“Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”: Mạch nguồn xuyên suốt 80 năm Lực lượng vũ trang Thủ đô
Tối 6-10, tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh - Bản hùng ca 80 năm”.
Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946 - 19/10/2026), đồng thời diễn ra trong những ngày Hà Nội hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).
Chương trình là dịp gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, tướng lĩnh, cựu chiến binh và những người lính trẻ hôm nay, qua đó tái hiện mạch nguồn truyền thống được các thế hệ Lực lượng vũ trang Thủ đô gìn giữ, tiếp nối trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
80 năm trước, đêm 19-12-1946, quân và dân Hà Nội nổ súng mở đầu Toàn quốc kháng chiến. Giữa khói lửa của cuộc chiến đấu bảo vệ Thủ đô, tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” đã trở thành biểu tượng của ý chí, lòng quả cảm và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần ấy tiếp tục được bồi đắp qua các cuộc kháng chiến, trong chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và trong quá trình xây dựng, bảo vệ Thủ đô thời bình.
Tọa đàm được triển khai theo hai mạch nội dung chính là “Mạch nguồn Quyết tử” và “Viết tiếp bản hùng ca”. Những câu chuyện từ chiến trường, ký ức của các nhân chứng và chia sẻ của cán bộ, chiến sĩ hôm nay sẽ làm rõ sự tiếp nối của tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua các thế hệ. Chương trình đồng thời kết nối trực tuyến với Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, nơi những người lính trẻ Thủ đô đang ngày đêm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Từ những ký ức lịch sử đến câu chuyện thực hiện nhiệm vụ trong thời bình, Tọa đàm hướng tới khẳng định sức sống của truyền thống 80 năm Lực lượng vũ trang Thủ đô, đồng thời lan tỏa trách nhiệm tiếp nối bản hùng ca ấy trong thế hệ trẻ hôm nay.
Chương trình được truyền trực tiếp từ Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô đến 18 điểm cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh. Chương trình đồng thời được tường thuật trên Báo Hànộimới điện tử, livestream trên các nền tảng của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.
Tham dự Tọa đàm có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai; Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.




Tham dự buổi toạ đàm còn có các đồng chí: Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài; Phó Bí thư Thành đoàn, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội Dương Minh Đức; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức.


Ngoài ra, buổi toạ đàm còn có các đồng chí: Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thiếu tướng Trần Minh Toản, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Quân khu Thủ đô, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội qua các thời kỳ... tham dự.
Về phía các nhân chứng lịch sử và khách mời giao lưu có: Nhà giáo ưu tú Vũ Gia Hanh, Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu; Đại tá, NSƯT Phùng Đệ; Đại tá Bùi Gia Tuệ; cựu chiến binh Phạm Đình Luận - nhân chứng lịch sử; Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Đinh Thế Văn; Đại tá Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội; Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Mạnh.


Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đồng chí cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô và đông đảo hội viên hội cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên, học sinh Hà Nội.
Tiếp nối mạch nguồn “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”
Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh, 80 năm trước, giữa những ngày Toàn quốc kháng chiến, quân và dân Hà Nội đã kiên cường chiến đấu suốt 60 ngày đêm, giam chân quân địch ngay trong lòng thành phố, làm thất bại âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp, tạo điều kiện để cả dân tộc bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, lời thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của quân, dân và các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô giữa khói lửa phố phường đã trở thành biểu tượng bất tử của ý chí, khí phách Hà Nội. Mạch nguồn tinh thần ấy tiếp tục được các thế hệ lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy qua các thời kỳ cách mạng, từ “Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 đến nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong thời bình.
“Chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh - Bản hùng ca 80 năm” là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, qua đó tiếp thêm ngọn lửa tự hào, khơi dậy khát vọng cống hiến, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội”, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân chia sẻ.
Quyết không hy sinh trước khi hoàn thành nhiệm vụ

