Góc nhìn

Từ một quyết định quyết liệt đến ngôi trường trên xã đảo Minh Châu

Nguyên Bảo 06/09/2026 - 14:21

Có những dấu ấn của người lãnh đạo được ghi lại bằng những chủ trương lớn. Nhưng cũng có những dấu ấn được người dân nhớ rất lâu bởi nó hiện hữu trong một con đường, một cây cầu, một mái trường; bởi từ một quyết định của người đứng đầu, một mong mỏi nhiều năm của người dân đã trở thành hiện thực. Ngôi trường liên cấp khang trang vừa được khánh thành trên xã đảo Minh Châu là một câu chuyện như thế.

1788576012146_1635362122167117105_522527797890385344_4d78c806181e02119ffd7a08262e49b9.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội bấm nút khánh thành Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu, khai giảng năm học 2026-2027 tại xã Minh Châu. Ảnh: Thanh Hải

Quyết liệt để đưa công trình về đích

Ngày 9-2-2026 đã trở thành một dấu mốc đặc biệt đối với Minh Châu. Trong chuyến thăm, chúc Tết và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, khi đó là Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trực tiếp lắng nghe những tâm tư, kiến nghị của địa phương. Trước một thực tế đã tồn tại nhiều năm, đồng chí đưa ra quyết định rất rõ ràng: Khẩn trương xây dựng Trường liên cấp Minh Châu và phải hoàn thành trước ngày khai giảng năm học 2026-2027.

Điều đáng nói không chỉ là quyết định xây một ngôi trường, mà là tinh thần quyết liệt ngay từ thời điểm quyết định được đưa ra. Không phải một định hướng cho tương lai, cũng không phải một lời hứa chưa xác định thời gian, mà là một nhiệm vụ cụ thể với một thời hạn rất cụ thể: Phải làm ngay và phải hoàn thành trước ngày khai giảng. Chính yêu cầu ấy đã biến một mong mỏi thành nhiệm vụ cấp bách, tạo động lực để cả hệ thống cùng vào cuộc.

Và chưa đầy 7 tháng sau, quyết định ấy đã trở thành một công trình hiện hữu. Ngày 5-9-2026, giữa vùng đất bãi bồi sông Hồng, Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu khang trang chính thức đón học sinh bước vào năm học mới. Nếu không có quyết định quyết liệt ngày 9-2 ấy, khó có thể có một ngôi trường hoàn chỉnh đúng vào thời điểm những đứa trẻ Minh Châu cần nó nhất.

Bởi từ một quyết định đến một ngôi trường hoàn thành trong chưa đầy 7 tháng là cả một khối lượng công việc rất lớn. Sau chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các sở, ngành thành phố nhanh chóng cụ thể hóa nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ từng phần việc, huy động nguồn lực và tổ chức triển khai với tiến độ cao. Đảng ủy xã Minh Châu đã xây dựng kế hoạch phối hợp, xác định 3 nhiệm vụ cấp bách và 9 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

1788576190988_1635362122167117105_522527797890385344_e910f70e9850dff7f2feef47a27a8916(1).jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội tham quan lớp học. Ảnh: Thanh Hải

Nguồn lực dành cho công trình cũng cho thấy quyết tâm ấy. Dự án có tổng mức đầu tư 109 tỷ đồng, trong đó, ngân sách thành phố là 49 tỷ đồng và nguồn xã hội hóa là 60 tỷ đồng. Khối nhà 5 tầng với tổng diện tích sàn 4.665m² được xây mới; các khối Tiểu học, THCS cùng nhiều hạng mục được cải tạo, hoàn thiện; hệ thống phòng học, phòng STEM, phòng công nghệ, thực hành, thư viện và trang thiết bị giảng dạy được đầu tư đồng bộ. Một ngôi trường ở xã đảo hôm nay có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, không thua kém những trường trọng điểm ở khu vực nội thành.

