Thể thao

Vòng 1 V.League 2026-2027: Nam Định thị uy sức mạnh, Thanh Hóa thắng kịch tính

Hoàng Minh 06/09/2026 - 22:36

Vòng 1 V.League 2026-2027 khép lại với những diễn biến hấp dẫn vào tối 6-9. Nam Định có màn ra quân tưng bừng khi đánh bại HAGL 4-0, trong khi Thanh Hóa vượt qua SHB Đà Nẵng 3-2 sau màn rượt đuổi kịch tính. Ở trận đấu còn lại, SLNA giành chiến thắng tối thiểu trước tân binh Bắc Ninh.

Xuân Son ghi bàn, Nam Định thị uy sức mạnh

Sau mùa giải 2025-2026 không đạt kỳ vọng, Nam Định bước vào mùa giải mới với nhiều thay đổi về lực lượng. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Tuấn Hải trên hàng công. Cựu tiền đạo Hà Nội FC được kỳ vọng tạo thành đối tác ăn ý với Nguyễn Xuân Son, giúp đội chủ sân Thiên Trường có thêm phương án tấn công.

img_4461.jpg
Nam Định có chiến thắng đậm trước HAGL. Ảnh: Đức Cường

Trước HAGL, Nam Định nhanh chóng thể hiện sự vượt trội. Đội chủ nhà kiểm soát thế trận, liên tục tổ chức các pha tấn công về phía khung thành thủ môn Trung Kiên. HAGL chủ động phòng ngự với đội hình tương đối thấp nhưng chỉ có thể duy trì thế trận cân bằng trong khoảng thời gian đầu trận.

Bước ngoặt đến ở phút 37, Santos tận dụng cơ hội để mở tỷ số cho Nam Định. Bàn thắng giúp đội chủ nhà cởi bỏ áp lực và càng chơi càng hưng phấn. Chỉ ít phút sau, Santos tiếp tục ghi tên mình lên bảng tỷ số khi hoàn tất cú đúp, đưa Nam Định dẫn HAGL 2-0 ở phút thứ 44. Đội khách chưa kịp ổn định lại đội hình thì tiếp tục nhận bàn thua thứ ba ở thời gian bù giờ hiệp 1. Romulo lập công ở phút 45+2, giúp Nam Định bước vào giờ nghỉ với lợi thế 3-0.

Khoảng cách ba bàn gần như định đoạt trận đấu ngay sau 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, HAGL nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự nhưng không tạo ra đủ sức ép để đảo ngược tình thế. Trong khi đó, Nam Định chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát bóng và chờ thời cơ. HLV Vũ Hồng Việt sau đó tung Xuân Son vào sân. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam không mất nhiều thời gian để tạo dấu ấn. Phút 90+3, Xuân Son bật cao đánh đầu sau quả tạt từ cánh trái, đánh bại thủ môn Trung Kiên và ấn định chiến thắng 4-0 cho Nam Định.

Chiến thắng 4-0 cũng giúp Nam Định tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng mở màn.

Thanh Hóa thắng nghẹt thở

Với lợi thế sân nhà, Thanh Hóa nhập cuộc đầy quyết tâm. Phút 12, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số. Từ quả đá phạt của Văn Tùng, Thanh Nam băng vào đánh đầu cắt mặt, khiến thủ môn Sỹ Huy không thể cản phá. Có bàn dẫn trước, Thanh Hóa chủ động chơi chắc chắn hơn, còn SHB Đà Nẵng nỗ lực tìm bàn gỡ và tạo được một số cơ hội, nhưng hàng phòng ngự đội chủ nhà cùng thủ môn Thanh Diệp thi đấu tập trung. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 cho Thanh Hóa.

img_4460.jpg
Thanh Hoá có màn khởi đầu thuận lợi trong mùa giải. Ảnh: Đức Cường

Sau giờ nghỉ, SHB Đà Nẵng đẩy cao đội hình và nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phút 50, Saponjic tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để ghi bàn gỡ hòa 1-1. Bàn thắng giúp trận đấu từ đó trở nên cởi mở hơn, hai đội liên tục tổ chức những pha tấn công về phía khung thành của nhau.

Bước ngoặt đến ở phút 69, Guindo có pha xử lý trong vòng cấm và bị hậu vệ SHB Đà Nẵng phạm lỗi. Sau khi xác định tình huống, trọng tài cho Thanh Hóa hưởng phạt đền. Chính Guindo bước lên thực hiện thành công, đưa đội chủ nhà dẫn 2-1. Chưa dừng lại ở đó, Thanh Hóa tiếp tục có bàn thắng thứ ba, tạo lợi thế lớn trước đối thủ, SHB Đà Nẵng không bỏ cuộc và nỗ lực tấn công trong những phút cuối.

Phút 90, Pissano thực hiện thành công quả phạt đền, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Tuy nhiên, Thanh Hóa giữ vững tỷ số cho đến tiếng còi mãn cuộc, qua đó giữ lại 3 điểm quý giá.

Ở trận đấu còn lại diễn ra cùng ngày, SLNA tiếp Bắc Ninh trên sân Vinh. Đây là trận đấu đáng chú ý khi Bắc Ninh lần đầu góp mặt tại V-League nhưng phải chịu thấp bại 1-0.

ket-qua-v.league.jpeg