Người dân Thủ đô nô nức đón Tết Độc lập, ngắm pháo hoa
Tối 2-9, trong không khí rộn ràng mừng Tết Độc lập, người dân và du khách nô nức vui chơi, hòa mình vào không khí lễ hội. Đặc biệt, tại 5 trận địa pháo hoa của thành phố Hà Nội, đông đảo người dân và du khách đã tập trung từ sớm, háo hức chờ đón những màn pháo hoa rực rỡ mừng 81 năm Quốc khánh 2-9.

Hồ Hoàn Kiếm trở thành sân khấu nghệ thuật đặc sắc
Theo kế hoạch, từ 21h đến 21h15, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 81 năm Quốc khánh 2-9 tại 5 trận địa, gồm: Trước trụ sở tòa soạn Báo Hànộimới (khu vực hồ Hoàn Kiếm); trước Bưu điện Hà Nội (khu vực hồ Hoàn Kiếm); đảo Dừa (Công viên Thống Nhất); đường đua F1 (Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình) và vườn hoa Lạc Long Quân (Tây Hồ).
Tại khu vực trung tâm, hồ Hoàn Kiếm là một trong những địa điểm được đông đảo người dân và du khách lựa chọn. Các tuyến phố quanh hồ, khu vực quảng trường và phố đi bộ có không gian tương đối rộng, thuận tiện để người dân kết hợp vui chơi, đón không khí Quốc khánh và chờ xem pháo hoa. Những quán cà phê, nhà hàng hoặc không gian trên cao quanh khu vực này cũng mang đến những góc quan sát thoáng hơn.

Theo ghi nhận, từ chiều tối, lượng người đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm đã rất đông. Đến 19h, nhiều khu vực xung quanh hồ đã đông kín người ngồi chờ thời gian bắn pháo hoa.
Chị Ngô Thị Thương (Thanh Hóa) cùng hai con đã đến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm từ lúc 18h. Chị chia sẻ: “Năm nay, tôi quyết định đưa các con lên Bờ Hồ vui Tết Độc lập trước khi các con vào năm học mới. Khu vực hồ Hoàn Kiếm có rất nhiều hoạt động vui chơi thú vị, ngoài xem bắn pháo hoa còn có các không gian ánh sáng đẹp mắt”.
.jpg)
Hòa vào không khí náo nức chờ đón thời khắc bắn pháo hoa mừng Tết Độc lập, bà Đặng Minh Hiền, 65 tuổi, cho biết, mặc dù là người Hà Nội nhưng đây là lần đầu tiên bà xem bắn pháo hoa ở Bờ Hồ.
Trong lúc chờ đợi, bà Hiền cùng những người bạn dạo chơi, chụp ảnh và trải nghiệm vẽ truyền thần. “Không khí mừng lễ Quốc khánh tại khu vực hồ Hoàn Kiếm rất đông vui và phấn khởi. Không gian tại đây tuy đông nhưng rất trật tự”, bà Hiền cho biết.