Rạng sáng 19-12-1972, Tiểu đoàn 77 bắn rơi chiếc B-52 đầu tiên, chia sẻ về cảm giác của mình lúc đó, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Thế Văn, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không - Không quân), người đã trực tiếp trải qua 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972, xúc động kể lại từng chi tiết.
“Với trọng trách được giao, Tiểu đoàn may mắn được bố trí trận địa đón lõng B-52 đánh vào Hà Nội. Với phương châm “Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng”, từ đầu năm 1971 đến cuối năm 1972, Tiểu đoàn 77 đã nhiều lần tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm và học tập, nghiên cứu về máy bay B-52, các tính năng, kỹ thuật, chiến thuật các loại vũ khí của địch.
Do đó, tất cả thủ đoạn, đường bay địch chuẩn bị đánh vào Hà Nội, chúng tôi được học, luyện tập nhuần nhuyễn. Học ngày không đủ, Tiểu đoàn tranh thủ học đêm. Suốt 12 ngày đêm, chúng tôi không ngủ một giấc nào ngon”, Đại tá Đinh Thế Văn kể.
Đêm 18, rạng sáng 19-12-1972, khi phát hiện máy bay B-52, đồng chí Văn đã ra lệnh cho kíp chiến đấu theo dõi mục tiêu. Rút kinh nghiệm từ trận đánh trước đó, đơn vị thực hiện kết hợp 2 phương pháp “đánh 3 điểm” và đánh “vượt nửa góc”, đặc biệt đi sâu vào cách phân biệt giải nhiễu để trắc thủ bám sát đúng giải nhiễu trong tốp và đúng từng chiếc B-52 trong đội hình.
Vào 4h39 phút, đồng chí Văn ra lệnh phóng hai quả tên lửa, trong đó quả 1 cự ly 26km, quả 2 cự ly 25km. Hai quả đạn bắt trúng mục tiêu và hạ gục ngay “siêu pháo đài bay”. Chiếc B-52 này rơi xuống cánh đồng xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai trước đây.
“Trận đánh này chúng tôi đã có sự chuẩn bị đầy đủ, chờ địch vào để đánh chứ không bị bất ngờ. Trước trận đánh, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, chúng tôi quyết không hy sinh trước khi hoàn thành nhiệm vụ”, Đại tá Đinh Thế Văn xúc động chia sẻ.
Tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” được tiếp nối trong mọi nhiệm vụ

Nói về việc gìn giữ, tiếp nối tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” trong các thế hệ cựu chiến binh và thế hệ hôm nay, Đại tá Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội cho biết, ông có 41 năm công tác trong quân đội, 9 năm công tác tại Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, trong đó gần 40 năm trực tiếp công tác trong lực lượng vũ trang Thủ đô.
Theo Đại tá Nguyễn Xuân Hà, nói đến lực lượng vũ trang Thủ đô là nói đến tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Truyền thống này là nét văn hóa rất riêng của người chiến sĩ Thủ đô, đồng thời góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và Thủ đô anh hùng. Tinh thần đó được hun đúc từ lòng yêu nước, phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân và những chặng đường chiến đấu, xây dựng, bảo vệ Thủ đô.
Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lực lượng vũ trang Thủ đô, các đội tự vệ trong các nhà máy, Đoàn Thanh niên Hoàng Diệu cùng nhân dân Thủ đô đã góp phần vào thắng lợi của cuộc cách mạng, tạo tiền đề để ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Đến ngày 19-12-1946, tại Hà Nội, phát súng đầu tiên của lực lượng vũ trang Thủ đô mở màn cho toàn quốc kháng chiến. Quân và dân Thủ đô chiến đấu anh dũng trong 60 ngày đêm, giam chân địch tại Hà Nội, tạo điều kiện để Trung ương và các địa phương chuyển vào cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quân và dân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần chiến đấu kiên cường. Đặc biệt, tháng 12-1972, chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, với việc quân và dân Hà Nội cùng quân và dân miền Bắc bắn rơi 34 máy bay Mỹ, góp phần tạo thế và lực cho cuộc đấu tranh ngoại giao tại Paris, tiến tới thống nhất đất nước.
Theo Đại tá Nguyễn Xuân Hà, bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là cuối những năm 1980, đầu những năm 1990, trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và trong nước, lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ vững ổn định.
Lực lượng vũ trang Thủ đô xác định đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc đổi mới và phát triển.
Đại tá Nguyễn Xuân Hà cho rằng, tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” không chỉ được thể hiện trong chiến đấu mà còn được tiếp nối qua những nhiệm vụ cụ thể trong thời bình. Ở những địa bàn khó khăn, khi xảy ra bão lũ, thiên tai, dịch bệnh, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn có mặt, thực hiện nhiệm vụ, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
“Đó chính là sự tiếp nối của tinh thần ‘Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh’ trong điều kiện mới: Luôn đặt nhiệm vụ chung, lợi ích của nhân dân và Thủ đô lên trên hết; sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ và hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Đại tá Nguyễn Xuân Hà nhấn mạnh.
Cùng với thực hiện nhiệm vụ, lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục được xây dựng, củng cố, ngày càng chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đại tá Nguyễn Xuân Hà cho biết, dù đã nghỉ công tác 15 năm, ông vẫn theo dõi và tin tưởng vào thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay. “Lực lượng vũ trang Thủ đô đang ngày càng lớn mạnh, được chuẩn bị để có thể thực hiện nhiệm vụ trong các loại hình tác chiến, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Thủ đô và đất nước”, ông nói.
Theo Đại tá Nguyễn Xuân Hà, với các cựu chiến binh, tiếp nối truyền thống còn là trách nhiệm nêu gương, giáo dục truyền thống, góp phần bồi đắp lý tưởng, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ.
“Nhìn vào thế hệ hôm nay, tôi rất tin tưởng và tự hào. Tôi mong các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống của Thủ đô anh hùng”, Đại tá Nguyễn Xuân Hà chia sẻ.
Cựu chiến binh truyền kinh nghiệm, tiếp sức thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống

