Show “Tán Đa” – Mở không gian nghệ thuật cộng đồng mới bên hồ Hoàn Kiếm
Show “Tán Đa”, diễn ra dưới tán cây đa hơn 300 tuổi tại Trụ sở Báo Nhân Dân bên hồ Hoàn Kiếm, là chương trình mở đầu cho chuỗi hoạt động được định hướng trở thành một điểm hẹn văn hóa - sáng tạo mới của Hà Nội.
Điểm hẹn nghệ thuật dưới tán đa
Tối 19-9, tại khuôn viên Trụ sở Báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống, Hà Nội, show “Tán Đa” diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo công chúng, du khách, đặc biệt là các bạn trẻ.

Chương trình được hình thành từ định hướng hợp tác giữa Báo Nhân Dân và BEAT Network, nhằm kết hợp nền tảng chính luận, văn hóa và uy tín của Báo Nhân Dân với thế mạnh sáng tạo nội dung, truyền thông mạng xã hội, kết nối cộng đồng trẻ và triển khai các chiến dịch đa nền tảng của BEAT Network.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ, mỗi khi nhắc đến Báo Nhân Dân, nhiều người đều nhớ đến cây đa hơn 300 tuổi trong khuôn viên tòa soạn.
Theo nhà báo Lê Quốc Minh, với mong muốn đưa hình ảnh của Báo Nhân Dân đến gần hơn với công chúng, gắn kết chặt chẽ với cộng đồng, thời gian qua, Báo Nhân Dân đã triển khai nhiều chương trình nghệ thuật, văn hóa - xã hội quy mô, tạo nên những điểm gặp gỡ nhiều thế hệ. Với show “Tán Đa”, tinh thần ấy được tiếp nối theo một cách gần gũi hơn, đó là đưa những trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật từ các không gian lớn về một không gian mở, thân thuộc và dễ dàng tiếp cận ngay giữa trung tâm Hà Nội.

Trụ sở Báo Nhân Dân nằm ngay bên hồ Hoàn Kiếm, với cây đa cổ thụ nằm trong khu vực phố đi bộ mang những giá trị đặc biệt về không gian và ký ức đô thị. Thay vì chỉ là địa điểm tổ chức, không gian này trở thành một phần của câu chuyện chương trình, để công chúng có thể tình cờ bắt gặp âm nhạc, nghệ thuật trong hành trình dạo phố cuối tuần và tham gia hoàn toàn miễn phí. Đây cũng là một cách để hoạt động văn hóa được đưa đến gần công chúng, xóa khoảng cách giữa sân khấu biểu diễn và người xem.
Show “Tán Đa” lựa chọn một mô hình biểu diễn có quy mô vừa phải, cởi mở và linh hoạt, tận dụng chính cảnh quan sẵn có. Cây đa trở thành tâm điểm thị giác, còn khoảng sân bên Hồ Gươm trở thành nơi nghệ sĩ và khán giả cùng chia sẻ một trải nghiệm văn hóa giữa lòng phố.

Show “Tán Đa” được xây dựng trong khoảng 75-90 phút, gồm nhiều lớp trải nghiệm nối tiếp. Âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và công nghệ được đặt trong cùng một không gian, tạo nên cách tiếp cận gần gũi với công chúng trẻ.
Định hướng của chương trình cũng mở rộng từ một đêm diễn cụ thể thành một sân khấu mở dành cho các nghệ sĩ, ban nhạc trẻ có màu sắc riêng. Qua từng số, show “Tán Đa” hướng tới giới thiệu những gương mặt mới, khuyến khích các màu sắc âm nhạc độc lập, tạo thêm cơ hội để những tài năng trẻ được biểu diễn, được công chúng biết đến và từng bước xây dựng kết nối với khán giả.
Ký ức Trung thu dưới tán đa
Số đầu tiên của show “Tán Đa” diễn ra tối 19-9, kết hợp cùng chiến dịch “Rằm Rộ”, lựa chọn chủ đề về mùa trăng. Những chất liệu quen thuộc của Trung thu Việt như tiếng trống hội, múa lân, đèn lồng, đầu sư tử và ký ức rước đèn được đưa vào không gian âm nhạc - nghệ thuật ngay bên hồ Hoàn Kiếm.

Chương trình mang không khí Trung thu với múa lân rộn ràng, sôi động. Các nghệ sĩ tham gia chương trình Mạc Mai Sương, Tuấn Cry, Võ Thu Hà, nghệ sĩ nhí Đặng Kim Thiên Kim, nhóm nhạc 502 Ocean đã mang đến nhiều tiết mục ý nghĩa, hấp dẫn như "Thu gọi", "Lời của cây", "Chim sa cá lặn", "Liễu yếu đào tơ"... Sự đa dạng trong lựa chọn nghệ sĩ tạo nên một chương trình có nhiều lớp màu sắc, phù hợp với không gian mở và đối tượng khán giả nhiều thế hệ.
Bên cạnh thưởng thức âm nhạc, nghệ thuật, khán giả còn thích thú, trầm trồ với những hình ảnh mang chủ đề “Ký ức trên thân cây” được trình chiếu trực tiếp trên cây đa hơn 300 tuổi bằng công nghệ 3D mapping. Thân cây cổ thụ trở thành bề mặt trình chiếu, đưa những hình ảnh và câu chuyện mùa trăng vào cảnh quan vốn đã có sẵn.
Nhà báo Lê Quốc Minh bày tỏ, Báo Nhân Dân mong muốn duy trì tổ chức chuỗi chương trình “Tán Đa” thường xuyên, đặc biệt vào mùa thu - thời điểm tuyệt đẹp và đặc sắc của Hà Nội, tạo một điểm hẹn nghệ thuật mới giữa lòng Thủ đô.