Hàn Quốc.
“Thật ngạc nhiên, nó không khác nhiều so với khung cảnh thủ đô Seoul của chúng tôi”, anh nói.
Theo Boung Ko, điều thú vị của Hà Nội là dù phát triển với những tòa nhà cao tầng và đường phố hiện đại, thành phố vẫn giữ được những nét truyền thống. Anh liên tưởng Hà Nội với Ikseon-dong, một khu phố nổi tiếng ở Seoul, nơi truyền thống và hiện đại giao thoa hài hòa.
“Nói về kiến trúc, tôi vẫn thích những ngôi nhà nhỏ trên phố Hà Nội. Tôi nhận thấy nó khá tương đồng với những căn nhà hanok mái ngói thấp ở thành phố Seoul”, anh chia sẻ.
Với Boung Ko, triển lãm cũng là một cách để khám phá thành phố theo một góc nhìn khác. “Tôi cảm thấy rất vui thích được khám phá một phần Hà Nội ở trong triển lãm ảnh, để có thể khám phá qua ảnh những nơi mà tôi chưa có cơ hội tới”, anh nói.
Sức hấp dẫn từ sự giao thoa cũ và mới

Cũng mới đến Hà Nội một ngày, Oana, du khách Romania, đã nhanh chóng dành thời gian khám phá thành phố. Cô cho biết điều gây ấn tượng nhất với mình là sự hòa quyện giữa văn hóa châu Á và cuộc sống hiện đại, thể hiện qua kiến trúc, những ngôi nhà nhỏ và các nhà hàng truyền thống.
Trong ngày đầu ở Hà Nội, Oana ghé một nhà hàng gia đình tại khu phố cổ và được biết nơi này đã bán hàng suốt 50 năm. Cô đặc biệt thích những địa điểm như vậy, bởi chúng mang đến cảm giác gần gũi và giúp du khách hiểu hơn về đời sống, nét truyền thống của Hà Nội.
“Tôi mới đến Hà Nội hôm qua nhưng đã rất thích thành phố này. Điều khiến tôi ấn tượng là sự hòa quyện giữa văn hóa châu Á và cuộc sống hiện đại”, Oana nói.
Cô cũng đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và ấn tượng với công trình này. Oana thích đi bộ, tham quan khu vực xung quanh và cảm nhận sự bình yên tại nơi vị lãnh tụ của Việt Nam an nghỉ.
Tại triển lãm, những công trình mới của Hà Nội lại mang đến cho cô một cảm nhận khác. Trước những bức ảnh về Cung Thiếu nhi Hà Nội mới, Oana cho rằng công trình có kiến trúc hiện đại, đẹp và thú vị.
Một Hà Nội phát triển nhưng vẫn giữ dấu ấn cũ