Thông tin về các chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhằm phát huy kinh nghiệm của thế hệ đi trước, tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ trẻ, Đại tá Nguyễn Xuân Hà cho biết, Hội Cựu chiến binh thành phố đang phối hợp triển khai nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, truyền đạt kinh nghiệm chiến đấu và chăm lo chính sách hậu phương quân đội.
Theo Đại tá Nguyễn Xuân Hà, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội hiện có khoảng 30 vạn hội viên, trong đó đa số là những người đã trải qua các cuộc kháng chiến, là những nhân chứng lịch sử và là nguồn lực quan trọng trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
“Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ đối với cựu chiến binh không chỉ là nhiệm vụ của Hội, mà còn là trách nhiệm và tình cảm của thế hệ trước đối với thế hệ hôm nay”, Đại tá Nguyễn Xuân Hà nói.
Trong thời gian qua, Hội Cựu chiến binh thành phố thường xuyên phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô trong công tác tuyển quân, đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; động viên, hướng dẫn các quân nhân tham gia sinh hoạt đoàn, sinh hoạt tại các câu lạc bộ và phong trào ở địa phương.
Cùng với đó, các cựu chiến binh truyền đạt kinh nghiệm trong chiến đấu, công tác cho cán bộ, chiến sĩ trẻ, góp phần giúp thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống trong xây dựng đơn vị.
Đối với học sinh, sinh viên, Hội phối hợp với các trường đại học, Thành đoàn Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động giao lưu, nói chuyện truyền thống, mời các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử kể chuyện chiến đấu, qua đó góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống của Thủ đô và đất nước.
Một nội dung được Hội chú trọng là các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân, nghĩa tình đồng đội và chăm lo hậu phương quân đội. Trong đó, phong trào “Đi tìm đồng đội” được triển khai nhằm vận động những người trực tiếp tham gia chiến đấu cùng tìm kiếm đồng đội còn chưa được xác định nơi an táng.
Đại tá Nguyễn Xuân Hà cho biết, Hội cũng triển khai kế hoạch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm, qua đó thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ đi trước.
“Chúng tôi mong muốn thế hệ trẻ hôm nay vừa tự hào về cha ông, vừa biết tri ân và tiếp bước truyền thống”, Đại tá Nguyễn Xuân Hà nhấn mạnh.
Người trẻ góp sức giữ bình yên Thủ đô
Sau khi tốt nghiệp đại học, thay vì lựa chọn công việc đúng chuyên ngành, đồng chí Nguyễn Viết Thịnh, Tiểu đội trưởng Dân quân thường trực phường Ô Chợ Dừa, đảng viên trẻ vừa kết nạp năm 2026, đã viết đơn tình nguyện tham gia lực lượng dân quân thường trực. Với anh, đó là lựa chọn để góp sức trẻ xây dựng quê hương, bảo vệ nhân dân.

Chia sẻ về quyết định của mình, đồng chí Nguyễn Viết Thịnh cho biết, là một người con của Thủ đô Hà Nội, anh đã chứng kiến nhiều sự cố, thiên tai xảy ra trên địa bàn. Qua những thời điểm như dịch Covid-19 hay bão, lũ, anh nhận thấy lực lượng dân quân luôn có mặt kịp thời, hỗ trợ nhân dân, từ cung cấp thực phẩm, đưa người dân đến nơi điều trị, nơi an toàn đến khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn giao thông.
“Ở môi trường đại học, tôi được tích lũy tri thức; còn ở môi trường lực lượng vũ trang, tôi được rèn luyện bản lĩnh để có thể trưởng thành. Chính những điều đó đã thôi thúc tôi quyết định viết đơn tham gia dân quân thường trực để có thể góp một phần sức trẻ của mình trong công cuộc xây dựng quê hương và Tổ quốc”, đồng chí Nguyễn Viết Thịnh chia sẻ.

