Người hùng “Quỷ đỏ” tái xuất trên màn ảnh Việt Nam
Văn hóa - Ngày đăng : 16:58, 21/07/2008
Bộ phim đã đưa hình ảnh một anh hùng trừ gian diệt ác với dáng vẻ thô ráp trở nên gần gũi với khán giả khắp nơi trên thế giới. Bộ phim rất thành công cả về mặt doanh thu và đánh giá của giới chuyên môn, thỏa lòng ái mộ của độc giả truyện tranh và khán giả nói chung.
Hành trình của đạo diễn tài hoa lại tiếp tục với Hellboy phần 2. Lần này, vị anh hùng “da đỏ” trở lại với những món vũ khí lợi hại và đáng sợ hơn, cùng một đạo quân quái vật ghê hồn. Lần này, người anh hùng Hellboy nhận được lệnh từ Cục Phòng vệ và Nghiên cứu Thế lực Siêu nhiên. Anh chàng vẫn muốn rút lui khỏi những trận đánh, cùng người bạn gái biết điều khiển lửa hưởng thụ cuộc sống với đàn mèo con của mình. Thế nhưng, định mệnh đã an bài những kế hoạch lớn lao mà họ phải thực hiện.
Giữa loài người và những đứa con đầu tiên của trái đất trước đây từng có một thỏa ước không xung đột, nhưng thỏa ước này lại bị vi phạm. Toàn bộ sức mạnh của địa ngục như bùng phát. Hoàng tử Nuada của vương quốc Bethmoora đã phải chịu đựng hàng thế kỷ trong sự nhượng bộ trước loài người. Nuada liền lập ra kế hoạch đánh thức một đạo quân vốn im lìm lâu nay để lấy lại những gì thuộc về thế giới của Nuada. Đạo quân đó là những cỗ máy giết người thực sự. Trước nguy cơ đẫm máu, chỉ có Hellboy mới có thể chặn đứng Nuada – kẻ cầm đầu tàn ác – cứu thế giới khỏi một thảm họa đang gần kề.
Một phần rất may mắn là sự hiện diện của người em song sinh: công chúa Nuala xinh đẹp. Với Nuada thì trong lòng hừng hực lửa hận, còn Nuala lại là người có tấm lòng nhân hậu. Đây là yếu tố quan trọng tạo thế ngược cân bằng với Nuada.
Đối mặt với trận chiến này, Cục Phòng vệ và Nghiên cứu Thế lực Siêu nhiên phải hoạt động giữa thế giới của con người và thế giới huyền bí, nơi chỉ có các sinh vật trong tưởng tượng. Và người hùng Hellboy – một cá thể của cả hai thế giới – phải chọn lựa giữa cuộc đời anh đang sống và một số phận đang chờ đợi mình.
Những cuộc phiêu lưu đầu tiên của Hellboy được công chúng biết đến qua loạt truyện tranh cùng tên của hãng Dark Horse vào năm 1994. Câu chuyện về Hellboy của nhà văn Mike Mignola thu hút sự chú ý của một đạo diễn tài năng: Guillermo del Toro. Năm 1993, bộ phim điện ảnh đầu tiên của del Toro mang tên “Cronos” ra đời (với diễn viên Ron Perlman đóng vai chính). Và del Toro đã chú ý đến truyện tranh Hellboy với ý đồ thực hiện một dự án phim về nhân vật này trong tương lai.
Đạo diễn Guillermo nói: “Tôi luôn là độc giả trung thành của Mike Mignola. Tôi yêu chất gothic trong truyện của anh ấy. Năm 1997, trong thời gian tôi đang quay bộ phim Mimic, mỗi ngày tôi đều đến cửa hàng truyện tranh để mua Hellboy. Dần dần tôi định hình ý tưởng sẽ dựng một bộ phim điện ảnh dựa trên câu chuyện này.”
Guillermo del Toro hình dung ra cách thức dàn dựng bộ phim mà mình sắp thực hiện về Hellboy sẽ giống như cách viết truyện của nhà văn Mignola. Sự thích thú của del Toro khiến cho Mignola rất ngạc nhiên, bởi Mike Mignola nghĩ rằng những câu chuyện về các nhân vật của mình chỉ có thể nằm trên trang sách mà thôi. Khi
Khán giả (ít nhất là ở Mỹ) đã quá quen thuộc với nhiều anh hùng đẹp trai và có đầy đủ các tố chất điển hình, cho nên hình ảnh Hellboy thô ráp gây được sự chú ý rất sâu sắc. Người hùng này có sừng và một cái đuôi - dáng vẻ ấy quả không đẹp cho lắm. Hellboy đã cố cắt bỏ cặp sừng và mong muốn được giống như con người.
Bộ phim đầu tiên đã ra đời sau năm năm phát triển, với các diễn viên chính: Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones và Jeffrey Tambor. Bộ phim do hãng Revolution Studios thực hiện với sự hợp tác của các công ty như Dark Horse Entertainment và Starlite Films. Phim rất thành công về doanh thu (100 triệu đô-la tiền vé trên toàn thế giới) và thu nạp một lượng lớn khán giả mới qua việc phát hành bản DVD.
Câu chuyện về Hellboy ở phần 2 được đạo diễn del Toro phát triển rộng ra và có nhiều lớp lang hơn. Trong phim có sự xuất hiện của nhiều nhân vật thần thoại mà nhà văn Mike Mignola đã tạo ra trong truyện tranh. Điều này thể hiện rất rõ qua Khu Chợ Quái Vật với những hình ảnh quái thú sinh động. Thế giới truyện tranh của Hellboy luôn thấm đẫm màu sắc của huyền thoại và tích truyện dân gian, mà ở phần 1 người xem không thấy được điều này. Vì thế, đạo diễn đã đưa vào một đạo quân quái vật của thế giới huyền bí, chứ không còn những Rasputin, những kẻ độc tài hay những nhà khoa học nữa.
Sau khi thống nhất với nhà văn Mignola về cốt truyện, đạo diễn del Toro đã mất hai năm rưỡi để viết kịch bản chi tiết cho phần 2 này. Đạo diễn đã mạnh dạn phá vỡ những chế định mà người khác vẫn hay tuân theo khi dựng các phim kiểu “phần 2, phần 3”. Ông cho rằng nền tảng câu chuyện đã được dựng nên một cách rõ ràng ở phần 1; và trong phần 2 sẽ tập trung cốt truyện vào thế giới quái vật thần bí. Lần này, thế giới ấy nổi loạn.
Dù câu chuyện sẽ truyền tải nội dung mới, nhưng cũng không cần tóm tắt và giải thích lại những nhân vật cũ. Tất cả sẽ tự trở nên rõ ràng qua từng cảnh phim.
Phim sẽ được khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày
Tuyết Minh