Mở lối tương lai cho những đứa trẻ nơi xã đảo

Nếu chỉ nhìn ngôi trường qua những con số đầu tư, hay những dãy phòng học mới thì chưa thấy hết giá trị của công trình. Điều quan trọng hơn là từ năm học này, những đứa trẻ ở xã Minh Châu có thể học hết 12 năm phổ thông ngay trên quê hương mình. Lần đầu tiên xã có một trường liên cấp hoàn chỉnh cả Tiểu học, THCS và THPT; 76 học sinh lớp 10 trở thành khóa THPT đầu tiên được học ngay tại xã, hiện thực hóa mong ước của nhiều thế hệ con em Minh Châu không còn phải đi đò vượt sông để tiếp tục việc học.

Có lẽ, chính từ câu chuyện ấy có thể nhìn thấy rõ hơn ý nghĩa của hai chữ “quyết liệt” trong công tác lãnh đạo. Quyết liệt không chỉ thể hiện ở những quyết sách lớn, mà còn ở khả năng nhìn thấy từ thực tiễn một vấn đề cụ thể đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân và quyết định giải quyết nó đến cùng. Đi cơ sở không chỉ để nắm tình hình; lắng nghe không chỉ để ghi nhận; một kết luận chỉ thực sự có giá trị khi sau đó là hành động, tiến độ và cuối cùng là kết quả mà người dân có thể nhìn thấy, có thể thụ hưởng.

1788572238764_1635362122167117105_522527797890385344_c7f189f682fcd55d2da24e71a20defe5.jpg
Học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu tặng hoa cảm ơn Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đến tham dự Lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027 tại xã Minh Châu. Ảnh: Thanh Hải

Tất nhiên, để có ngôi trường Minh Châu hôm nay là công sức của cả một hệ thống. Đó là sự vào cuộc của thành phố, các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành và nhân dân. Công trình là kết quả của sự chung sức giữa quyết tâm chính trị từ cấp trên với nỗ lực của cả hệ thống ở cơ sở. Nhưng mỗi sự thay đổi đều cần một điểm khởi đầu và với Trường liên cấp Minh Châu, điểm khởi đầu mang tính quyết định chính là chuyến đi ngày 9-2-2026, khi một kiến nghị chính đáng của người dân được người đứng đầu thành phố lắng nghe và ngay lập tức chuyển thành một nhiệm vụ phải làm.

Ngày khai giảng năm học 2026-2027, tiếng trống trường vang lên ở Minh Châu vì thế mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là tiếng trống mở đầu một năm học mới, mà còn đánh dấu một bước ngoặt đối với giáo dục của xã đảo. Từ đây, những đứa trẻ Minh Châu có thể bắt đầu từ lớp 1 và đi hết 12 năm phổ thông ngay trên mảnh đất quê hương mình.

Phía sau một ngôi trường mới vì thế còn là một giá trị lớn hơn khi người dân biết rằng những tâm tư, kiến nghị chính đáng của mình được lắng nghe và được giải quyết; rằng những việc tưởng phải chờ đợi nhiều năm, nếu người đứng đầu dám quyết, quyết đúng và cả hệ thống cùng hành động, hoàn toàn có thể trở thành hiện thực trong một thời gian rất ngắn.

1788570355080_1635362122167117105_522527797890385344_064a099612acd7ab1500ca021c45ec5b.jpg
Đây là năm học đầu tiên, xã Minh Châu có một trường liên cấp hoàn chỉnh cả 3 cấp học. Ảnh: Thanh Hải

Từ ngày 9-2 đến ngày khai giảng 5-9 là chưa đầy 7 tháng. Từ một chuyến đi cơ sở đến một quyết định. Từ một quyết định đến sự vào cuộc của cả hệ thống và từ một mong ước nhiều năm đến một ngôi trường khang trang giữa xã đảo. Đó chính là dấu ấn còn lại phía sau công trình Trường liên cấp Minh Châu. Dấu ấn của một quyết định quyết liệt, được đo không chỉ bằng tiến độ của một công trình, mà bằng sự đổi thay trong cuộc sống và tương lai của những đứa trẻ nơi đây.