Là Tiểu đội trưởng và một đảng viên trẻ, đồng chí Nguyễn Viết Thịnh nhận thức rõ trách nhiệm của mình, luôn tự nhắc phải gương mẫu, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ. Phường Ô Chợ Dừa là địa bàn trọng điểm, mật độ dân cư cao, có những tuyến đường quan trọng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng dân quân thường trực luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi ở mới, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại.
Theo đồng chí Nguyễn Viết Thịnh, trong công việc có lúc thuận lợi, cũng có lúc khó khăn. Sự thấu hiểu, động viên của người dân, dù thể hiện qua những chai nước hay gói bánh, cũng là những món quà quý giá đối với lực lượng dân quân.
“Có những lúc người dân chưa hiểu hết công việc chúng tôi đang làm, nhưng với tinh thần giúp đỡ nhân dân hết mực, chúng em vẫn cố gắng hỗ trợ người dân đến nơi an toàn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân hết sức có thể”, đồng chí Nguyễn Viết Thịnh chia sẻ.

Nhắc đến truyền thống của lực lượng vũ trang Thủ đô, đồng chí Nguyễn Viết Thịnh càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.
“Thế hệ tự vệ năm xưa đã dùng xương máu của mình để giữ từng góc phố, từng ngôi nhà. Vậy nên thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay quyết dùng sức trẻ, lòng quả cảm và trí tuệ của mình để giữ gìn và bảo vệ Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu mạnh, văn minh và hòa bình”, đồng chí Nguyễn Viết Thịnh khẳng định.
Người lính trẻ tiếp nối truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”

Tại điểm cầu Trung đoàn 692 - “Đoàn Thanh Xuyên” Anh hùng, đơn vị cơ động sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô, chiến sĩ Đào Đức Đạt xúc động chia sẻ, sau khi theo dõi những câu chuyện và thước phim hào hùng về 80 năm truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô, anh càng cảm nhận sâu sắc niềm tự hào và biết ơn đối với các thế hệ cha anh.
“Là một người chiến sĩ trẻ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và biết ơn thế hệ cha anh đi trước đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh xương máu để có được nền hòa bình hôm nay. Càng tự hào hơn khi tôi được đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Thủ đô, nơi mình được tiếp nối truyền thống "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" mà cha anh đã dày công vun đắp. Thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay cần không ngừng học tập, rèn luyện ý chí, giữ vững bản lĩnh chính trị, gìn giữ và phát huy truyền thống quý báu đó”, chiến sĩ Đào Đức Đạt chia sẻ.
Niềm tự hào ấy luôn thôi thúc Đạt cũng như mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị xác định rõ trách nhiệm trong từng ngày công tác. Với nhiệm vụ huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Thủ đô, các chiến sĩ luôn tự nhắc mình không ngừng phấn đấu, rèn nghiêm, luyện giỏi, nắm chắc kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị.
Trong mọi tình huống, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải giữ vững bản lĩnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết, chủ động, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, bảo vệ vững chắc Thủ đô.
Tình quân - dân được vun đắp từ những việc làm bình dị

