Kỷ luật trường thi nghiêm túc, số thí sinh dự thi tăng
Giáo dục - Ngày đăng : 12:26, 04/07/2008
(HNMO)- Đó là ghi nhận của nhiều hội đồng tuyển sinh sau khi kết thúc môn thi đầu tiên vào 10h15 phút sáng nay (4-7). Lực lượng thanh niên tình nguyện làm công tác tiếp sức mùa thi ra quân từ 5 h sáng, hoạt động tích cực, nhiệt tình đã góp phần tạo nên một buổi thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
Hoàn thành bài thi tốt, cả nhà cùng phấn khởi.
(Ảnh chụp sáng nay tại điểm thi trường THPT Việt Đức). Ảnh:N.H
Thêm nhiều thí sinh đến làm thủ tục dự thi
Trước giờ làm bài môn thi đầu tiên, nhiều HĐ thi đã ghi nhận sự tăng lên đáng kể số thí sinh đến đăng ký dự thi. Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa cho biết, tỷ lệ thí sinh dự thi tăng từ 58,1% lên 66,6%. Tuy nhiên, với con số này, bà Thủy nhận định chưa năm nào thấp như vậy Theo bà, Bộ GD-ĐT nên đưa ra các hướng dẫn, quy định giúp thí sinh cân nhắc nguyện vọng của mình để tránh tình trạng hồ sơ ảo nhiều, gây lãng phí, tốn kém như hiện nay.
Tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân, sáng nay có 18.173 TS dự thi với 590 phòng thi tại 25 điểm thi trong cả nước, trong đó Hà Nội tập trung 21 điểm thi, Vinh 3 điểm, Quy Nhơn 1 điểm. Phục vụ cho kỳ thi này trường đã huy động 1445 cán bộ coi thi tại Hà Nội và 77 chiến sĩ công an đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm thi.
Ở cả 2 Hội đồng tuyển sinh trên, trong sáng nay đều thực hiện nghiêm túc quy chế thi, không có sai sót nào xảy ra.
Sáng nay, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long đến kiểm tra công tác thi tuyển tại Học viện Hành chính Quốc gia. Thứ trưởng nhận định đây là một trong những trường đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, có sự chuẩn bị kỹ càng và thực hiện tốt công tác thi cử. Đặc biệt, tình hình yên ổn đến mức nhìn từ bên ngoài không ai biết bên trong đang diễn ra kỳ thi hết sức quan trọng như vậy.
Tại Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Ngoại thương, trong buổi thi đầu tiên, lượng thí sinh đến dự thi tăng 1,2% (từ 53,5% lên 54,7%). Bà Nguyễn Thị Quy, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, các thí sinh làm bài với tinh thần nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi. Có một thí sinh bị lập biên bản khiến trách do hết thời gian làm bài nhưng vẫn cố tình nấn ná thêm, khi giám thị nhắc hai lần vẫn không hạ bút nên phải lập biên bản. Theo quy chế thi, thí sinh này sẽ bị trừ 25% điểm của bài thi.
Ông Nguyễn Thanh Chương, Trưởng phòng Công tác chính trị và sinh viên trường ĐH Giao thông Vận tải cho biết, sáng nay, có hơn 200 SV đến làm thủ tục dự thi. Quy chế trường thi, phòng thi tại Hội đồng tuyển sinh này được thực hiện nghiêm túc, triệt để. Tại điểm tuyển sinh trong Tp.HCM, sáng nay có một thí sinh đến muộn cả 30 phút do tắc đường.
Muôn màu tâm trạng
Phụ huynh ngồi chờ con đi thi tại trường ĐH Bách Khoa. Ảnh: N.H
Vào đúng 10h15 phút, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Toán. Tại Hội đồng tuyển sinh của trường ĐH Bách Khoa tại trường THPT Việt Đức, theo quan sát của P.V HNMO, có rất ít thí sinh ra sớm hơn quy định. TS Phan Văn Dũng (quê Tiên Du, Bắc Ninh) bước ra khỏi trường với nét mặt khá phấn khởi vì đã làm được đến 90% đề thi. Dũngcho rằng đề không quá khó. Cũng cùng tâm trạng đó, TS Phạm Thế Dương (Kim Môn, Hải Dương), Lê Đình Cường (Quảng Bình) đều cảm thấy thoải mái, tự tin vì hoàn thành tốt bài thi.
