Những nét vẽ thiếu nhi lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch
Không gian bệnh viện thêm sắc màu với những tác phẩm trong trẻo về cuộc sống và góp thêm một nhịp cầu văn hóa Việt Nam - Đan Mạch.
Hơn 100 bức tranh được lựa chọn từ cuộc thi “Đan Mạch Trong Mắt Em” năm 2025 - 2026 đã được Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen trao tặng Bệnh viện E ngày 11-9.

Các tác phẩm sẽ được trưng bày tại Khoa Nhi, Khoa Sức khỏe Tâm thần và Trung tâm Tim mạch, cùng sách thiếu nhi và đồ chơi của Đan Mạch, góp phần tạo không gian gần gũi hơn cho bệnh nhi trong thời gian điều trị.
Đại sứ Lina Gandløse Hansen cho biết bà đặc biệt vui khi những tác phẩm của học sinh Việt Nam được đưa đến bệnh viện, nơi các em nhỏ đang cần sự động viên về tinh thần. Bà hy vọng những bức tranh sẽ mang lại niềm vui, tạo cảm giác tích cực và truyền cảm hứng cho các bệnh nhi.

“Điều quan trọng nhất khi chúng ta đưa hai đất nước lại gần nhau là đưa con người hai nước đến gần nhau. Những bức tranh này là một cách tạo nên cây cầu văn hóa”, Đại sứ Lina Gandløse Hansen chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.
Bà cũng gửi lời chúc các bệnh nhi sớm bình phục để trở về với gia đình, trường lớp và những người thân yêu.
Với Bệnh viện E, những tác phẩm được trao tặng góp phần làm không gian điều trị thêm sinh động, đồng thời truyền tải thông điệp về tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E, cho rằng những bức tranh không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là biểu hiện của tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch.
Bệnh viện E hiện có hơn 1.000 giường bệnh với khoảng 1.400 cán bộ, nhân viên. Tại Khoa Nhi, Trung tâm Tim mạch và Khoa Sức khỏe Tâm thần, nhiều trẻ em phải trải qua quá trình khám và điều trị trong tâm trạng lo lắng.
“Những bức tranh sẽ được đặt ở những góc trang trọng nhất để đem lại một không gian xanh, giúp các bệnh nhi đến bệnh viện không còn cảm giác quá lo âu, sợ hãi về việc khám, chữa bệnh”, bác sĩ Nguyễn Công Hựu nói.
Bệnh viện cũng sẽ bố trí tranh ở những vị trí phù hợp để bệnh nhi, gia đình và đội ngũ y tế cùng cảm nhận được sự tươi vui từ những tác phẩm.
“Chúng tôi mong muốn những tác phẩm này sẽ góp phần tạo nên một không gian bệnh viện thân thiện, giúp các cháu có thêm niềm vui và sự lạc quan trong quá trình điều trị”, Giám đốc Bệnh viện E cho biết.
Việc đưa tranh vào bệnh viện cũng tiếp nối hành trình lan tỏa cuộc thi “Đan Mạch Trong Mắt Em” trong cộng đồng. Trước đó, những tác phẩm từ cuộc thi đã được trao tặng Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Y học cổ truyền và một số trung tâm nghệ thuật tại Việt Nam.

Từ cuộc thi đến nhịp cầu văn hóa
“Đan Mạch Trong Mắt Em” được Đại sứ quán Đan Mạch và Hội Hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch (VIDAFA) tổ chức lần đầu năm 2016, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Năm 2026 đánh dấu 10 năm cuộc thi và 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch.
Mùa thi 2025 - 2026 có chủ đề “Sống xanh”, thu hút hơn 130.000 bài dự thi của học sinh trên cả nước. Ban tổ chức trao 86 giải cá nhân và 7 giải tập thể.
Qua cuộc thi, trẻ em Việt Nam có cơ hội tìm hiểu về Đan Mạch và thể hiện cách nhìn của mình về môi trường, cuộc sống và một tương lai bền vững. Với Đại sứ Lina Gandløse Hansen, chính những góc nhìn của thế hệ trẻ sẽ góp phần tạo thêm động lực cho quan hệ hai nước trong thời gian tới.
“Các em mang đến những góc nhìn mới, những ý tưởng mới cho đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh, vì một thế giới tốt đẹp hơn, xanh hơn và an toàn hơn”, Đại sứ nhận xét.
Từ một cuộc thi dành cho học sinh, những bức tranh tiếp tục đến với bệnh viện, mang theo câu chuyện về cuộc sống và niềm vui, sự động viên đến với bệnh nhi.
Những nét vẽ của trẻ em đưa tình hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là những bệnh nhi đang cần thêm niềm vui và sự động viên trong thời gian điều trị.
Tại lễ trao tặng, Bệnh viện E và Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức hoạt động vẽ tranh cho các bệnh nhi.