Cũng tại điểm cầu Trung đoàn 692, bạn Nguyễn Thảo Vy, đoàn viên phường Tùng Thiện chia sẻ, được sinh ra, lớn lên và làm việc tại xã Đoài Phương, nơi Trung đoàn 692 đóng quân nhiều năm qua - giúp Thảo Vy thường xuyên chứng kiến hình ảnh những người lính hăng say luyện tập trên thao trường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng luôn tràn đầy khí thế.
“Chúng tôi vẫn nhớ như in những ngày mưa bão, các anh xuống đồng cùng bà con gặt vội từng bông lúa; cuối tuần cùng Đoàn Thanh niên dọn nghĩa trang liệt sĩ, vệ sinh môi trường. Những người chiến sĩ Đoàn Thanh Xuyên không quản ngại gian nguy hỗ trợ nhân dân trong thời gian dịch Covid-19, cùng địa phương sơn sửa nhà cho các bác cựu chiến binh neo đơn. Các anh đến rất lặng lẽ, làm xong rồi lại về, gần gũi, không một chút khoảng cách. Chính từ những hình ảnh bình dị mà cao cả ấy, chúng tôi càng thêm thấu hiểu vì sao nhân dân luôn gọi các anh bằng danh xưng thiêng liêng "Bộ đội Cụ Hồ’”, Thảo Vy xúc động kể.
Sự gắn bó giữa Trung đoàn 692 với địa phương còn được thể hiện qua nhiều công trình, phần việc cụ thể. Đó là những tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, những “vườn hoa thanh niên” được Đoàn xã Đoài Phương và các đại đội cùng quản lý; những ngôi nhà của gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đoàn viên và chiến sĩ trẻ chung tay sơn sửa, lợp lại mái.
Mỗi dịp lễ, Tết, đơn vị và địa phương phối hợp thăm, tặng quà các gia đình chính sách, tổ chức Tết “quân - dân”, trao học bổng “Nâng bước em tới trường”. Những đêm liên hoan văn nghệ kết nghĩa “Thắm tình quân dân” cũng góp phần đưa cán bộ, chiến sĩ và thanh niên địa phương đến gần nhau hơn.
Từ những hoạt động thiết thực ấy, tình cảm giữa tuổi trẻ Đoài Phương với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692 đã trở thành những việc làm, công trình chung được vun đắp qua nhiều thế hệ. Hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" vì thế không chỉ hiện diện trong những trang sử hay thước phim mà còn được thể hiện qua những việc làm bình dị, gần gũi trong cuộc sống hôm nay.
Kế tục truyền thống để xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô
Để tiếp nối truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của thế hệ đi trước, góp phần xây dựng Thủ đô trong thời gian tới, Trung tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho rằng, cần xác định rõ trách nhiệm để viết tiếp truyền thống lịch sử.

Trong tình hình hiện nay, Trung tướng Đào Văn Nhận cho biết, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, các thế lực phản động đối với Thủ đô Hà Nội là rất lớn, đặc biệt với vị thế của Thủ đô là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, nơi diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng. Từ đó đặt ra nhiệm vụ làm thế nào để giữ Thủ đô được bình yên, giữ vững thế trận lòng dân, góp phần phát triển Thủ đô là yêu cầu quan trọng và cấp thiết hiện nay.
Bên cạnh đó, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng nhìn nhận các yếu tố về thiên tai, bão lũ, dịch bệnh cũng diễn biến tiềm ẩn khó lường. “Nếu chúng ta không chủ động, không chuẩn bị tốt thì chúng ta sẽ bị động khi xử lý tình huống”, đồng chí Đào Văn Nhận nhấn mạnh.
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xác định trước hết phải làm tốt công tác tham mưu, dự báo cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, đồng thời tham mưu tốt cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dự báo nhận định để chủ động xử trí, không thể bị động, bất ngờ.
Trung tướng Đào Văn Nhận cũng cho biết, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng chủ động phòng ngừa những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, chuẩn bị tốt cho các tình huống về thiên tai, bão lũ để giữ bình yên cho người dân, giảm thiểu thiệt hại cho người dân, để người dân luôn tin vào những người lính, tin vào Bộ đội Cụ Hồ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xác định phải huấn luyện tốt, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm và luôn luôn phát huy phẩm chất đạo đức tốt để giữ gìn danh xưng “Anh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. “Chúng tôi tin chắc rằng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hôm nay sẽ tiếp tục giữ vững và kế tục truyền thống để xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô ngày càng vững mạnh, hiện đại”, Trung tướng Đào Văn Nhận nói.