Với vợ chồng ông bà Myrna Roesinger và Robert Roesinger, du khách đến từ Canada, Hà Nội là một điểm dừng trong hành trình khám phá Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Hai du khách cho biết luôn mong muốn được đến Việt Nam và may mắn tới Hà Nội vào thời điểm thời tiết đẹp, không quá nóng, thuận lợi để khám phá thành phố.
Qua những bức ảnh tại triển lãm, Myrna ấn tượng với một Hà Nội đang phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được những công trình, kiến trúc cũ, trong đó có dấu ấn của kiến trúc Pháp.
“Sự kết hợp giữa cái cũ và cái mới khiến thành phố trở nên rất thú vị”, bà nói.
Myrna đặc biệt thích những bức ảnh về hoa và các không gian công cộng. Theo bà, vào mùa xuân, hoa tạo nên những khung cảnh đẹp, thu hút người dân và du khách ra ngoài tận hưởng và lưu giữ những khoảnh khắc của thành phố.
“Qua triển lãm, tôi cảm nhận được Hà Nội không chỉ có những công trình đẹp mà còn có một đời sống đô thị rất sinh động”, cô chia sẻ.
Trong khi đó, Anita Schwalb, du khách đến từ Perth, Australia, dự định ở Hà Nội khoảng hai tuần. Thành phố là điểm đầu và cũng là điểm cuối trong hành trình của cô, xen giữa chuyến đi tới Hạ Long và Ninh Bình.
Chưa biết nhiều về Hà Nội, Anita muốn dành thời gian khám phá thành phố, từ phố đường tàu, khu phố cổ đến đời sống của người dân. Cô cũng đặc biệt quan tâm đến ẩm thực, nhất là những quán ăn nhỏ và các món ăn đặc trưng của Hà Nội.
Những bức ảnh tại triển lãm vì thế mang đến cho cô một góc nhìn mới trước khi tự mình khám phá thành phố.
“Những hình ảnh về đường phố, các công trình, cảnh quan và đời sống người dân khiến tôi càng muốn tự mình khám phá Hà Nội. Với tôi, đây là một thành phố có rất nhiều điều thú vị để trải nghiệm”, Anita nói.
“Một cơ hội để hiểu thêm về Hà Nội”
.jpg)
Với Sumedha Bhattacharya và Richa Kashyap, hai du khách đến từ Ấn Độ, triển lãm mở ra một cách tiếp cận khác về thành phố mà họ đang khám phá.
“Triển lãm rất tuyệt vời. Những bức ảnh giúp tôi cảm nhận rõ hơn về Hà Nội, từ màu sắc, cảnh quan đến cuộc sống của người dân. Tôi thực sự rất vui khi được xem triển lãm”, Sumedha nói.
Theo cô, trong một chuyến đi, du khách chỉ có thể khám phá một phần của thành phố. Những bức ảnh tại triển lãm giúp cô có hình dung đầy đủ hơn về cách người dân Hà Nội sống, về thành phố, những không gian, màu sắc và những nét đặc trưng của nơi này.
“Đây là một cơ hội rất tốt để du khách từ khắp nơi trên thế giới hiểu thêm về Hà Nội. Tôi thực sự yêu thích những gì mình được nhìn thấy ở đây”, cô chia sẻ.
“Năng lượng” của một Hà Nội đang chuyển mình

Cùng dành sự quan tâm cho diện mạo đang thay đổi của Thủ đô, Samantha Gass và Anthony Klabonski, du khách đến từ New York, Mỹ, cho rằng triển lãm giúp họ hình dung rõ hơn về quá trình phát triển của Hà Nội.
“Tôi thấy triển lãm rất đẹp và thú vị. Qua những bức ảnh, tôi có thể nhìn thấy Hà Nội đã phát triển và thay đổi như thế nào trong hơn 50 năm qua”, Samantha nói.
Cô đặc biệt ấn tượng với cách thành phố mở rộng, xây dựng những không gian mới nhưng vẫn cho thấy những dấu ấn của Hà Nội qua các thời kỳ. Tuy nhiên, điều Samantha thích nhất lại không nằm ở một công trình cụ thể mà là “năng lượng” của thành phố được thể hiện qua những bức ảnh.
“Qua những bức ảnh, tôi cảm nhận được một Hà Nội rất sống động, nơi mọi người cùng tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ và tích cực. Tôi rất thích cảm giác ấy”, cô nói.
Đây là lần đầu Samantha đến Việt Nam. Cô và Anthony dự định ở lại khoảng hai tuần để khám phá nhiều nơi. Dù có thể đi biển hay lên núi, Samantha cho biết bản thân đặc biệt yêu thích không khí và nhịp sống đô thị của Hà Nội.
“Chúng tôi có thể đi biển, lên núi, nhưng vì là những người sống ở thành phố nên tôi đặc biệt thích không khí và nhịp sống ở Hà Nội”, cô chia sẻ.
Qua gần 80 tác phẩm, “Hà Nội trong tôi” không chỉ ghi lại những chuyển động của Thủ đô trong quá trình phát triển mà còn góp phần giới thiệu một Hà Nội hiện đại, năng động nhưng vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, lịch sử.
Sau khi trưng bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ ngày 7 đến 12-10, triển lãm sẽ tiếp tục được mở tại Bảo tàng Hà Nội, số 4 Phạm Hùng, từ ngày 12 đến 21-10.
Thùy Dương - Thoan Thu