Theo anh Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Hoàn Kiếm, đơn vị phụ trách bắn pháo hoa tại trận địa pháo số 1 (trước trụ sở Báo Hànộimới) và trận địa pháo số 2 (trước Bưu điện Hà Nội), mỗi trận địa sẽ bắn khoảng 800 quả pháo tầm cao và 60 quả tầm thấp.
Để chuẩn bị an toàn, chu đáo cho việc bắn pháo hoa, các lực lượng đã phải chuẩn bị từ 3h sáng, bảo đảm an toàn, an ninh khu vực bắn pháo hoa.
.jpg)
Trước giờ bắn pháo hoa, không gian quanh hồ Hoàn Kiếm cũng trở nên tươi vui với nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Tại khu vực đền Bà Kiệu diễn ra chương trình “Hà Nội - Mùa Thu độc lập” do Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn.
Qua ba chương “Mùa Thu lịch sử”, “Dấu ấn Thăng Long” và “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”, hình ảnh Hà Nội nghìn năm văn hiến hiện lên vừa hào hùng, sâu lắng, vừa trẻ trung, giàu sức sống.
Khán giả được thưởng thức các ca khúc “19 tháng 8” của nhạc sĩ Xuân Oanh, “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi, “Tiến về Hà Nội” của Văn Cao, “Hà Nội - Một trái tim hồng” của Nguyễn Đức Toàn, “Việt Nam ơi, mùa Xuân đến rồi” của Huy Du, “Mùa Xuân trên quê hương” của Hoài Mai và “Lời ca dâng Bác” của Trọng Loan…
Trong không khí rộn ràng của Tết Độc lập, người dân và du khách cùng hội tụ về những không gian văn hóa, vui chơi của Thủ đô, háo hức chờ đón thời khắc pháo hoa bừng sáng trên bầu trời Hà Nội, góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.
Hân hoan niềm vui bên Hồ Tây
Tại khu vực Hồ Tây, ngay từ sớm, công tác chuẩn bị cho trận địa pháo hoa số 5 tại Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) đã diễn ra khẩn trương, bài bản, sẵn sàng cho khoảnh khắc bừng sáng chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại trận địa pháo hoa Vườn hoa Lạc Long Quân, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp chặt chẽ cùng các chuyên gia Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng) cẩn trọng kiểm tra từng quả pháo, giàn phóng và hệ thống kích nổ điện tử. Với quy mô 700 quả pháo hoa tầm cao kết hợp 90 giàn tầm thấp, từng khối khí tài được xếp đặt thẳng tắp bên mép nước, hướng thẳng lên bầu trời lộng gió của mặt nước Hồ Tây. Trận địa được phong tỏa an toàn tuyệt đối, tạo nên sự tin tưởng, háo hức cho người dân Thủ đô trước giờ khai hỏa lúc 21h.
Càng về chiều, dòng người đổ về các tuyến phố ven hồ như Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài ngày một đông. Ai nấy đều chọn cho mình góc nhìn đẹp nhất để chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng mừng non sông thống nhất, đổi mới.
Hòa trong niềm hân hoan rạng rỡ ấy là cảm xúc rất đặc biệt của bà Trần Thị Thanh Ngân (sinh năm 1970, trú tại khu tập thể Quân đội, phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội). Từng có 36 năm gắn bó trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, bà Ngân chia sẻ: "Suốt hơn ba thập kỷ làm nhiệm vụ bộ đội thông tin, những dịp lễ lớn như 2-9 với tôi luôn gắn liền với ca trực, có nghỉ cũng chỉ là nghỉ bù sau đợt cao điểm chứ hiếm khi được thảnh thơi đón lễ đúng ngày. Năm ngoái tôi mới nhận sổ hưu, nên Quốc khánh năm nay có một ý nghĩa rất khác biệt. Vừa vui, vừa xúc động khi được hòa mình cùng chị em khu phố tham gia các hoạt động đầy niềm vui bên Hồ Tây, rồi quây quần bên các cháu đón pháo hoa trong thanh bình".
Còn bà Bùi Hữu Xuân, 68 tuổi, nhà ở gần phố Trích Sài (Hà Nội) chia sẻ: “Mừng Tết Độc lập 2-9, tôi cùng tập thể đội dân vũ của khu phố hẹn nhau mặc thật đẹp, ra bên bờ Hồ Tây đồng diễn dân vũ chào mừng Quốc khánh. Gia đình các con tôi cũng hẹn về nhà mẹ sum họp, rồi tối ra khu vực Hồ Tây ngắm pháo hoa, để thấy Thủ đô mình thật tươi đẹp, ổn định và phát triển”.
Tinh thần rạng rỡ của ngày Tết Độc lập hiện rõ trên từng gương mặt người già, trẻ nhỏ dạo quanh ven bờ Hồ Tây. Những tà áo dài thướt tha, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên tay các bạn trẻ hòa cùng làn gió Thu, rực rỡ trong nắng vàng. Tất cả cùng lắng lòng chờ đợi thời khắc pháo hoa thắp sáng trời Thu Hà Nội - bản hòa ca rực rỡ của niềm tự hào, độc lập và khát vọng vươn mình của đất nước.