Trung tướng Đào Văn Nhận cũng nhấn mạnh, Hà Nội đang có vị thế và tầm vóc mới khi thành phố đang triển khai hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới”, Luật Thủ đô năm 2026 có hiệu lực và quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã mở ra cho Hà Nội cơ hội, tầm nhìn và không gian rất lớn để phát triển Thủ đô. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định công tác củng cố quốc phòng và phát triển Thủ đô phải được thực hiện song hành. Từ đó, bên cạnh tham mưu công tác quốc phòng cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng tích cực tham gia vào các quy hoạch, đồ án, dự án phát triển kinh tế - xã hội nhằm bảo đảm tính lưỡng dụng, từ đó củng cố thế trận quốc phòng, xây dựng Thủ đô thực sự là một khu vực phòng thủ vững chắc, tạo cơ sở bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Để góp phần xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân Thủ đô, Trung tướng Đào Văn Nhận cũng khẳng định, lực lượng vũ trang Thủ đô phải làm tốt hơn nữa công tác tham mưu với thành phố để xây dựng khu vực phòng thủ thực sự vững chắc; tập trung duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ quan, đơn vị thực sự mẫu mực, tiêu biểu; đồng thời đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh.
Quyết cống hiến để Tổ quốc ngày càng phát triển
Đại diện cho thế hệ trẻ hôm nay, những người không trải qua bom đạn, nhưng vẫn đối mặt hiểm nguy giữa thời bình, Thượng úy Kiều Ngọc Hưng, Chính trị viên Đại đội Phòng hóa, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chia sẻ: Trong thực hiện nhiệm vụ thời bình, người lính cũng có những lúc phải đối mặt với tình huống rất nguy hiểm, đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhưng trong những khoảnh khắc ấy, động lực để người lính tiến lên phía trước trước hết là trách nhiệm với nhân dân, là phẩm chất của người quân nhân cách mạng và truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Thượng úy Kiều Ngọc Hưng cho biết, trong thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, xử lý sự cố hóa chất độc hại, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều nhận thức rõ những nguy hiểm có thể gặp phải. Tuy nhiên, khi biết người dân đang cần sự giúp đỡ, cần được cứu, anh em đều động viên nhau bình tĩnh, phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua thực tiễn công tác, mọi người càng thấm thía rằng: Khi nhân dân cần, người lính luôn có mặt; khi nhiệm vụ yêu cầu, người lính luôn sẵn sàng tiến lên.
Những năm qua, Đại đội Phòng hóa, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tham gia nhiều nhiệm vụ như xử lý sự cố tại Nhà máy Phích nước - Bóng đèn Rạng Đông, phòng, chống đại dịch Covid-19, tham gia khắc phục hậu quả bão Yagi và thường xuyên thực hiện nhiệm vụ chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mỗi nhiệm vụ đều giúp các cán bộ, chiến sĩ đơn vị hiểu hơn về trách nhiệm của người lính đối với nhân dân.
Theo Thượng úy Kiều Ngọc Hưng, mỗi khi nhắc đến lời thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, đồng chí luôn nghĩ đến trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong việc viết tiếp những giá trị mà cha anh đã đánh đổi bằng máu xương để có được. Đồng chí chia sẻ: “Nếu phải viết tiếp lời thề ấy bằng hành động của thế hệ mình, tôi xin được nói “Quyết cống hiến để Tổ quốc ngày càng phát triển, sẵn sàng hy sinh để nhân dân được bình yên”.
Trong quá trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã không quản hy sinh, gian khổ để bảo vệ Thủ đô, bảo vệ nhân dân, góp phần viết nên truyền thống vẻ vang. Thượng úy Kiều Ngọc Hưng khẳng định, thế hệ trẻ trong đơn vị hôm nay tiếp nối truyền thống ấy bằng những nhiệm vụ rất cụ thể: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và sẵn sàng có mặt khi tính mạng, tài sản của nhân dân bị đe dọa.

