Giết người rồi châm nhang đốt xác

Pháp luật - Ngày đăng : 10:45, 21/07/2008

Bị chị giúp việc phát hiện việc lấy tiền, Cường lấy dao chém chị đến chết. Thấy cháu Huy (3 tuổi) khóc vì sợ hãi, sợ lộ, Cường tiếp tục chém cháu Huy rồi đặt cạnh chị Hướng ở trên đệm. Sau đó, Cường đốt một bó nhang vứt lên đệm…

Bị chị giúp việc phát hiện việc lấy tiền, Cường lấy dao chém chị đến chết. Thấy cháu Huy (3 tuổi) khóc vì sợ hãi, sợ lộ, Cường tiếp tục chém cháu Huy rồi đặt cạnh chị Hướng ở trên đệm. Sau đó, Cường đốt một bó nhang vứt lên đệm…

Phiên toà xét xử bị cáo Hồ Minh Cường (25 tuổi, ngụ Vĩnh Long, tạm trú phường Đa Kao, quận 1, TP HCM) diễn ra vào ngày 15/7. Nhìn đứa bé trai chưa đầy ba tuổi xinh xắn trong tấm ảnh người mẹ mang theo đến phiên tòa, không ai ngờ em là nạn nhân của một vụ giết người, cướp của.

Vụ án đã xảy ra hơn hai năm nhưng trên mặt những người thân của em đến dự phiên toà hôm nay vẫn còn hằn lên nỗi đau.

"Chị nhìn đi, con tôi như vầy, mà sao nó nỡ giết…", nói chưa hết câu, người mẹ òa khóc nức nở. Ngồi ở hàng ghế sau, nhiều đôi mắt cũng đỏ hoe…

Cáo trạng thể hiện, khoảng 13h ngày 22/5/2006, Cường đi xe gắn máy đến nhà anh Nguyễn Minh Hoàng ở số 176/103 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp để hẹn gặp một người khách chuộc lại giấy tờ bị mất.

Khi đến, anh Hoàng không có nhà nhưng Cường vẫn được chị Phạm Thị Hướng (21 tuổi), giúp việc cho gia đình mở cửa cho vào. Cường là cháu rể của chị Lan (vợ anh Hoàng) và là anh rể của Hướng.

Vào nhà, Cường ngồi xem tivi trong phòng khách với cháu Nguyễn Điền Minh Huy (5 tuổi, con anh Hoàng), còn chị Hướng thì lo dọn dẹp nhà cửa. Trong lúc xem tivi, Cường và cháu Huy đùa giỡn với nhau, Huy bỏ chạy vào phòng ngủ của cha mẹ để trốn. Cường vào theo tìm và phát hiện trong tủ quần áo có tiền, vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Lợi dụng chị Hướng không để ý, Cường đến tủ lấy tiền thì bị chị Hướng phát hiện tri hô. Cường xô chị Hướng ngã xuống và chạy ra ngoài, chị Hướng vẫn tiếp tục la nên Cường liền xuống bếp lấy con dao dài khoảng 40cm chạy lên đuổi chém. Tổng cộng Cường đã chém chị Hướng 14 nhát vào đầu, vai, cổ, trán… làm chị chết tại chỗ. Sau đó, Cường kéo xác chị Hướng vào phòng ngủ đặt nằm lên tấm nệm của anh Hoàng, chị Lan.

Nhìn thấy cảnh này, cháu Huy khóc vì quá sợ hãi. Sợ bị mọi người phát hiện, nên Cường tiếp tục cầm dao chém cháu Huy cho đến chết (tổng cộng 16 nhát dao) rồi kéo cháu Huy vào phòng, đặt nằm kế chị Hướng. Thực hiện xong, Cường mở tủ quần áo lấy toàn bộ tiền, vàng vòng, nữ trang… tổng cộng hơn 40 triệu đồng của gia đình anh Hoàng rồi bỏ chạy.

Trước khi đi, Cường đốt cả một bó nhang bỏ lên tấm nệm, nơi hai nạn nhân nằm với mục đích gây cháy. Sau đó, Cường lấy xe ra ngoài, khóa cổng rồi lên xe chạy thoát ra khỏi hiện trường.

Trên đường trốn chạy, Cường vứt con dao gây án xuống rạch thoát nước trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp. Cường mang số tiền vừa cướp được mua 1.000 USD, còn nữ trang thì đổi lấy 1 lượng vàng SJC, giấu tất cả trong chụp đèn pha xe gắn máy. Số tiền còn dư, Cường bỏ vào bóp để dành tiêu xài.

Qua truy xét, đến 22h ngày 22/5/2006, cơ quan điều tra quận Gò Vấp đã bắt giữ Cường và thu hồi lại số tài sản trên.

Tại toà, mọi người liên tục lắc đầu khi nghe Cường mô tả lại hành vi phạm tội của mình. Từng tham gia nhiều phiên toà xét xử án giết người, cướp của nhưng tôi vẫn rùng mình ớn lạnh khi nghe lại vụ án. Chị Hướng, bé Huy cũng là người nhà mà sao bị cáo nỡ nào hành động như vậy? Giết chị Hướng đã đành, còn bé Huy chưa đầy ba tuổi, nói chưa rành rọt, bị cáo nghĩ sao mà chém tới 16 nhát dao? Vị chủ tọa chất vấn.

Tôi chờ câu trả lời của Cường vì đây cũng là điều tôi day dứt khi nghe vụ án này. Cúi đầu, sau một hồi im lặng, giọng Cường mới bật lên: Thấy Huy khóc, bị cáo rối quá không suy nghĩ được gì. Ngồi phía dưới, nghe đến đây mẹ bé Huy khóc ngất.

Bị cáo đã lớn, có vợ con rồi nên không thể trả lời như vậy được. Bị cáo giết người như một cái máy chứ không phải con người. Giết cả hai xong, bị cáo còn đốt nhang làm gì? - Thấy người chết nên đốt nhang. Vậy ư? Giọng vị chủ tọa gay gắt. Chứ không phải bị cáo cố tình đốt nhang ném lên giường để gây hỏa hoạn hay sao?...

Đại diện gia đình bị hại tại toà, cha bé Huy chỉ yêu cầu toà xử theo đúng pháp luật. Tham gia bào chữa cho bị cáo tại phiên toà, vị luật sư đồng ý kiến với lời luận tội của vị đại diện VKS và không một lời bào chữa cho bị cáo. 

Với nhận định: hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng không còn khả năng cải tạo, vì vậy cần áp dụng mức hình phạt cao nhất loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội, HĐXX tuyên phạt Cường tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Kết thúc phiên tòa, có tiếng ai đó cất lên: Kẻ thủ ác cuối cùng cũng đã có hình phạt tương xứng.

Theo Anh Huy (CAND)

HONGVAN