Cảnh sát giao thông bất ngờ nhận được "mưa lời khen" trên mạng xã hội
Ngày 3-9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội xác nhận, những lời khen và hết lời ca ngợi hành động sử dụng xe chuyên dụng đưa một cháu bé đi cấp cứu kịp thời xuất hiện trên mạng xã hội là nhắc tới Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 1 ứng trực phục vụ đêm pháo hoa mừng Quốc khánh.

Cụ thể, tài khoản Quân Nguyễn đã viết trên mạng xã hội nội dung như sau: “Em bây giờ mới bình tĩnh ngồi để viết những lời chân thành cảm ơn từ tận đáy lòng. Con trai em 3 tuổi do không may bị ngã rách khá lớn ở vùng môi miệng (gần bằng ngón út) cháu nhập viện Tâm Anh cấp cứu nhưng do vết thương khá lớn, sau khi cầm máu cho cháu các bác sĩ có khuyên nên chuyển viện Nhi vì vết thương khá lớn và nguy hiểm, đòi hỏi phải gây mê, mà lúc đó do đường đông vì mọi người ra đường xem pháo hoa xe cứu thương không thể đến kịp và rất nhiều khả năng tắc trên đường chuyển viện, nên phương án nhà em phải chọn là cầm máu rồi cho con chuyển viện bằng xe máy.
Đến ngã tư Cửa Nam thì các đường đã rất đông, nhiều nơi có hiện tượng tắc đường may sao có các chiến sĩ CSGT gần đó hỗ trợ chở vợ con em vào Nhi TW cấp cứu kịp thời. Chiến sĩ CSGT còn xin số điện thoại hướng dẫn e ghi hình để tránh bị phạt nguội sau này .

Xin chân thành cảm ơn các chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ ngã tư Cửa Nam tối ngày 2/9, đặc biệt em xin cảm ơn chân thành chiến sĩ Nguyễn Quang Trung người trực tiếp đã lái vợ con em nhập viện...
Em có đi xe Evo Grand màu xanh olive từ Long Biên về Nhi TW trên đường có vượt nhiều đèn đỏ, hô lớn nhường đường cấp cứu, có ảnh hưởng đến mọi người thì cúi mong mọi người thứ lỗi và thông cảm giúp gia đình em!”.
Người được nhắc đến trong bài viết thu hút hàng triệu lượt người xem với những bình luận rất tích cực là Đại uý Nguyễn Quang Trung, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông.

Theo báo cáo ban đầu của đơn vị, đúng như những gì chia sẻ trên mạng xã hội, khi gia đình anh Nguyễn Văn Quân và chị Trần Anh Thương (ở ngõ 15 Hồ Giám, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) có con trai là cháu N.T.A (3 tuổi) đang trên đường đến bệnh viện thì ô tô không thể di chuyển vì đường quá đông, gia đình buộc phải dùng xe máy tự chở cháu bé đi cấp cứu. Tiếp tục di chuyển đến khu vực ngã tư Cửa Nam, phương tiện của gia đình bị mắc kẹt trong tình trạng ùn tắc.
Đang trong tình cảnh hoang mang, lo lắng, gia đình đã may mắn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Tổ công tác CSGT làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại đây. Trực tiếp Đại úy Nguyễn Quang Trung làm nhiệm vụ tại nút giao Điện Biên - Cửa Nam đã nhanh chóng sử dụng mô tô chuyên dụng hỗ trợ chở hai mẹ con cháu bé vượt qua các tuyến đường đông đúc, đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu an toàn, kịp thời.
Đối với cá nhân Đại uý Nguyễn Quang Trung và đơn vị, vụ việc trên rất nhỏ bé trong rất nhiều việc tốt hàng ngày cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông vẫn cống hiến vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.