Thượng úy Kiều Ngọc Hưng khẳng định, tiếp nối những giá trị mà cha anh để lại không nhất thiết phải bắt đầu bằng những hành động lớn lao, mà được thể hiện từ chính quá trình rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ hằng ngày. Đó là rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ vũ khí, trang bị; luôn giữ vững tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để khi có cháy, có lũ lụt, sạt lở hay những sự cố nguy hiểm xảy ra, cán bộ, chiến sĩ có thể nhanh chóng có mặt, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.
“Bởi với chúng tôi, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm và niềm vinh dự”, Thượng úy Kiều Ngọc Hưng nhấn mạnh.
Cốt cách của người chiến sĩ được thể hiện ở lương tri và phẩm giá
TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) chia sẻ, qua quá trình nghiên cứu lâu năm và gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, ông nhận thấy rằng, tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” không chỉ được thể hiện trong 60 ngày đêm bảo vệ Hà Nội năm 1946 hay trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, mà có cội nguồn sâu xa trong lịch sử dân tộc, từ Hội nghị Diên Hồng với lời thề “Sát Thát”.

Trong những cuộc đối đầu không cân sức, chính ý chí quyết tử đã tạo nên sức mạnh để giành thắng lợi. Nếu chỉ nhìn bằng những phép tính quân sự, khó có thể lý giải vì sao Việt Nam có thể chiến thắng những đối thủ vượt trội về tiềm lực. Cội nguồn của sức mạnh ấy nằm ở văn hóa, lương tri và phẩm giá con người.
TS Nguyễn Viết Chức dẫn lại nhận định của Robert McNamara, người được coi là một trong những “kiến trúc sư chính” của cuộc chiến tại Việt Nam, từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, rằng thất bại của Mỹ bắt nguồn từ việc không hiểu văn hóa Việt Nam. Cũng từ đó, Hà Nội được nhiều người nước ngoài nhìn nhận qua những giá trị về lương tri và phẩm giá con người.
TS Nguyễn Viết Chức cho rằng, hình ảnh “anh Bộ đội Cụ Hồ” là kết tinh của lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc, trở thành một biểu tượng được hun đúc qua nhiều thế hệ. Lịch sử nối tiếp lịch sử, văn hóa nối tiếp văn hóa, truyền thống tạo nên sức mạnh.
Cốt cách của người chiến sĩ và người Hà Nội, vì thế, được thể hiện ở lương tri, phẩm giá, bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng cống hiến vì Tổ quốc.
Dưới góc nhìn của người nghiên cứu văn hóa, TS Nguyễn Viết Chức cho rằng, nhận định chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" không chỉ là chiến thắng về quân sự, mà còn là chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam, là hoàn toàn xác đáng.
Theo TS Nguyễn Viết Chức, trước hết đó là ý chí độc lập, tự cường của dân tộc Việt Nam - ý chí được hun đúc qua lịch sử và được thể hiện rõ trong tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Đó là ý chí thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu làm nô lệ, không chịu mất nước. Một khi ý chí ấy đã được hun đúc và trở thành sức mạnh của cả dân tộc thì không dễ gì có thể khuất phục.
Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Viết Chức, ý chí chỉ thực sự trở thành sức mạnh khi được kết hợp với trí tuệ. Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" chính là minh chứng rõ nét cho sự kết hợp ấy.
Trí tuệ Việt Nam không chỉ được đo bằng trình độ học vấn, mà trước hết nằm trong khả năng sáng tạo, trong trái tim và khối óc của mỗi người Việt Nam. Đối phương khi đó có thể tính toán dựa trên sức mạnh của vũ khí nhưng không thể đo đếm hết được sức sáng tạo và khả năng ứng biến của con người Việt Nam. Cuối cùng, B-52 vẫn bị đánh và chiến thắng đã diễn ra ngay trên bầu trời Hà Nội.
Cùng với trí tuệ là tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. TS Nguyễn Viết Chức nhấn mạnh, mỗi lần các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đánh B-52 là một lần đối mặt với hiểm nguy, với ý thức sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Phía sau mỗi trận đánh là bản lĩnh, lòng dũng cảm và tinh thần quyết tử của những người lính.

Ở một góc độ khác, TS Nguyễn Viết Chức cho rằng, trí tuệ chiến lược đã được thể hiện từ rất sớm trong sự lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị cho cuộc chiến đấu bảo vệ Hà Nội. Theo ông, từ năm 1969, trước khi cuộc tập kích bằng B-52 diễn ra vào năm 1972, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định rằng, kẻ thù chỉ có thể bị đánh bại khi thất bại trên bầu trời Hà Nội. Điều đó cho thấy sự chủ động chuẩn bị về tư tưởng, chiến lược và phương án đối phó với một cuộc chiến đấu đặc biệt cam go.
Từ câu chuyện của Điện Biên Phủ trên không, TS Nguyễn Viết Chức cho rằng cần nhìn nhận trí tuệ theo một nghĩa rộng hơn. Trí tuệ không đồng nhất với bằng cấp, mà còn là khả năng nhìn xa, dự báo, sáng tạo và đưa ra những quyết định phù hợp với thực tiễn. Trí tuệ ấy được hình thành từ thực tiễn của nhân dân và được kết tinh trong những quyết sách của các nhà lãnh đạo, các tướng lĩnh và những người trực tiếp chiến đấu.
Tiếp nối tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”
Nghe những câu chuyện của các nhân chứng tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Trà My không khỏi xúc động và tự hào. Với Trà My, những câu chuyện được kể bằng ký ức và trải nghiệm của người trong cuộc giúp thế hệ trẻ hôm nay cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập.
Nguyễn Trà My chia sẻ, những câu chuyện các ông, các bác vừa kể giúp thế hệ trẻ cảm nhận rõ tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Đó là xương máu, là sự hy sinh của các thế hệ đi trước để đất nước có được hòa bình, độc lập hôm nay.

