Vụ ẩu đả kinh hoàng trên sân Vinh: Bài học đắt giá

Thể thao - Ngày đăng : 08:02, 28/05/2008

(HNM) - Vụ ẩu đả sau trận đấu giữa cổ động viên hai đội TCDK SLNA và XMHP vừa qua không những làm một người thiệt mạng, hàng chục CĐV bị thương mà hầu hết những người có mặt tại đó đều kinh hoàng.

(HNM) - Vụ ẩu đả sau trận đấu giữa cổ động viên hai đội TCDK SLNA và XMHP vừa qua không những làm một người thiệt mạng, hàng chục CĐV bị thương mà hầu hết những người có mặt tại đó đều kinh hoàng. Không ai có thể ngờ một trận đấu bóng đá lại xảy ra những điều tồi tệ đến vậy. Như báo chí đã đưa tin, nguyên nhân của vụ ẩu đả đến từ nhiều phía, nhưng dù là với CĐV của hai đội hay cơ quan chức năng các cấp, đây cũng là bài học đắt giá.

Chúngtôi trở lại TP Vinh sau hai ngày diễn ra vụ ẩu đả giữa cổ động viên XMHP và TCDK SLNA, từ quán cóc vỉa hè cho đến những tiệm cà phê sang trọng - nơi đâu người dân cũng bàn luận xôn xao về sự cố trên sân Vinh. Bác Nguyễn Văn Lộc – 58 tuổi, một khán giả Nghệ An chưa hết bàng hoàng. Khi một CĐV Nghệ An bị đánh ngất xỉu trên SVĐ, thì hàng ngàn khán giả xứ Nghệ có mặt lúc đó bị kích động thật sự liền lao vào ẩu đả với CĐV đội khách. Rõ ràng, lực lượng công an đã quá “hiền” với những kẻ gây rối của cả hai bên nên sự việc càng lúc càng trầm trọng và về sau thì không còn kiểm soát được nữa. Trong hỗn loạn như thế không phân biệt CĐV đội nhà hay CĐV đội khách, ai cũng có thể gặp nguy. Chính tôi cũng suýt bị một viên đá ném vào đầu. Nghĩ lại đến bây giờ vẫn còn sợ. Chắc từ nay tôi ngồi ở nhà xem bóng đá qua ti vi thôi chứ không dám đến sân”.

Anh Nguyễn Xuân Bảy ở huyện Yên Thành kể: “Nghe nói đây là trận đấu hấp dẫn của hai đội đang nằm trong tốp đầu bảng xếp hạng nên tôi bắt xe ca đi từ sáng sớm vào để xem bằng được. Không ngờ đi xem bóng đá mà cũng nguy hiểm. Tôi bị kẹt trong sân hàng tiếng đồng hồ không thể ra về được. Thấy hai bên dùng gậy đánh nhau túi bụi, tôi phải đứng vào một góc SVĐ để tránh bị vạ lây. Mãi đến gần 21h, công an hộ tống CĐV Hải Phòng ra khỏi sân. Mặc dù có hàng trăm cảnh sát đi theo hộ tống, nhưng dọc đường hàng ngàn CĐV của 2 đội kẻ trong xe, người ngoài xe ném đá túi bụi vào nhau. Cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Đến đoạn đường Đào Tấn, trước cửa Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, một chiếc xe của Hội CĐV Hải Phòng đã đâm vào một người qua đường, chiếc xe đi sau đè tiếp qua người khiến cả phần dưới của nạn nhân này nát nhừ. Vụ tai nạn càng khiến nhiều CĐV Nghệ An bức xúc, họ phóng xe máy đuổi theo yêu cầu cảnh sát cho đoàn xe chở CĐV Hải Phòng dừng lại.

Sáng qua, chúng tôi đến gia đình anh Hà Huy Thành – nạn nhân bị xe chở CĐV Hải Phòng gây tử vong. Chị Lê Thị Thủy – vợ anh đang bế đứa con gái nhỏ mới 15 tháng tuổi quì bên linh cữu chồng khóc không còn thành tiếng. Đứa bé quặt quẹo lả người trên tay mẹ ... Anh Hà Huy Trung – anh trai của nạn nhân cho biết: “Chiều hôm đó Thành đi làm về. Khoảng 8 giờ tối, sau khi xem xong chương trình thời sự, người em vợ gọi điện thoại bảo sang nhà có việc cần bàn. Thành lên xe máy đi, khoảng 10 phút sau thì ở nhà nghe tin bị tai nạn”. Những người bán hàng gần hiện trường nhìn thấy Thành vừa dựng xe, bước xuống đường để vào nhà người em trai, trên đầu còn đội chiếc mũ bảo hiểm thì chiếc xe chở Hội CĐV Hải Phòng lao đến húc ngã”. Anh Trung bức xúc: “Em trai tôi chẳng liên quan gì đến bóng đá và chuyện đánh nhau giữa CĐV hai đội cả. Nỗi mất mát của gia đình chúng tôi ai chịu trách nhiệm?”.

Ông Nguyễn Hồng Phong – Chủ tịch Hội CĐV SLNA tại Nghệ An bày tỏ: “Đây là bài học đắt giá và là nỗi đau quá lớn. Tôi rất lấy làm tiếc và xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân xấu số. CĐV Hải Phòng hãy cùng chúng tôi nhận những phần lỗi của mình để cùng nhau khắc phục hậu quả và tránh những va chạm không đáng có sau này”. Đang bận họp Quốc hội, nhưng ngày hôm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phan Đình Trạc đã yêu cầu BTC sân Vinh làm bản kiểm điểm báo cáo lại sự việc. Công an thành phố Vinh và BTC sân Vinh đã cử người ra Hải Phòng làm việc về những vấn đề liên quan đến vụ ẩu đả, làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn chết người của chiếc xe chở CĐV. Tại cuộc họp báo, ông Lô Trung Thành – Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao – Du lịch, Trưởng BTC sân Vinh thừa nhận: “Đúng là khi xảy ra ẩu đả, lực lượng công an xử lý chưa kiên quyết. Vấn đề này bên ngành công an sẽ họp kiểm điểm đối với từng cá nhân”.

Cũng ngay đầu buổi sáng hôm qua, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã có cuộc họp nhanh dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Xuân Lương- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để phân tích nguyên nhân, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề ra phương án đảm bảo an toàn trật tự cho những trận tiếp theo. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư yêu cầu lực lượng công an họp kiểm điểm rút kinh nghiệm, lập phương án cụ thể, không được để tiếp tục xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn cho cổ động viên và vận động viên trong mọi tình huống; phối hợp với công an Hải Phòng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng gây rối theo đúng pháp luật. ngành Văn hóa- Thể thao- Du lịch tổ chức thăm hỏi gia đình người bị thiệt mạng; có biện pháp ngăn chặn triệt để tình trạng holygan xuất hiện, không cho đến sân vận động các đối tượng có khả năng gây rối, gây mất trật tự; động viên các cầu thủ đội bóng Sông Lam giữ vững tinh thần để tiếp tục thi đấu tốt ở những trận tiếp theo.

Hoàng Hảo- Mạnh Hùng

ANHTHU