Trong khi đó, một thí sinh quê Bắc Giang, dự thi lần thứ hai vào trường ĐH Bách Khoa Hà Nội lại cho rằng, đề thi năm naykhó hơn. Nếu như năm ngoái em được 9 điểm thì năm nay dự kiến chỉ được 7 điểm. “Con tôi học giỏi môn hóa nhất, ấy vậy mà năm ngoái đi thi chỉ được 4 điểm, lý 5,5 điểm, tổng cộng 3 môn chỉ được 18,5 điểm, không đủ điểm đỗ, năm nay lại phải tiếp tục thi. Thôi 2 môn còn lại cố gắng lên vậy” – Bác Thành, bố của thí sinh này vừa kể lể với những phụ huynh bên cạnh vừa động viên con. “Năm nay đúng là đề khó hơn thật. Năm ngoái, còn 30 phút nữa mới đến giờ thu bài mà có rất nhiều thí sinh đã hòan thành bài thi. Còn năm nay thì tôi đếm trên đầu ngón tay chỉ được vài cháura khỏi trường sớm hơn quy định.” – một vị phụ huynh khác cũng đưa con “lai kinh ứng thí” lần hai đồng tình.
Sau khi đón được con, nhiều phụ huynh vội vã giở tấm bản đồ Hà Nội ra để nhẩm đường thêm lần nữa. Với họ, kỳ thi này quả thật là chặng đường gian nan, vất vả và tốn kém, song luôn phải tập trung hết mức cả tiền của và sự quan tâm, động viên của gia đình.
Từ 5 giờ sáng, bác Nguyễn Thị Phượng (quê Thanh Hóa) đã trở dậy sau cả đêm dài trằn trọc, giục cậu con trai đến điểm thi. Cũng trong tâm trạng lo lắng tương tự, 11 thí sinh và phụ huynh trọ cùng phòng trong Khu ký túc xá Bách Khoa cũng đã sẵn sàng lên đường, dù từ ký túc xá ra đến trường thi chỉ đi bộ quãng ngắn. “Hai mẹ con may mắn thuê được 2 phòng trong ký túc xá của trường, mỗi ngày hết 20.000đ, lại được ăn ở trong điều kiện sạch sẽ, điện nước đầy đủ, thoáng mát, an ninh đảm bảo, không có điều gì chê trách cả ” – Bác Phượng tâm sự.
Không được may mắn có chỗ trọ tốt như vậy, bác Đức (quê Kiến An, Hải Phòng) phải vất vả, tốn kém khi thuê nhà trọ ở gần trường THPT Việt Đức. Bác kể: “3 ngày thuê trọ, hai cha con mất 700.000đ, gửi xe qua một đêm mất 40.000đ, thậm chí mỗi lần đi vệ sinh cũng tốn 3.000đ… đã thế lại phải ở chung với nhiều người khác, rất chật chội”
Vị phụ huynh lớn tuổi nhất ngồi chờ trước cổng trường ĐH Bách Khoa có lẽ là ông Chu Văn Ngò (Phú Thọ) 73 tuổi. Với giọng nói sang sảng, ông kể lần này lên đây để động viên đứa cháu trai đi thi. Mặc dù cháu ông đã có 2 chị gái hiện đang là SV các trường ĐH Kinh tế và ĐH Ngân hàng lo liệu nhưng ông vẫn không yên tâm, đích thân ông phải lên tận nơi để trông nom và động viên người cháu. Ông cho biết, năm 2006, ông cũng đã lên Hà Nội đưa 2 người cháu khác lên Hà Nội dự thi và cả hai người cháu này đều đã đỗ nên năm nay, ông vẫn muốn sự may mắn đó tiếp tục truyền sang người cháu này.
An ninh trật tự đảm bảo
Đồng chí Lê Văn Xuyên, CA phường Bách Khoa cho biết, toàn bộ lực lượng của phường đã ra quân từ 5 giờ sáng, tỏa đi khắp các đường phố, đặc biệt là tại khu vực trước các trường ĐH để giữ gìn an ninh trật tự. Do lượng người tập trung về khu vực trước cổng trường ĐH Bách Khoa khá đông nên lực lượng này phải khá vất vả mới nhắc nhở được phụ huynh các thí sinh để xe và ngồi trên vỉa hè, đúng nơi quy định. “Năm nay, các thí sinh và cả người nàh đều sung sướng, thỏai mái hơn bởi thành phố ra quân lập lại trật tự đô thị đúng vào dịp thi đại học. Do đó, vỉa hè nào cũng đã quang đãng, không còn đội quân bán hàng rong, quán nước lấn chiếm” – anh Xuyên cho biết.
Bóng các áo xanh Sinh viên tình nguyện của trường ĐH Bách Khoa khá đông đảo với 220 thành viên tập trung tại khu vực này. Ngay từ 5h30 sáng, các bạn đã có mặt, đứng dăng thành hàng thực hiện nhiệm vụ của mình. Một điểm cung cấp nước Atisomiễn phí đã đã giúp giải tỏa cơn khát và cả sự căng thẳng của nhiều vị phụ huynh. Đội SVTN tại trường ĐH Quốc gia lại có sáng kiến bán nước sấu và nước lọc đá với giá từ 1.000đ – 2000đ/túi để gây quỹ ủng hộ làng trẻ SOS.
Chiều nay, bắt đầu từ 15h30, các thí sinh có mặt tại phòng thi để làm bài thi môn trắc nghiệm môn vật lý với thời gian 90 phút.
Triệu Hoa