Theo Trà My, để tiếp nối tinh thần ấy, mỗi đoàn viên, thanh niên trước hết cần sống có lý tưởng và lòng biết ơn; luôn nhớ về cội nguồn, lịch sử và không bao giờ quên sự hy sinh của các thế hệ cha anh.
Cùng với đó là tinh thần dấn thân, không ngại khó. Dù ở bất kỳ vị trí nào, từ học tập, công tác đến tham gia các hoạt động cộng đồng hay chuyển đổi số tại địa phương, thanh niên cần phát huy vai trò tiên phong, sẵn sàng đi đầu trong những việc mới, việc khó.
Một điều không kém phần quan trọng, theo Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường Ô Chợ Dừa, là tinh thần tử tế, sẻ chia. Người trẻ cần sẵn sàng có mặt khi cộng đồng cần, bắt đầu từ những việc gần gũi nhất như giúp đỡ người dân, giữ gìn trật tự, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
“Chúng tôi xin hứa sẽ luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, sống và cống hiến xứng đáng với vai trò thế hệ trẻ của Thủ đô ngàn năm văn hiến, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước!”, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Trà My bày tỏ.

Sống có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và đất nước
Là một học sinh được học lịch sử qua sách vở, Nguyễn Trà My, học sinh lớp 12, Trường THPT Yên Hòa, chia sẻ em cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi có cơ hội tham dự, trực tiếp lắng nghe những câu chuyện lịch sử tại buổi tọa đàm. Với My, đây không chỉ là một chương trình giao lưu, mà còn là dịp để học sinh được gặp gỡ, lắng nghe những nhân chứng đã trực tiếp đi qua những năm tháng hào hùng của Thủ đô.

“Sau buổi tọa đàm hôm nay, có lẽ điều em nhận ra rõ nhất là lịch sử không chỉ nằm trên những trang sách, mà được viết nên bằng tuổi trẻ, sự quyết tâm và những hy sinh của các thế hệ người Việt Nam giàu lòng yêu nước”, Trà My nói.

Điều khiến nữ sinh xúc động hơn cả là nhận ra mạch nguồn ấy không chỉ thuộc về quá khứ. Trong thời bình hôm nay, hình ảnh những người lính vẫn hiện diện ở những nơi gian khó nhất. Đó là lực lượng vũ trang phòng, chống bão, dầm mình trong mưa lũ, không màng hiểm nguy để hỗ trợ người dân sơ tán, cứu hộ, bảo vệ nhân dân.
Với thế hệ học sinh hôm nay, khi không còn phải cầm súng giữa chiến hào, Trà My cho rằng cách tiếp nối lời thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” chính là sống có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và đất nước, bởi được sinh ra trong hòa bình cũng là một lời nhắc nhở để thế hệ trẻ biết trân trọng, gìn giữ những giá trị mà cha ông đã hy sinh để trao lại.
Tiếp nối truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”

Trực tiếp tham dự buổi Giao lưu nhân chứng lịch sử Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh - Bản hùng ca 80 năm, chiến sĩ trẻ Nguyễn Trần Tuấn Khang (chiến sĩ Tiểu đoàn Thông tin, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) chia sẻ, bản thân thấm thía rằng mỗi bước trưởng thành của Quân đội đều được đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước.
Qua những câu chuyện, những ký ức mà các bác, những nhân chứng lịch sử đã chia sẻ, những người trẻ hôm nay càng cảm nhận sâu sắc giá trị của độc lập, tự do và cuộc sống hòa bình mà mình đang có. Càng lắng nghe, chúng cháu càng thấm thía rằng để có được những ngày tháng bình yên như hôm nay, các thế hệ cha anh đã phải trải qua biết bao gian khổ, mất mát và hy sinh.
“Chúng cháu sẽ luôn ghi nhớ, trân trọng và tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ cha anh đi trước đã dày công vun đắp. Chúng cháu xin hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị; luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, chiến sĩ Nguyễn Trần Tuấn Khang chia sẻ. Đồng thời hiểu rằng, sự tri ân thiết thực nhất đối với thế hệ cha anh không chỉ bằng lời nói mà phải được thể hiện bằng hành động, bằng trách nhiệm và sự cố gắng của mỗi người trong công tác hằng ngày.
Chiến sĩ Nguyễn Trần Tuấn Khang xin hứa với các thế hệ cha anh đi trước sẽ luôn khắc ghi những hy sinh, mất mát đã làm nên truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”; nguyện tiếp nối ngọn lửa ấy bằng tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Thủ đô văn minh, văn hiến, hiện đại.
Tám mươi năm, một chặng đường lịch sử chứng kiến biết bao đổi thay của đất nước và Thủ đô. Qua những câu chuyện, những ký ức được chia sẻ hôm nay, chúng ta càng thêm trân trọng và tự hào về ý chí “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô.


Nhóm PV